1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa ngài Alex : " Ko nhịn đuợc chuyện nhỏ thì sao làm nên việc lớn !!! "

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thưa ngài Alex : " Ko nhịn đuợc chuyện nhỏ thì sao làm nên việc lớn !!! "

    Tôi đồng ý Alex là một HLV giỏi , nhưng xuất sắc thì ko !!! Với tôi duờng như ông ta chỉ có một chút gì đó may mắn khi đuợc thừa huởng một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của MU . Điều này làm tôi liên tưởng đến Del Bosque của Real Madrid những năm truớc hay là Roger Lemere của Pháp vô địch Euro 2000 . Họ đã có những thành tích tuyệt vời nhưng chưa bao giờ đuợc thực sự công nhận cả .Với Alex và chiếc cup C1 năm 1999 cũng vậy , nếu như ko có may mắn ở những phút đá bù giờ ( trong một trận đấu mà Bayern hoàn toàn trên cơ ) , thì MU sẽ phải chờ cú " ăn 3 " lịch sử khá lâu nữa nhỉ

    Lại quay lại chủ đề chính , " ko nhịn đuợc chuyện nhỏ thì sao làm đuợc việc lớn "

    Thứ 1 : việc bán Jaap Stam , cầu thủ quan trọng nhất nơi tuyến phòng ngự của MU với một cái giá khá rẻ cho Lazio , chỉ vì anh đã trót tiết lộ trong cuốn hồi kí của mình những " bí mật nội bộ " của MU , mặc dù sau đó đă xin lỗi nhưng Alex vẫn ko thể tha thứ . Để lấp chỗ trống của Stam , MU đã phải bỏ ra 50 triệu USD để rước về Rio Ferdinand . Giá như MU bây giờ mà có cặp trung vệ này thì đừng nói đến Arsenal , mà cả Real Madrid cũng phải kiềng nể ( MU đã thủng luới 6 bàn sau 2 trận gặp Real mùa C1 truớc ) .

    Thứ 2 : Sự kiện " chiếc giày bay " , chắc ai cũng biết , một cầu thủ nổi tiếng và quan trong như Beck đã phải nhường nhịn Alex rồi mà cuối cùng vẫn phải ra đi . Cái giá 25 triệu bảng chưa thể xứng đáng với tài năng và những đóng góp của anh cho MU . Cá tính và phong cách của Beck rất hợp với MU và bóng đá Anh ( điều này chắc Nistelrooy cũng đồng ý ) . Chưa kể đến thuơng hiệu Beckham - " con gà đẻ trứng vàng " của MU .


    Vậy đấy , nếu như ngài Alex mà có lòng vị tha hơn một chút , hoặc ít ra cũng " đặt lợi ích quốc gia " lên hàng đầu , thì MU đã ko mất 2 cầu thủ trụ cột với giá rẻ như vậy , và hơn nữa là thiệt hại đáng kể cho một công ty cổ phan như MU .

    Dường như ở MU thì các cầu thủ chỉ có một cảm giác là sợ sệt hơn là quí trọng . Hãy nhìn những cầu thủ như Henry , Vieira , Pires đối với ngài Wenger như thế nào , với họ có lẽ Wenger như một người cha thứ 2 .
    Mới đây vụ Cassano chửi cả Capello nhưng ông này vẫn " nín nhịn " , vì thành tích của Roma đấy thôi ( tất nhiên như thằng cu Cassano thì hơi quá đáng , nó mà ở MU thì chắc bị đầy lên ghế dự bị ,hoặc tập luyện với đội trẻ rồi )
    Chưa kể đến những vụ mua hớ của ngài Alex thì ko hiểu MU đã bị thiệt hại bao nhiêu tiền .... ( Nói riêng về truờng hợp của Juan Sebastien Veron , tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh , nhưng ngài Alex đã ko dám tin tuởng để cho Veron vị trí " ông chủ " trong hàng tiền vệ , lỗi này có lẽ cũng thuộc về ông nốt ... )

    Đế chế của MU đã lụi tàn ???!!! một đế chế mới của " giáo sư " Wenger ... một con người vĩ đại ... với tôi thì Wenger trên Alex một bậc cả về " Tài " và " Đức " .

    CNBH
  2. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    MU dường như cũng là một " chú gà " trên thị truờng chuyển nhượng ... Ko hiểu chuyện này có liên quan đến nhưng phi vụ làm ăn mờ ám của " Ferguson con " ko ?
    Hãy thử nhìn lại nhưng phi vụ mua bán "hớ " của MU trên thị truờng
    1 . "Vụ Bathez " 12, 8 tr bảng , anh đuợc mua về từ Monaco để thay thế cho huyền thoại Schmeichel , nhưng Bathez chỉ xứng đáng với biệt danh " anh hề " ... liên tục gây ra những pha bóng đứng tim cho CĐV MU ( và dĩ nhiên là trò cười cho đối thủ ) . Điều quan trọng nhất của một thủ môn là sự ổn định thì Bathez lại chưa bao giờ có ...
    2. "Vụ Rio Ferdinand " ... 50 tr USD dành cho một hậu vệ , cả những tên tuổi lớn như Nesta , Cannavaro, hay Samuel ... chắc cũng cảm thấy " tủi thân " khi so với cái giá của mình
    3. " Vụ Veron " ... 40 tr USD ... dùng đuợc 2 mùa bóng , ko đóng góp đuợc gì nhiều cho MU ... Đáng tiếc cho một tài năng như Veron , lẽ ra khi Beckham ra đi thì Ferguson nên giữ lại anh , một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi . Anh đuợc bán cho Chelsea với giá chỉ bằng 1 nửa lúc mua về đề " gỡ gạc " chút đỉnh .
    4 . " Vụ Dwight Yorke " ... được mua về với giá 18 tr bảng , dĩ nhiên anh này khá khẩm hơn Bathez khi có công lớn đem về chiếc cúp C1 cho MU , nhưng anh chỉ thực sự đóng góp cho MU đuợc 2 mùa , sau đó bị Alex " bắt " phải ra đi ( sang Blackburn với giá rẻ mạt ) . Tất nhiên vụ này chưa đến nỗi quá " hớ " , nhưng hãy nhìn những cầu thủ của ngài Wenger , như Reyes chẳng hạn , chẳng bao giờ vị giáo sư này bỏ ra 18 tr bảng chỉ để dùng 1 cầu thủ trong 2 mùa bóng ( nhất là anh chàng xấu giai như Yorke thì chẳng thể đem lại lợi nhuận khác đuợc như kiểu Beckham )
    5. " Vụ Cristian Ronaldo " , chàng trai này thật sự tài năng , nhưng phi vụ của " Ferguson con " thì có quá nhiều dấu ???
    20 tr USD cho 1 cầu thủ mới 18 tuổi ...
    Lẽ ra khi bán Beckham đi thì cũng phải mua một tên tuổi khác , một cầu thủ có kinh nghiệm và bản lĩnh . Nhưng những cái tên mà ngài Alex lấp vào vị trí đấy đều chỉ là tầm tầm bậc trung ( hoặc quá trẻ , chưa đủ kinh nghiệm ) như : Djemba , Kleberson , Bellion , Ronaldo .
    Có thể ngài Alex cũng biết điều đó khi tìm cách lôi kéo Ronaldinho , nhưng có vẻ như " Nhà hát của những giấc mơ " thời nay ko phải là " muốn là được " như xưa nữa rồi .
    Tạm biệt MU nhé !!!!! hi vọng đừng có sụp đổ như Leeds United ... hà hâ . Peter Keynon , Beckham là những nguời đầu tiên ra đi ... " những con chuột đầu tiên rời khỏi chiếc tàu đắm ??? "
    CNBH
  3. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ thằng này viết ngu như *** ( anh tự kiểm duyệt ko cái loài đó nó cảm thấy bị xúc phạm vì bị so sánh với chú )
    1 thằng vắt mũi chưa sạch như chú đi khuyên bảo ( giọng kể cả ) với 1 người có lẽ hơn tuổi phụ huynh chú ...
    Thế hệ vàng của MU gồm Beck, Paul, Butt , anh em Neville trưởng thành từ lò đào tạo của MU - ko phải toàn bộ do Furgie training nhưng người lựa chọn, tin tưởng - đưa họ vào sân ở độ tuổi 20-21 thì mấy người dám làm ?...
    cú ăn 3 năm 99 quả là có may mắn - nhưng người ta nói đến cả 1 mùa bóng - mùa bóng mà MU thống trị nước ANh bằng lối chơi pressing , tấn công đơn giản đẹp mắt - 1 lối đá cống hiến cho người xem... ( thử hỏi rùa thế nào khi thắng như chẻ tre - ghi bàn nhiều nhất cả PL và CL lúc đó ? hay Ars ko làm đưọc gì thì gào lên rùa ở đó ?)
    Chuyện nội bộ đội bóng - chú biết X gì mà to mồm ? Ur feet not in the shoe - ok?
    mà mùa bóng trước khi bán Beck , chuyện Beck ra đi đã được báo trước khi mà rất nhiều trận MU đá hay và thuyết phục đã ko có Beck trong đội hình...
    Về Veron - ko ai phủ nhận tài năng anh ta - nhưng
    1- Veron đá rất giữ chân nên ko hết sức vì CLB ( việc mà những thằng chầu rìa như chú x biết được )
    2- Veron hợp với hàng tiền vệ mà anh ta làm thủ lĩnh (và rất ngẫu hứng nữa - nên trận rất hay trận rất dở ) trong khi MU chơi theo lối tập thể...
    Nói Wenger có tài - tôi công nhận - nhưng có đức ? hehe 1 đội bóng có số thẻ phạt cao nhất PL ( thẻ đỏ luôn nhá) - mà Wenger đã đào tạo bao nhiêu tài năng cho Ars thế ? thành tích của Ars được bao nhiêu mà đòi so với Sir Fergie ?
    Còn Reynes - về Ars được bao nhiêu ngày mà lắm vẹo thế ? nói rõ ...
    thôi - sơ qua vài dòng - hi vọng chú hiểu ! nói thêm nữa sợ x đủ trình độ ...
    Hiệp sĩ cưỡi lừa
    u?c dmat s?a vo 13:56 ngy 21/03/2004
  4. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    việc mua cầu thủ không hoàn toàn do sir alex chủ trì vi alex chỉ trình bày ý kiến mua thằng nào về thôi. còn tiền là do peter kenyon (trước đây) còn bây giờ là david gill cấp.
    đúng là vụ mua veron là hơi kém năng suất nhưng cũng tại sir nhà mình không dùng veron đúng mục đích. veron là mẫu tiền vệ sáng tạo, tổ chức tốt, nên cho đá cạnh keane, một thằng kéo lên một thằng dật xuống, không hợp. còn việc mua ronaldo thì chẳng vấn đề gì cả, 20 triệu usd là để giành được quyền mua thằng này trước sự nhòm ngó của bao câu lạc bộ khác.
    Thà như thế, thà rằng như thế, thà ... thà cái quả cà ý!!!Sến thế không biết!!!
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh nên hướng giải quyết cũng khác nhau,nhưng nếu nhìn qua có thể thấy :
    1. Về phương diện mua bán cầu thủ,Wenger hơn Alex nhiều - nhất là khi điều kiện tài chính của Ars. không bằng MANU.
    2. Về quan hệ với cầu thủ,Wenger khiêm tốn hơn Alex,gần gũi hơn...
    3. Về cuộc sống ngoài sân cỏ,tôi chưa được nghe những vụ bê bối nào của W. Việc Ars. nhiều thẻ vàng thẻ đỏ là do chiến thuật của đội bóng - họ cũng phải trả giá đấy chứ. Cái này không liên quan gì đến đạo đức của HLV.
    Tất nhiên tôi vẫn yêu Man và sẽ luôn như thế. Có điều khi nên bình tĩnh xem xét vấn đề và phản hồi bài viết của người khác. Bác Campioni có khỏi bức bối quá không?
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một cháu có cái đầu của người tiền sử chưa tiến hóa thành người, đã có chú lấy một bài bên baobongda sang đây và bị sửa te tua rồi, nếu cháu có hứng thú về đề tài này thì tìm lại cái bài đó đọc để biết cái đầu của cháu cần bao nhiêu năm nữa mới tiến hóa được với con người nhé.
    Đúng là chú Beckham ra đi để lại không ít khó khăn cho MU nhưng đến King Catona khi xưa ra đi còn lấp được chỗ trống nữa là Beckham bây giờ, Beckham phấn đấu đến cả đời vẫn tìm được ảnh hưởng như của King lên đội bóng đâu. Mà cái thằng đồng bóng đó ra đi là đúng rồi (đợt du đấu tại Nhật vừa rồi chú này còn chui nhầm vào Toilet nữ của người ta mới khổ chứ, may mà nó đã ra đi chứ nếu không thì đúng là MU mất mặt).
    Nói thẳng ra, làm con người phải có lòng tự trọng, mình làm thầy mà để một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch chửi mà không làm gì được nó thì đâm đầu xuống cống chết m* nó đi cho xong, còn đưa cái ví dụ đó lên để giáo huấn người khác. Thật là nhục nhã cho kiếp thằng đàn ông.
    Cháu có biết rằng một Giáo sư có Tài và Đức đã dạy cho các học trò thế nào không? một thành tích thẻ vàng, thẻ đỏ mà bất kỳ một Giáo sư nào cũng không dám nhận.
    Còn về thị trường chuyển nhượng, ai mà chả có cái lầm lẫn, ngoài ra còn yếu tố khách quan khác nữa, đến một Giáo sư có Tài và Đức như Wenger còn lầm lẫn khi mua cái thằng Wiltord (trông cái mặt đần đần giống cháu đây) với cái giá trên trời, còn Jeffer, ... Cái quan trọng là những sai lầm đó có thể lấp được không, với những gì MU kiếm được thì 2, 3 trăm triệu nhằm nhò gì.
    VÀ CUỐI CÙNG, VỚI NHỮNG GÌ CHÁU ĐÃ VIẾT VÀ SUY NGHĨ THÌ CHÚ NGHĨ RẰNG BÁC HỒ ĐANG NGỦ Ở BA ĐÌNH CŨNG PHẢI THỨC DẬY VÌ CÁCH NGHĨ, CÁCH SỐNG CỦA CHÁU VƯỢT QUA KHÔNG GIAN, THỜI GIAN ĐỂ QUAY TRỞ VỀ VỚI NGƯỜI TIỀN SỬ CHƯA TIẾN HÓA THÀNH NGƯỜI.



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  7. thantinhyeu

    thantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tao thấy những lời của mày noi rất là "ngu" rùa ạ.tao không còn biết dùng từ ngữ nào để nói lên cái sự ngu của mày.cái hạng như mày ngồi đáy giếng còn được chứ đừng ngoi lên cho người ta chửi cho.còn cái thằng wenger của mày nó chỉ là 1 thằng giảo quyệt chứ chả hơn gì.Mày ca ngợi nó thì sang bên arsenal mà ca ngợ,i mày sang đây có ý gây sự à.còn mày cố ý sang đây để nghe chửi thì tuỳ vào cais sự ngu của mày
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  8. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận nho nhỏ tí thui nhá không nên chửi ai ở đây cả ? Minh nói thật là mình cũng muốn chửi bỏ mẹ nên được ... Thế mà cũng cố gắng ngậm cái miệng đến giờ. Spam tí cho nó khoẻ người chiều còn lấy sức lên sân Hò hét cho bọn TC ( giao lưu tí ấy mùh )
    Quá khứ ở sau lưngTương lai&nbsp;ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm&nbsp;sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm&nbsp;không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!
  9. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, một tí nữa thôi là treo hết lên đấy nhá . Vừa vừa phai phải thôi, có gì không hay không phải thì về nhà đóng cửa...ra đường bảo nhau chứ . Kẻo mấy công ty Bảo hiểm "hổng có tiền đền đâu à nghen"
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  10. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ê, chửi nhau gì thì chửi nhớ, đùng có khieu chiến box Ars nhé, bác nào biết Sir Alex nhiều tuổi hơn phụ huynh người ta thì cũng nên biết Mr. Wenger không phải là trẻ con để cho mấy thằng vô học gọi là thằng nọ thằng kia nhé!!!!!
    Còn Arsene Wenger dù có không có tài có đức đi nữa thì cũng không dạy các cầu thủ đi tiêm trích cho nó khoẻ, đá cho nhiều "thành tích"!!!!
    Arsene Wenger cũng chưa bao giờ được các báo ca tụng là người cha thứ 2 của các cầu thủ, đúng thế! Chỉ có cha thì mới có quyền đuổi con ra khỏi nhà, bán con, hay là đá giầy vào mặt con thôi!!!!!!!!!!! Còn Arsene Wenger thì không làm thế!
    Đối với các cầu thủ trẻ, phải thừa nhận rằng các cầu thủ chủ lực của Ars hiện nay không phải được lôi lên từ lò đào tạo của CLB, nhưng Sir Ferguson có lôi được ai lên từ lò của Man không? Hay là thừa hưởng của đời HLV trước, rồi để bây giờ khi bán dần bán mòn đi thì khó lòng thay thế được, đang trong thời kỳ khủng hoảng? (mặc dù Sir vẫn khăng khăng rằng Man không bị khủng hoảng!) ---&gt;Nói cho công bằng, Arsene Wenger hơn hẳn trong việc trẻ hoá đội hình, và dẫn dắt đội phong độ ổn định hơn nhiều so với Sir Ferguson!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........

Chia sẻ trang này