1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ7 buồn _tình yêu ơi ,ngưòi yêu ơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng chẳng có gì mà các bác phải kêu la thảm thiết đến vật. Các bác phải tự tìm lấy niềm vui khi chưa có tình yêu chứ. VD như rủ mấy thằng bạn đi làm vài ve, đến thăm ng thân .... Mà muốn có ng iu thì các bác phải bỏ thời gian đi cưa chứ, cứ ngồi nhà thế thì làm sao mà có đc.
  2. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Thì chẳng có câu " nỗi buồn là sự rản rị của tâm hồn " đó sao . Cuộ c sống đổi khi cũng buôn cái cho phong phú chứ nhỉ .
  3. shoplapre

    shoplapre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống cảnh ngộ toàn t7 ngồi dán mặt vào cái màn hình máy tính, ôi bao giờ cho hết cảnh này
  4. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua ôm ti vi
  5. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Hum nọ thấy có anh nhiệt tình quá, cũng thấy đôi chút rung động. Ảnh mời cafe, tưởng thiệt lòng, ai dè, hẹn lên Sheraton vào tối thứ bảy mà ảnh chẳng tới làm mình phải về một mình. Tủi thân wá, hix hix.
    Chợt nhớ có câu thơ gì gì đó của Nguyễn Bính hợp với cảnh nè của mình wá!
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hài vãi. Người ta gọi đó là leo cây hả pác?
    Lại một ngày thứ 7 rồi. Rút kinh nghiệm, các pác book lịch rủ rê từ bi h nhé.
    Chúc ngày cuối tuần zui zui
  7. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìu người jống mình zậy nè... Hoá ra mình không phải là số hiếm ở nhà T7 một mình.
    Làm sao để cải thiện đây nhỉ ? Mọi người cứ bảo dắt xe ra đường là có hết... hic, ra đường lạnh nhìn mọi người còn tủi thân hơn, lại ở nhà vậy.
    Tối nay T7 ??? my god, mình sợ T7
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy, nhưng mà tự tìm thú vui cho mình, chứ ôm ti vi hay máy tính thì chán chết
  9. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ 7 trôi qua. Buồn quá cơ. Ghét thứ 7 lắm lắm !
  10. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thu 7 ơi , sao mà buồn vậy, ngủ dậy rồi ăn, ăn rồi lại ngủ

Chia sẻ trang này