1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa chuyện sao đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langtu_vietnam, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Thưa chuyện sao đây?

    Chào các bạn, mình quen bạn gái đã 2 năm, sắp tới dự định sẽ thưa chuyện với ba má cô ấy, mình là người Miền tây (Vĩnh long), gia đình cô ấy người Hà Nội.
    Thưa thiệt với các anh chị về lễ giáo mình khong biết mấy. Nhất là cách ăn nói với ba mẹ cô ta sao cho phải lẽ.
    Ở đây chắc ít nhiều các anh chị đã lập gia đình. có thể vui lòng chỉ mình cách thưa chuyện với 2 Bác bên kia cho tôi cưới em M.....
    Và trong khi thưa chuyện 2 bác sẽ hỏi gì ? trả lời ra sao ? mong các anh chị giúp cho.
    Hôm trước định qua thưa chuyện, nhưng đi nửa đường quoanh về, vì lý do run quá không biết nói gì, lần sau đi qua, định nói, nhưng đi ra đi vào cũng chưa suy nghĩ được gì. nên cũng không dám nói luôn.
    Mong các an chị đừng cười tôi là ngố nhé .

    Em cảm ơn tất cả.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt cũng giản dị:
    - Lễ vật: Sản vật địa phương (không cần voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao gì )
    - Lễ nghi: Đến đúng giờ, đúng hẹn, tác phong nghiêm chỉnh, lịch thiệp
    - Tốt nhất là bạn nên làm cho nó giản dị, đừng cầu kỳ, dễ run. Đã có bạn gái làm nội ứng rồi.
    Kể lại lần đầu ra mắt bố chồng tương lai của YD cho vui:
    Hôm đó, chồng tương lai của YD cũng chấm bộ veste hồng YD mặc rồi, hì, nhìn vừa pro lại vừa xinh (mấy hôm khác hoặc luộm thuộm, hoặc cầu kỳ quá không phù hợp). Cho nên, buổi tối chàng chở YD đến cơ quan của bố chồng tương lai làm việc.
    Khi gặp bố chồng, BF YD ẩy YD bước tới, nói:
    - Bố, đây là chị YD, là chị giỏi giang mà con vẫn nói với bố
    YD bình tĩnh bước đến, đưa tay phải ra bắt:
    - Chào chú, cháu là YD, rất vui được gặp chú hôm nay.
    Đại loại là thế, rồi bố chồng tương lai của mình cũng mời đi ăn cơm thân mật. Thế thôi, cuộc ra mắt đầu tiên sặc mùi biz, he he
  3. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    xạo di ....
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm xạo Thiệt 100% à
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Được vietnam_passport sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 28/02/2006
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
  7. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Rẩt cảm ơn các bạn nhiều, nhưng các bạn có thể cụ thể hơn 1 chút không? tui nhát lắm ạ
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Run là phải vì vai trò này cậu đâu phải làm.
    Để bố mẹ/chú bác đến nói thì mới được. Trong lúc các cụ nói thì mình nghe thôi, đến lúc sau này làm bố thì mới cần nói cho con mình.
    Đang yên đang lành đến nhà người ta mà nói mấy câu, khơi khơi đến xin con gái nhà người ta về, và hy vọng họ đồng ý cái rụp? Cần phải trang trọng hơn.
  9. kh_vy

    kh_vy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ba tớ cũng y như bạn vậy, con trai Nam ra Bắc hỏi vợ nên run lắm nhưng thật ra không có gì đâu. Những lễ nghi trong Nam bạn cứ giữ nguyên, đến đó khoanh tay nói "dạ con chào hai bác", không nhất thiết phải làm y xì như ngoài Bắc đâu. Người yêu anh họ tớ trong Kiên Giang ra HN cũng như vậy, được người lớn trong nhà khen hết lời.
    Ăn mặc thì lịch sự, không nên mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt làm 2 cụ choáng. Chuyện mang quà các bạn khuyên rồi, tớ ko nói nữa.
    Có 1 cái khá quan trọng là: ngoài Bắc khi ngồi vào mâm cơm, người bé phải mời người lớn. Bạn xem ai già nhất thì mời trước, ví dụ: "con mời bà, mời 2 bác xơi/ăn cơm", đợi người ta nói : "ừ, con/cháu cứ tự nhiên" rồi mới được ăn. Cái này là cấm quên vì hình như ngoài Bắc mà ăn không mời, người ta nói là tham và thiếu lễ phép thì phải.
    Chúc thành công nhé.
  10. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    cau vietnam_passport cu lam nhu minh da lay vo roi ay. Cach cua cau chi danh cho bo me vo de tinh thoi chu kho tinh ac ac, khong the buoc qua cua duoc.
    Ngay truoc chong toi da phai di di lai lai may lan moi xin phep cuoi duoc toi day. Lay het can dam va mat phai li li mot chut moi lam nen chuyen lon

Chia sẻ trang này