1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa chuyện sao đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langtu_vietnam, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    tường thuật lại cho các bạn nghe nhé:
    - Bạn gái nhắn tin 19:00 qua nhà, mình đi công việc về 18:15, chạy mua một số trái cây, tắm rửa chọn 1 bộ sơmi nghiêm chỉnh mặc vào, tự nhiên run quá, dẫn xe ra mà thấy xe hôm nay sao nặng nề quá. xong chạy qua nhà em, từ nhà mình đến nhà bạn gái khoảng 20 phút, mà sao hôm nay đường tự nhiên ngắn đến lạ. chưa kịp suy nghĩ gì thì đã đến nơi, Thôi còn sớm, mình quay đầu xe lại, chạy 1 vòng, xong quoanh lại, chưa nghĩ ra gì để bắt đầu, thì lại đến nhà cô ta. thôi ngồi quán nước làm 1 ly cà phê lấy khí thế.
    - vừa uống cà phê vừa suy nghĩ lại những bài viết của các bạn, thấy vũng lòng tin, và sợ phụ lòng của các bạn đã tư vấn, mình đến nhà bấm chuông ..reng....r....e...n..g.......r..e....n...g......
    Cửa mở ra ................( là bạn gái) lúc này minh cũng bớt lo đi.
    - Bạn gái mời vào nhà, mình mang quà theo , vào đến nhà mình làm theo lời các bạn tư vấn, đưa quà 2 tay , và nói y chang các bạn chỉ ,
    -Con có chút trái cây ( nhãn xuồng) của người Dì từ dưới quê mang lên, gởi hai bác dùng ạ...
    xong 2 bác mời ngồi, bạn gái mình rót nước cho 3 người , 2 bác,và mình.
    Lúc này mình run quá không biết bắt đầu sao, tivi đang thời sự, mình bình luận 1 số tin tức cho đợ run.
    cái rồi mình định nói, nhưng khi mở miệng là y như rằng không nói nên lời....
    Mình định nói mấy lần như khong nói được, cuối cùng thời sự đã hết, mình liều 1 trận, thôi nói ra cũng không chết ai, không hại ai, tỏ chí na nhi, mình thưa luôn.
    - Thưa 2 bác con .............................................................................................................................................................................................................................( nội dung giống như bạn Lan huong chỉ trên kia, nhung thay vào hoàn cảnh của mình thôi).............. mong hai bác chỉ dạy.
    Cái rồi bác gái nói, con trai Miền Nam bác không hiểu sao, bác đã tưng khuyên con gái bác nên quen con trai miền bắc cho dễ đồng cảm và chia sẽ, ai ngờ nó lại chọn con..... 2 con tìm hiểu nhau thì được, có gì góp ý nhau.....................................................................................
    - Nói chung là 2 bác hình như không mặn mà gì với chuyện mình là miền nam. nói ra hơi buồn. Mình đã bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu sự khác nhau. nhưng không hiểu sao, mình yêu em ấy thật lòng.
    - Nói chung là hai bác cho mình và bạn gái tiếp tục tìm hiểu nhau , chứ chưa cho cuới nhau. mình thì không sao, chỉ sợ bạn gái mình sau này nếu có gì thì lại khổ cho cô ấy.
    - Mong các bạn chỉ mình cách làm sao ? hai đứa yêu nhau, có thể tự lo cho nhau, nhưng mình có khuyên cô ta trong cuộc sống không chỉ có 2 đứa, mà còn gia đình và những người xung quoanh, ba mẹ mình thì quý cô ấy lắm. Mình tôn trọng giá trị hạnh phúc.
    Khó quá, ai giải giùm mình bài toán tình cảm này với.
  2. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã "chiến thắng" vòng 1. Được cho phép tìm hiểu. He he, ngày xưa chồng tôi còn bị quăng cho cục lơ to đùng. Cuối cùng thì vẫn thành ... chồng tôi (chứ có thành chồng người khác đâu). Nói chung là khác nhau đủ thứ ấy chứ. Ví dụ, mẹ tôi bảo "cậu lấy hộ tôi phích nước" (ý là muốn pha trà), anh chàng cuống lên chạy đi 1 lúc, mang về cái ... phích cắm điện . Bó tay! Mẹ tôi sau này (khi chúng tôi đã có con) có lúc còn bảo "không đồng ý ngay từ đầu" ấy chứ. Ví dụ chồng tôi mua rất nhiều đồ ăn về, mời bố mẹ vợ "Bố mẹ ăn đi, nhiều lắm, ăn không hết đâu!". Bố mẹ tôi mặt sắt lại như Bao Công, còn tôi thì ... xanh lè như trúng gió. Thế mà chúng tôi quen nhau 13 năm, lấy nhau được 10 năm rồi đấy. Yên tâm nhé. Tuy nhiên, cố gắng sắm nhà, ra ở riêng là tốt nhất.
    Nếu có gì cần gọi đến tôi, gửi email: huousao73@yahoo.com

Chia sẻ trang này