1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưa ngài Alex : " Ko nhịn đuợc chuyện nhỏ thì sao làm nên việc lớn !!! "

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ờ, người ta gọi là chửi nhau có văn hoá hả? Các chú chửi thử anh nghe coi nào. Chú nào chửi không hay anh treo nha
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  2. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ ???? đã gọi là chửi nhau lại còn chửi bằng lời lẽ lịch sự ????? Tức là kiêu nói xỏ nhau , mát mẻ nhau đúng ko nhẩy ??????
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  3. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Vừa chửi nhau với 1 thằng bên hou xong...qua đây lại thấy bàn về cách chửi có văn hoá.....có lẽ đây cũng là 1 thể loại chửi có văn hoáTrích từ bài của nhv20 viết lúc 15:35 ngày 25/03/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    viết thì cứ viết đi chú độc tài gì fải tự ái .........nói chung là chỉ cần như thế này
    "thơ hay là fải có vần
    thơ đọc ko vần ko mặc quần còn hơn."
    chú mít xinh làm thơ hay đấy nhưng cái tittle của chú cứ làm anh nộn ruột cả lên "......tận diệt Arsenal ......" chú nói như thần tiên í ....chú ko biết Ar đang là Độc cô cầu bại à
    "Độc cô cầu bại Ar
    Hăm chín vòng đấu chưa hề biết thua
    Cham pon bán kết trong tay
    lượt về gõ nốt Chi sì là xong
    Fa chiến thắng tưng bừng
    tuần sau giã chết m ù ngon ơ
    Fát này làm cú ăn 3
    oai danh lừng lẫy hơn thằng M U"
    he he he gì gì thì gì chứ thằng Mu năm nay cứ gọi là xẹp như gián làm anh thích lắm .
    To live is to die
    --------------------------------------------------------------------------------

    Thời này là thời nào rồi mà còn độc cô cầu bại...mà có là độc cô cầu bại thì cũng chăng tránh khỏi chết toi đâu. Đấy xem đi...độc cô cầu bại cả đời ăn sương uống gió....cuối cùng cũng chỉ chết rục ở nơi rừng thiêng nước độc.
    Tự nhiên có đứa đụng phải chỗ ngứa của mình ...ghét ghê cơ.
    Hehe...phát này tối mai gặp mờ u chắc ar đổi thành Độc cô cầu tiêu quá...háo hức chờ.
    Mờ U dù có lù khù
    Hắt hơi 1 cái...a sề chết toi
    Ngày mai Van nít tơ roi
    Anh đì 1 nhát Hen Rì lăn quay
    Trên sân khán giả vỗ tay
    Miêng cùng hô lớn đáng đời thằng lai
    Hiệp 1 rồi đến hiệp 2
    A sề vãi đái BơRi khai mù
    Phơ Sơn khoái quá gật gù
    VanGơ ấm ức vò xù tóc tai
    Mồm thì la hét van nài
    Anh 2 thương xót nhường em phen này
    Lạy anh ...đã biết bao ngày
    Em mơ em mộng năm này đăng quang
    Bao phen chạm trán tan hoang
    NAy ta gặp lai em xin anh nhường
    Phơ Sơn vẻ mặt chán chường
    ...thôi nay thương xót ..... anh nhường cho ku
    Kịch bản nó đại loại la như thế.....Quanh đi quẩn lại vẵn
    chỉ có 2 chữ....
    1 là THƯƠNG
    2 là NHƯỜNG
    Chỉ tội chú ...thơ cũng đặc sắc nhưng lỡ lầm đường lạc lối
    <FONT color=red face="Comic Sans MS" size=7><STRONG><EM>n@t</EM></STRONG></FONT>
    Được mitxinh13 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 27/03/2004

Chia sẻ trang này