1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa chuyện sao đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langtu_vietnam, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cưa được gái Hn thì ổn quá rồi còn gì, chúc mừng chuột sa chĩnh gạo
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    không phải gia đình ngoài Bắc nào cũng "ghê" như thế đâu, nhưng khi ăn thì nhất định phải mời đầy đủ, có khó gì đâu. Mỗi lần Em mà về quê em thì thế này "con mời ông bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm, cháu mời các cậu, các mợ, các dì, các chú ăn cơm." rồi quay qua bọn em họ "các em ăn cơm đi!" hihihihi, mỏi miệng không?
    Hồi trưóc người yêu em (bây giờ là chồng rồi) đến trình bày thế này (cũng rất là run trước khi trình bày nghiêm túc mặc dù ngày thường đến chơi, ăn cơm, nói chuyện xoen xoét).Đại để là "hôm nay cháu đến thưa chuyện với cô chú. Cháu yêu em N. thật lòng, bây giờ cháu cũng có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định và cháu có thể lo được cho em có cuộc sống tốt sau này... vì thế cháu xin cô chú tạo điều kiện cho chúng cháu" và nói luôn là dự định 1 năm nữa sẽ làm đám cưới. . Sau đó đúng 1 năm thì cưới. hihihihi.
    Nói vậy chứ em kể cho các bác nghe chuyện này, buồn cười lắm. Ông bác em có 1 chị con gái lớn, cũng nhiều anh đến tìm hiểu rồi nhưng mà bác em thì rất khiếp. Có 1 anh đến nhà, đứng cửa bấm chuông rồi hỏi có phải nhà T không ạ. Bác sai con trai ra bảo "nhầm nhà rồi!" Ông anh lủi thủi đứng ra gọi điện cho người yêu hỏi lại và được bà chị ra mở cổng đón vào. (Ông bác bình luận: thế mà cũng đòi làm trinh sát, kém!) Vào đến nhà, chưa kịp uống miếng nước, ông bác dẫn ra sân chỉ vào cái cống và bảo "Cái T nó làm tắc cái cống này, cháu thông cho bác cái cống!!!" Ông anh kia chạy mất dép. Bố tớ về nhà kể lại chuyện này và bảo "bác mày kinh thật!" Chồng tớ chen vào một câu "Nếu là con, con alô cho một đội chuyên thông cống và hút bể phốt đến làm rồi bảo bác trả tiền đi, nghề của cháu không phải nghề thông cống!" he he he he.
    Bác langtu_vietnam thấy thế nào?
  3. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Mình sống kiểu nam bộ quen rồi, cách ngọai giao cũng thỏai mái, không cầu kì , vậy mà bây giờ phải thay đổi , biết làm sao đây ? Mong các bạn góp ý thêm về cách sống và cách suy nghĩ của Bố mẹ bạn gái người hà nội, và bày cho mình cách chinh phục. Cảm ơn các bạn nhiều.
    NHin bổ sung chút xíu là mình và bố mẹ cô ta ít nói chuyện với nhau lắm, có lẽ bố mẹ cô ta dị ứng khi con gái yêu ngườiNam bộ.
    trăm sự nhờ các bạn chỉ bảo.
  4. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Giỏi quá,
    Nếu tôi là anh kia, thì sẽ bảo liền mấy câu:
    - Ồ, ngại quá bác ạ. Cái cống nhà bác nó hỏng, ngay đúng ngày cháu đến thăm. Chắc là có điềm lành đây. Thôi bác cháu ta vào nhà nói chuyện đã, cháu gửi bác số điện thoại chỗ anh em thông cống, hôm nào rỗi rãi bác cứ gọi. Mấy anh em thông cống cũng giỏi trò móc họng lắm đấy ạ
  5. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Cho hỏi thêm chút xíu, mình thường tới nhà chơi, nhưng chưa xin phép hay nói chuyện gì với hai bác về chuyện tình cảm hai đứa, bây giờ đi qua thưa chuyện, lang tử có mấy ấn đề thắc mắc ngu ngơ
    1. phải mua gì mang qua ?
    2.và nói sao khi đưa quà cho 2 bác ?
    3.tự nhiên qua đưa quà rồi nói chuyện ấy, tui mình thấy giống hối lộ sao sao á.
    Mong các bác chỉ giáo gấp, chủ nhật này là mình sẽ qua thưa chuyện rồi
    Gấy gấp giùm xin đa tạ các bạn.
  6. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chồng tôi hồi trước có zun giống cậu không, chứ tôi thì ... muốn xỉu trước dồi. Tôi cũng là con gái HN, lấy chồng miền Tây (Đồng Tháp). Trước hết trả lời 3 câu hỏi của cậu, sau đó sẽ kể cậu nghe vài chuyện, may ra giúp được gì.
    - Để tránh cảm giác "hối lộ", có thể mang ít trái cây (nhớ đừng mua sầu riêng) hoặc 1 ít thứ gì đặc sản của quê mình (nhớ là vừa vừa, đừng ôm cả bao tải lên thì toi) vào nhà, thưa rằng "Thưa 2 bác, cô/dì/chị/em/ ... cháu vừa ở quê lên chơi, có ít trái cây/đặc sản ở quê cháu, gửi biếu 2 bác dùng. (dùng 2 tay đưa, hoặc đặt lên bàn) Cháu có chuyện muốn thưa cùng 2 bác". Đừng ngại là mình "xạo", đó chỉ là "râu ria" thôi, chủ đề chính "thật thà" là được rồi. Quan trọng là nhìn thẳng vào các cụ, nhìn đi chỗ khác thì đừng có trách!
    Sau đây là chuyện của tôi (có ***g ghép "advice").
    Bố mẹ tôi cực kỳ thích câu "Chả được miếng thịt miếng xôi. Cũng được lời nói cho tôi vừa lòng". Thành ra các cụ không quan trọng là quà gì, mà quan trọng là phải "có nhời" cho thứ tự, lớp lang. Khổ cái là hồi ấy tôi còn bé quá (mới có 21 tuổi) nên chả biêt gì mà khuyên người yêu. Với lại con trai miền Tây thường là thật thà, bộc tuệch, chả khéo miệng như con trai Bắc. Dù trước đây đã nhiều lần đến chơi, nhưng "đương sự" cũng phải tự xin phép "cho phép cháu được tìm hiểu em ...". Sau đó một thời gian, "đương sự" tiếp tục xin phép "cho cháu xin phép được đưa cha/mẹ đến để thưa chuyện của chúng cháu". Các cụ đồng ý rồi mới được đưa cha mẹ đến. Hồi xưa, mẹ anh ấy cứ huỳnh huỵch đến, các cụ nhà tôi dị ứng chết luôn. Sau khi đã được OK cho "tìm hiểu" cũng phải ý tứ. Chồng tôi hồi trước "tưởng bở", đến nhà tôi, chào một cái xong phi thẳng lên lầu tìm tôi, thế là "ăn chưởng". Ăn uống cũng thế. Nhà tôi thì được tiếng là "cảnh vẻ" (tức là kén ăn), mà chồng tôi thì thuộc "Đảng đối lập". Bày đặt mua đồ ăn mang đến, một đống thịt bê thui, kèm thêm hai chục trứng vịt lộn. Nhà tôi ăn 1 tuần không hết, còn trúng độc suýt toi. Thế là mất điểm thê thảm. May còn được cái "thật thà" vớt lại.
    Thế đã nhé, quà ít, nhưng ngon/bổ/đẹp, và đừng quá mắc tiền (nếu không sẽ bị đánh giá là phung phí).
    Chủ Nhật này thoải mái, tự tin thưa chuyện nhé. Xong rồi, nếu cần thì cứ hỏi, tôi sẽ truyền kinh nghiệm "đau thương" cho mà tránh.
  7. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1

    Vậy khởi đầu câu chuyện bằng cách nào vậy chị ? bình thường bình đến nhà chơi hòai, thú thiệt là trước giờ quen nhau 2 năm rồi , em chưa xin phép làm quen hay tìm hiểu gì hết, em cứ nghĩ là 2 đứa yêu nhau tìm hiểu nhau là được, ai ngờ 3 tháng trước em bị bác gái trách 1 lần là rủ em đi chơi hòai mà không nói tiếng nào với bác ấy. em đúng là không phép tắc gì hết.
    Em quyết chí rồi, copy bài viết của các anh chị ở đây xem kỹ, tồi chủ nhật này em sẽ liều mạng luôn, ai có cách nào hay hay, bày cho em với nhé. Cảm ơn các anh chị nhiều. lang tử lập toip bên này là quá hợp lý. chứ lập bên tình cảm - tình yêu chắc không ai biết gì đâu, vì chưa mắc vào tình cảnh như mình.
    Được langtu_vietnam sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 04/03/2006
  8. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Cô gái phải làm "nội gián". Tối hôm trước phải nói "thưa bố mẹ, sáng mai, anh ... bạn con xin phép đến nhà thưa chuyện với bố mẹ". Để các cụ sắp xếp ở nhà, chứ cứ đùng đùng đến, 2 cụ lại đèo nhau đi chợ là xong phim. Bắt đầu thì cô gái phải mời 2 cụ ra phòng khách "để con giới thiệu anh ... mà hôm qua con đã nói". Thế rồi cậu chào, rồi tặng quà như tôi đã bày. "Thưa 2 bác, cháu quen em ... đã được một thời gian, nay thấy hợp nhau và chúng cháu cũng tính chuyện nghiêm túc lâu dài, nên hôm nay cháu đến đây chính thức xin phép 2 bác cho cháu tìm hiểu em". Đừng nói "2 năm" nếu 2 cụ không hỏi. Nếu là cụ nhà tôi, cụ sẽ bảo "những 2 năm mà bây giờ mới xin phép á", hoặc "xạo" là vài tháng thì cụ phán "vừa quen nhau, biết thế nào là hợp" là "thôi rồi Lượm ơi". Xong là sẽ đến màn "điều tra xét hỏi", cậu chỉ việc trả lời. Cố gắng ngắn gọn, đừng đi chi tiết quá ngay lần đầu, dễ sơ hở. Các cụ miền Bắc vào SG sinh sống thường sợ 2 điều ở mấy anh miền Tây: 1) Đã có vợ ở quê 2) Đem con mình đi về quê, khổ. Cậu phải khéo léo chứng minh mình độc thân, nói "cha mẹ con sống chung với vợ chồng ông anh", hoặc "cha mẹ con sống một mình, thỉnh thoảng con đi một mình về thăm mấy ngày". Khai báo công ăn việc làm ổn định ở SG để làm cụ yên tâm (sau này lấy được con cụ, đem đi đâu chả được). Thái độ nên lịch sự, lễ phép, nhưng đừng quá khép nép, khúm núm. Cụ sẽ hỏi gia cảnh cha mẹ anh em. Nếu cậu đông anh em, cứ nói thật và kèm thêm "đã có việc làm ổn định và ở riêng", là các cụ cho thêm điểm. Câu chuyện nên trong vòng 45p-1g là quá đủ, thấy các cụ có vẻ hết câu hỏi là "xin phép 2 bác cháu về, sau này 2 bác cho phép con đến chơi nhà thường hơn". Tuyệt đối lôi con người ta đi chơi ngay lúc ấy, vì các cụ sẽ diễn tiếp tập 2 "điều tra xét hỏi" với con gái mình. Sau này, khi đến nhà chơi cũng phải ý tứ. Đừng đến liên tục, dễ bị nghi ngờ "vô công rồi nghề, rảnh rỗi". Tôi phản đối việc người này đến nhà người kia để làm osin hoặc thợ không công. Nhưng nếu thấy có việc, nên làm. Đàn ông có thể thay giúp cái bóng đèn hỏng. Cống nghẹt thì thuê thợ về làm và trông giúp người ta (đừng tự làm, dễ bị coi thường "thằng này chỉ làm quân , k làm tướng được"). Giời ơi, chồng tôi cũng bị "trúng chưởng" liên tiếp đấy chứ, từ từ mới rút được kinh nghiệm. Nhưng đừng cho là khó mà chùn bước. Ban đầu thì khó thế, nhưng nếu cậu vượt qua được, 2 cụ quý cậu rồi, thì chỉ có bênh cậu mà mắng con gái mình thôi (cái này là ông anh rể tôi thành công, còn chồng tôi thì chưa được lắm vì phải tội thật thà "chân chất" quá).
    CN đi xong, nếu thấy áp dụng có hiệu quả và muốn tôi share tiếp thì cứ hỏi.
    Chúc thành công!
  9. Racker

    Racker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị và các bạn!
    Em cũng đang có vấn đề giống hệt bạn gì đang gặp phải trong này. Chẳng là thế này: Bọn em yêu nhau được 6 năm rồi, cả hai bên gia đình đều biết hai đứa yêu nhau từ khi bọn em học đại học vì thường xuyên về hai bên gia đình thăm hỏi mỗi khi tết nhất hoặc đôi khi chẳng vào ngày gì đặc biệt cả. Nói chung là cả hai bên gia đình đều mến bọn em. Em cũng được lòng hai cụ bên nhà bạn gái em. Nhưng chưa bao giờ em đả động đến chuyện cưới xin với các cụ cả nên bây giờ thấy cứ làm sao ấy. Em hiện nay đang đi học không ở VN và hè này em về nước định tính chuyện cưới luôn cho sớm ổn định. Nhà em và nhà bạn gái ở hai thành phố rất xa nhau (đều người Bắc) nên em định về thưa chuyện trước với hai cụ nhà gái sau đó mới bảo bố mẹ em đến thưa chuyện cưới xin. Vì là mọi chuyện chỉ diễn ra trong một tháng hè nên có thể là rất gấp nên em cần các anh chị tư vấn cho em xem là em nên làm thế nào? và ăn nói với các cụ ra sao cho mọi chuyện tốt đẹp. Em xin lắng nghe những lời chỉ giáo và cảm ơn các anh chị nhiều.
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hic, thường thì HKT mời hết riêng từng thứ tự người trong nhà khi ăn lận, nhưng qua nhà bạn bè thì đa số bạn HKT nhà cửa vắng vẻ nên chỉ mời tới 2 bác là hết, nên HKT cũng sơ ý. Kiểu mà "mời mọi người" là của người Nam. Hic... HKT quên, anh trai đừng bắt chước nhé, hic... không thì lại bị bắt bẻ...

Chia sẻ trang này