1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thua lão tướng Ba Tây.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pntechcons

    pntechcons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thua lão tướng Ba Tây.

    Trong trận giao hữu gây quỹ từ thiện, trên sân Thống Nhất (TP HCM) tối nay, đội quân của HLV Mai Đức Chung chịu thất bại 0-2 trước đội Cựu cầu thủ Brazil.
    Gi. Ảnh: An Nhơn.
    Giovanni (số 10) ghi cả hai bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.

    Hơn 5.000 khán giả đã đến sân không chỉ để xem màn biểu diễn tài nghệ của các cựu ngôi sao Brazil ISC, mà họ cũng muốn tận mắt chứng kiến các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu ra sao sau chức vô địch Merdeka Cup tại Malaysia. Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu chưa thật sự cống hiến cho người xem. Trước trận đấu, sân Thống Nhất đã hứng chịu trận mưa lớn nên mặt sân bị sũng nước, ảnh hưởng phần nào tới chất lượng chuyên môn của hai đội.

    Phía cựu cầu thủ Brazil tung ra hầu hết các gương mặt đáng chú ý như Paulo Sergio, Giovanni, Emerrson... Họ nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian 45 phút đầu tiên. Phút 21, thành viên đội á quân World Cup 98 Paulo Sergio có pha trình diễn đầu tiên: đánh đầu chệch cột. Tình huống đáng kể còn lại của đội cựu ngôi sao Brazil tạo được ở hiệp đầu là pha đi bóng dũng mãnh rồi kết thúc góp hẹp, khiến bóng chạm chân hậu vệ đội chủ nhà ra ngoài của Ricardo.

    Trong khi đó, dù không phải vất vả lắm ở hiệp đầu và cũng có một số đường lên bóng nhưng các học trò Mai Đức Chung tỏ ra không thể tranh chấp tay đôi với các cầu thủ cao to phía Brazil. Chính vì vậy, Thanh Bình, Tăng Tuấn ở tuyến trên chỉ có một vài tình huống sút xa yếu ớt.

    Tình hình thay đổi nhanh chóng ngay sau giờ nghỉ. Phút 52, Danh Ngọc phạm lỗi với Giovanni trong khu cấm địa. Đích thân tiền đạo này sút phạt đền thành công, mở tỷ số 1-0 cho đội Brazil ISC. Ngay sau đó, U22 Việt Nam suýt có bàn san hoà cách biệt. Từ pha sút phạt khoảng 25 mét, Danh Ngọc dứt điểm căng buộc thủ môn đội khách bay người hết cỡ nhưng bóng chỉ chịu đi sạt cột dọc.

    Phút 55, lại là Giovani đột phá tới sát vạch 16m50 thì tung cú sút sệt, nâng tỷ số lên 2-0.

    Bị dẫn hai bàn, HLV Mai Đức Chung bắt đầu đưa nhiều gương mặt mới vào để có dịp cọ xát. Lần lượt, Mai Tiến Thành, Quý Sửu, Đức Thiện, Văn Khải được tung vào sân. Và các cầu thủ chủ nhà đã có nhiều pha bóng buộc các cầu thủ cựu ngôi sao Brazil phải vất vả.

    Phút 70, tiền đạo Đức Thiện có pha đột phá táo bạo bên cánh phải đi thẳng vào vòng cấm nhưng cú ra chân lại đưa bóng đi ngay thủ môn. Phút 75, đội trưởng Xuân Hợp đá phạt treo bóng vào vòng cấm, nhưng pha băng vào của hai tiền đạo Việt Nam không thắng được thủ môn đối phương. Một cơ hội rõ hơn có thể giúp U22 Việt Nam rút ngắn tỷ số ở phút 76, nhưng không tận dụng được. Phúc Hiệp vừa vào sân có đường căng ngang đẹp mắt, đưa bóng loại hàng thủ phía Brazil. Nhưng Quang Vinh lại tiếp bóng vọt xà ngang.
    Sức trẻ của U22 Việt Nam không đủ sức cản sự vượt trội về kỹ thuật và kinh nghiệm của đội lão tướng Brazil. Ảnh: An Nhơn.

    Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam: thủ môn 1-Tấn Trường; hậu vệ 14-Văn Duyệt, 5-Minh Đức, 15-Xuân Hợp, 2-Ngọc Anh; tiền vệ 8-Nhật Nam, 11-Danh Ngọc, 9-Đình Tùng, 17-Công Huy, 18-Thanh Bình; tiền đạo 7-Tăng Tuấn.

    Đây là chuyến du đấu nhằm gây quỹ từ thiện tại Đông Nam Á của cựu tuyển thủ Brazil. Trước khi đến TP HCM, đội Brazil ISC có hai trận đấu với cựu tuyển thủ Thái Lan (thắng 5-1) và Myanmar (thắng 4-0). Trong thành phần đội cựu cầu thủ Brazil có Ze Carlos, Batista, Emerson, Giovani (thuộc đội á quân World Cup 1998); cùng Silvao và tiền vệ Paulo Sergio (thành viên đội vô địch World Cup 1994).
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cả bài có mỗi khúc bên dưới là đáng chú ý. Mấy thằng Brazil sang VN kì này nhìn nó nhỏ con trên TV nhưng thằng nào cũng to và cao gấp đôi đám lùn VN. Vậy mà không hiểu cái mẫu cầu thủ tí hon khoái ngoáy đít đám cóc làng VFF cứ đòi phải theo là ở đâu mà ra nhỉ.

    Trong khi đó, dù không phải vất vả lắm ở hiệp đầu và cũng có một số đường lên bóng nhưng các học trò Mai Đức Chung tỏ ra không thể tranh chấp tay đôi với các cầu thủ cao to phía Brazil. Chính vì vậy, Thanh Bình, Tăng Tuấn ở tuyến trên chỉ có một vài tình huống sút xa yếu ớt.

  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cả trận không có gì để nói ngoại trừ xem giò cẳng Minh Đức (TC), Xuân Hợp, Ngọc Anh, Công Huy và Danh Ngọc.
    Sau khi Brasil ghi 2 bàn thì nghĩ xem.
    Minh Đức (TC) và Xuân Hợp có lối đá giống nhau nhát 1. Nhưng ưu điểm dứt khoát, tận tuỵ và có bọc lót lẫn nhau trong vòng cấm.
    Trong đội hình như vậy Xuân Hợp hay Thanh Bình xứng đáng mang băng đội trưởng.
    Thằng Công Vinh là cái con khỉ gì mà mang băng đội trưởng tuyển VN?
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Công vinh thì trước đây đá cũng tạm nhưng gần đây mắc bệnh hoang tưởng (tưởng mình là ông sao) nên càng ngày càng lởm. Chú này bị hoang tưởng là do dân bọ (nó bị chứng cục bộ nan y ) suốt ngày thủ dâm tinh thần cho, rồi một số thằng nhà báo đểu giả nó cứ chơi đểu chú này bằng những bài báo tâng bốc. Thế nên không sớm thì muộn chú này sẽ chết trước cửa thiên đàng thôi. Thôi chân chất như Ngọc Thanh cũng được nhưng nó là hàng thật.
    Ngẫm đội u22 bây giờ nhớ đến việc cách đây 2 mùa Thanh Bình bị Công Minh trị tội ở Đồng Tháp mà không dám ho he, giờ thấy Thanh Binh chững trạc trong đội U22 mà thấy mừng, các cầu thủ u22 giờ khá ngon về tư cách cũng như trình độ. Mong rằng U22 sẽ tiếp tục phát huy để đi đến những thành công.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Vấn đề là phải có người lớn tuổi có trách nhiệm và có cá tính trị cho mấy em mới nổi 1 trận , thì bọn nó mới lớn được. Thanh Bình nó may hơn CV vì nó có đàn anh chỉ bảo. Ngẫm kĩ ra CV tuy mắc bệnh sao nhưng nó cũng không bán độ như mấy anh VQ,QV. Vẫn còn xài tạm được.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cũng không lên thất vọng quá về bọn trẻ . Các cầu thủ Brazin tuy là đội hình U 40 . Nhưng thực sự họ toàn ông già gân . Thời trẻ ở đẳng cấp thế giới . Lên có già một chút thì sức lực và kĩ thuật vẫn hơn bọn nhỏ . Lại còn kinh nghiệm thi đấu đầỵn nữa chứ , cự ly đội hình giữ quá chuẩn .
    Tôi nghĩ kể cả tuyển quốc gia gặp họ cũng không thắng nổi đâu .
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ngày xưa mình có đá cho tuyển trường, hồi đó chuẩn bị cho giải sinh viên hà nội, huấn luyện viên cho đá tập với một đội "cựu lão tướng" , toàn mấy ông 60, râu tóc bạc phơ.
    Nhưng cuối cùng các ku bị đá cho xanh mặt, chỉ có tự ái quá lao vào cày bừa phứa đi mới ăn lại được 1, 2 quả!
    Các cụ ấy vốn là dân đường sắt hà nội ngày xưa+ công an hà nội:
    -Khống chế bóng cực tốt,
    -Sút như búa bổ
    -không đua tốc độ được nhưng qua người và ban chuyền đoạn ngắn miễn chê!
    -cự ly đội hình rất kín kẽ, muốn đá phứa đi cũng không được.
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mình đọc báo thấy nói các cầu thủ ngày xưa rất "dày cơm" , chạy 100 10s , Thể Công đá với Công Nhân Bắc Kinh ăn 3 bàn phải nhả lại nó 1 bàn để giữ tình hữu nghị.
  9. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mấy bác là trường nào mà bị mấy bác kia giã thế. Bọn em thi thoảng đấu với mấy bác ý bên Gia Lâm (đội lão tướng 84, anh M.Phương ĐSVN, anh Văn CAHN khi xưa...). Mấy trận đầu thiếu kinh nghiệm nên còn thua sát nút, mấy trận sau thì các bác kia chạy không nổi, hihi. Lâu lắm không giao lưu với các bác ý. Bọn em là đội NKNT(năng khiếu Nghệ tĩnh). Được cái mấy bác ĐS tính rất thanh niên, chiều 4h đá, trưa phải làm mấy chai Vodka mới chạy được
  10. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Híc đá với mấy bác già khó chịu vãi, các bác ý che bóng kín vãi, qua đc các bác ý cũng khó chỉ trừ dốc biên chạy thôi
    thân,

Chia sẻ trang này