1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa chuyện với bố mẹ người yêu như thế nào? khi muốn cưới nàng về ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thưa chuyện với bố mẹ người yêu như thế nào? Không biết các bước tiến hành như thế nào, bác nào có kinh nghiệm chỉ em với . Cám ơn nhiều nha ! ^^
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cậy bố mẹ đến nói chuyện, chứ tuổi gì mà đòi xin dâu?
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Khi đi nhớ mang theo tờ đơn xin làm con rể, Nếu k có mẫu sẵn thì pM cho mình nhé.Giá tính rẻ mà có khuyến mãi cả đơn ly dị đó.
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    :))
  5. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Trước hết bảo em ng yêu bác nói qua với bố mẹ rồi sau đó bạn đến nhà và xin phép, đại khái như sau:
    -Dạ thưa 2 bác, cháu và em H yêu nhau đã lâu, công việc của chúng cháu cũng ổn đinh, tuổi tác cũng ko còn nhỏ... bla bla bla . Chủ nhật tuần tới là ngày lành tháng tốt, bố mẹ cháu muốn sang trước là để thăm 2 bác, sau là để thưa chuyện với 2 bác cho chúng cháu được cưới nhau, không biết ý hai bác thế nào ạ?
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nói là dạ thưa 2 bác con muốn cưới em ý về làm vợ, 2 bác có cho ko, ko cho thì mai mốt em ý bỏ nhà theo con cũng vậy à >:)>:)>:)
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Con là tình nguyện viên, chuyên gỡ bom nổ chậm. Nay biết nhà mình cần gỡ bom, con xung phong và sẽ chịu trách nhiệm về số phận của mình [:D]

    Sợ là chưa trình bày xong, nhạc phụ nhạc mẫu tương lai mời ngay vào, "gỡ bom đi cháu!" thì chạy không kịp đi giày ấy chớ ;))
  8. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Nói ntn
    Thưa 2 bác !
    Trong quá trình lao động và học tập cháu và em X có biết nhau. Được hai gia đình cho phép chúng cháu đã tự do tìm hiểu. Chúng cháu lấy nhân sinh quan cách mạng làm cơ sở và đã tìm ra tình thương, lẽ sống của con người. Chúng cháu thực sự yêu thương nhau; Thương nhau vì chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp .
    Bởi vậy các bậc là cha là mẹ đôi bên đều có trách nhiệm đắp nấm giồng cây chung.

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nghe mấy từ "nhân sinh quan" lại thấy hài hài :D

    Thưa chuyện thì phải mời bố mẹ mình sang mới đúng thủ tục. Mình là phận con chưa đủ tư cách.

    Còn tùy từng trường hợp cá biệt, chả cần thưa gửi, về nhà tuyên bố "tôi sắp lấy con gái ông bà, ông bà cho cái list khách mời và chuẩn bị tiền đi".
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    :)) bác nói cứ như lãnh đạo Đ ấy =)) emvôte cho bác làm TBT =))

Chia sẻ trang này