1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa chuyện sao đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langtu_vietnam, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Natra làm gì đã có chồng,làm gì có ai lấy mà chồng,suốt ngày theo dõi...,
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi! Các cụ hỏi gì thì anh cứ bình tĩnh, thật thà trả lời! Mà những câu các cụ hay hỏi khi 1 vệ tinh của con gái ra mắt là:
    - công tác ở đâu
    - ba mẹ làm gì
    ....Chắc chắn anh sẽ phải nói về gia cảnh của mình đấy! Túm lại là anh cứ phải bình tĩnh rồi mọi chuyển chỉ như búng móng tay!hì hì! Mà các cụ nói chuyện gì thì cứ xoay quanh đó mà nói anh ạ! Các cụ khốt ở HN vốn hay kỹ tính và ko thích anh rể tương lai nào bố đồng nhiều đâu!
  3. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, không có gì khó khăn lắm đâu, bạn đừng lo quá.
    Theo mình đọc thấy thì hình như bạn đã đến chơi nhà bạn gái mấy lần rồi thì phải. Nếu như thế thì quá tiện rồi còn gì nữa. Bạn cứ bàn trước với bạn gái để bạn gái thông báo với các cụ ngày bạn đến chơi, mua một ít hoa quả, hỏi thăm sức khoẻ cả nhà, các cụ hỏi gì thì trả lời nấy, quan trọng là phải trả lời với thái độ thành thật (để các cụ cảm nhận được). Sau đấy là xin phép các cụ cho phép bạn tìm hiểu con gái các cụ. Bước đầu cứ dừng lại ở đó đã. Các cụ đồng ý là thành công rồi, mọi việc sẽ tính tiếp trong một vài tuần sau đó.
    Chúc bạn thành công
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    thôi thì em cũng là người Bắc nè, để em chỉ cho anh vài cái nghi lễ vậy
    gọi là nghi lễ vậy chứ nó cũng bình thường thôi anh trai ạ, không việc gì phải run cả.
    - về khoản ăn mặc thì em thấy anh cứ quần tây áo sơ-mi, bỏ thùng cho gọn ghẽ nhưng không cần caravat gì đâu, không cần cài nút cổ, ngột lắm, màu sáng cho nó nho nhã hợp với dáng anh nhưng đừng bận màu trắng kẻo như học sinh đấy.
    - về khoản quà cáp thì nên có, thôi thì ngày đầu tiên ra mắt, anh nên nghĩ rằng là ra mắt để đi lại thôi, chắc anh chưa gặp 2 bác đó lần nào?, bởi vì nếu đã gặp qua thì lần gặp để này phải là để đặt vấn đề lâu dài thì phải có người lớn theo để nói chuyện, em nghĩ vậy đúng không?
    vậy đó, mới gặp lần đầu thì mua hộp trà cho ông bà, hộp bánh cho em nhỏ. vậy thôi, sau đó tuỳ dịp mà quà cáp tiếp .
    - về khoản ăn nói: thì thôi, để chị ấy dẫn vào, đợi 2 bác mời ngồi, ngồi xuống.
    chị ấy sẽ bảo là "bố mẹ, đây là anh..., người yêu con"
    lúc ấy anh bảo "dạ, cháu chào 2 bác. cho cháu được xin phép đi lại với em... ạ"
    rồi thì 2 bác ấy sẽ hỏi han anh về gia thế, việc làm, học hành đỗ đạt ra sao...
    vậy thôi
    - nếu có thêm cái khoản ăn cơm: thì anh cứ tự nhiên. Người Bắc thì con trai khỏi làm gì cả, chị ấy sẽ sắp bát đũa, anh chỉ việc nháy mắt hỏi anh sẽ ngồi ở đâu. rồi ngồi, chờ mọi người yên vị thì anh mời giống như bác gì ở đầu bài đã nhắc rồi đấy "Dạ, cháu mời ông bà, 2 bác, xơi cơm," "mời mọi người (còn lại) xơi cơm"
    vậy được rồi, người ta chắc cũng thông cảm cho cái sự khác văn hoá của mình, không khắt khe lăm đâu, em đoán thế
    Còn bằng lúc ăn thì ăn thiệt tình nha, người ta thích nhất ở cái khoản này đó, nhưng đừng hùng hổ quá. và không chê đồ ăn dở.
    em được cái là ăn thiệt tình nên qua nhà mấy người bạn, ăn được một bữa là bị mời qua ăn hoài, làm ngại ghê, hihi
    sơ sơ nhiêu đó thôi chứ em cũng không biết nhiều, hi vọng giúp được anh trai. vậy nhé. rất mong anh được xuôi chèo mát mái, hạnh phúc trăm bề đấy
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thêm nữa, hai cụ mà có hỏi chuyện công việc, học hành, gia cảnh....thì nhớ nhỏ nhẹ khiêm tốn mà giả nhời. đừng có theo cái thói thường mà nổ nổ nổ tung lên (như pháo hoa dễ cháy nhà lắm lắm đoá)
  6. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy bác giai này động tĩnh gì cả nhỉ? Hỏi mọi người xong rồi lại biến mất thế này ah?
    Theo như kinh nghiệm của tớ (và tất cả những người thân quen của tớ nữa) thì ra mắt tìm hiểu nhau không quan trọng lắm đâu, cứ đều đặn đến chơi, rủ đi chơi là tự khắc các cụ nhà ta hiểu ngay thôi mà. Còn nếu như mục đích là để xin cưới thì mới cần thiết phải nghiêm túc chứ. Lúc đấy thì không thể nào mà 1 mình đến được đâu: phải có cả bậc phụ huynh đến nữa chứ. Còn để thu xếp được buổi gặp mặt này thì còn phải nhờ đến tài dàn xếp của cô dâu tương lai nữa. Phải có cả nội gián trong vụ này thì mới ổn được mọi chuyện được.
    Thân!!
  7. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Đâu có biến đâu, tui vào theo dõi thường xuyên đó chứ . Nhưng tại run quá nên hỏng thể nào đánh chữ được. cảm ơn tất cả nhé.
    mấy bạn trả lời mình chắc đã có gia đình hết rồi phải không? thế mới có kinh nghiệm.
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    nhắc cái khoản mời cơm này mới nhớ. Nhà em có cỗ, bon trẻ con lít nhít, ai mà mời " Con/ cháu mời mọi người ăn cơm" là thể nào cũng bị các cậu em hỏi " Ai là mọi ở đây thế hả ? " HIc, phải mời từng ngưòi một cơ.
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng phải giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh xấu nhất,kể cả trường hợp bố mẹ vợ có dằn mặt mình,bố mẹ vợ làm thế thì cứ coi như họ đang thử độ lỳ của mình,cho nên không được bỏ cuộc.
  10. kh_vy

    kh_vy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thật hả ấy? Sao mà ghê thế, mà gia đình nào ngoài Bắc cũng ghê như nhà ấy à? Tớ trước cũng ở HN, nhưng ba tớ quyết tâm giữ lối Nam nên ở nhà ăn không mời, đi ăn giỗ thì toàn ngồi mâm trẻ con, mỗi khi đi ăn cơm nhà bạn là khổ, chỉ sợ quên.
    Quên không bảo bạn langtu: đừng xài tiếng Nam nhiều quá nhé! Bạn mà cứ "bùng binh" với "xị", hay "tía má con" là không ai hiểu gì đâu.

Chia sẻ trang này