1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ7 buồn _tình yêu ơi ,ngưòi yêu ơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Có tui nè! sang pic Hợp Đồng TinhYêu ký họp đồng đi
  2. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vậy là từ nay T7 vêu mõm ở nhà...
    Có muốn làm gái hư cũng chả được..
    Thế là từnay thành "bé ngoan" rồi, mình sẽ sống ngoan!
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hơ.....giống mình xế.....dạo này chẳng coá thứ 7 nào là ko ở nhà cả....nhưng ngồi cướp máy tính và đong zai.....đời bùn thế chứ lị =))
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hình như còn mỗi anh còn sót lại thôi
  5. tienthanh81

    tienthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 có bóng đá để xem,buồn gì.Nếu buồn quá ra ngoài thuê DVD về thưởng thức!
    Ko có người yêu thì phải chấp nhận thôi mà
  6. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 nào cũng buồn như nhau...
  7. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng hay thắc mắc sao người ta ko thích mình nhỉ. Chưa
    bao giờ bị cái gì kinh khủng như thế, cứ như thế giới sắp sập ấy. Ôi đau
    lòng wả bòng wá.
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 nào em cũng ở nhà mà vẫn thấy vui
  9. iuntook

    iuntook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, lạ nhỉ. Có người thích ở nhà mỗi thứ 7...giống mình
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cũng lâu rồi ko biết đi chơi thứ 7 là j.Cũng hơi buồn 1 chút,chẳng hiẻu sao.Dạo này chuyển sang thứ 7 đi dậy học,thế cũng dc.Nếu cứ muốn có,cứ chấp nhận để có,để rồi làm người iu mà m` ko iu thì ko làm đc.Làm thế tự hạ thấp mình,thôi tốt nhất là chờ đợi.
    Với cả nhiều cái để làm thứ 7 vui hơn,đi chơi với hội alone như mình,tham ja hát hò nhảy múa ở mấy clb ,chứ cứ ngồi nhà kể ra cũng bùn lắm ý!

Chia sẻ trang này