1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa chuyện với bố mẹ người yêu như thế nào? khi muốn cưới nàng về ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    em hóng =))
  2. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    đọc cái này nhớ hôm qua nhà bạn gái uống rượu, mọi lần ít người không sao, thế nào hôm đó có ông uống được, lúc đầu giữ kẽ sau ông đấy mời nhiều bực mình, chiến liên miên, lại còn nói kích, hii kết quả say gần hết...về chẳng nhớ mình nói gì làm gì hôm đó, nhưng từ đó về sau không thấy mời uốn nữa, hee nhẹ cả người.[r24)]
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác mà không nhanh tay là bị các cụ giục ấy chứ. Tưởng nói chuyện chia tay mới khó, chứ chuyện cưới dễ không. Nghĩ gì nói nấy đi!
  4. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Thằng bạn thân của em ở QNinh hôm trc đi đám cưới thằng bạn ở Thái Bình xong thì ghé qua HN thăm con bồ của nó và bà già em ấy. Lúc ngồi uống nước đã thấy bà già em ấy nhắc chuyện của hai đứa xem thằng bạn kia rồi dự tính thế nào đi chứ? Của đáng tội, em kia sn 90, vẫn học ĐH năm 2 vậy mà u em kia đã sốt ruột thế rồi. Còn thằng bạn em về quê cũng hơn năm rồi nhưng 2 đứa vẫn đi đi về về HN_QN suốt.
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    ko đến lượt bác thưa đâu, mà phải 2 cụ chức sắc phụ mẫu đến thưa.
    Nhưng bác lại đóng vai trò quyết định, bác bảo cô vợ sắp cưới của bác rỉ tai nhạc mẫu đại nhân: "mẹ ơi, con có rồi": đảm bảo mọi thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, nhanh gọn, 2 họ hỉ hả, phấn khởi
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thưa 2 bác, cháu và em XX đều đã đến tuổi ế. Sau một số ít lần hiếm hoi gặp gỡ nhau, chúng cháu đều thống nhất quan điểm là cả 2 ko có khả năng cưới ai được nữa, nên thôi đành nhắm mắt đưa chân, quyết định lấy nhau cho xong nợ đời. Vậy nên hôm nay cháu có mặt ở đây...
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ chưa kịp phat biểu đôi nhời thì các cụ nhà ta cướp lời để cảm ơn vì có thằng cu đã rước hộ quả bom hẹn giờ ý chứ.
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    vote :))
    chứ mà nhắm mắt đưa chân mai mốt đừng có hối hận à.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Con bác mà mày định gặp gỡ gì nữa. Lấy thì 2 bác cho không, còn không thì lượn …
    :))

    Dễ nhất thì kêu em ngồi cạnh đỡ lời. Cũng tùy các cụ nhà kia thế nào, xuề xòa thì nói thẳng, khó thì nhờ bố mẹ. Có khi nhờ gái xi-nhan trước lại càng tốt.
  10. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quê tớ có bài vè thế này:

    "Dạ thưa con muốn chống lầy.
    Bu bá tính cho mau
    Không mau con đốt nhà
    BU bá ra chuồng trâu..."

    Đấy, cứ làm thể nào mà cô nàng chủ động nói chuyện với bố mẹ trước, mình chỉ đến y lệnh thôi

Chia sẻ trang này