1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thua trong thương thảo , đại bại tử vong , nhà cháu xin lời mưu sự ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi StoneCool, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thua trong thương thảo , đại bại tử vong , nhà cháu xin lời mưu sự ?

    Cái sự tán gái bao lâu nay vốn đã không phải chuyện dễ , biết rằng lừa được con nhà người ta không tróc vẩy toàn thân thì cũng hao tinh tổn trí .Biết vậy mà sao mỗi lần thất bại vẫn cứ thấy ê chề ,vẫn cứ thấy nao núng và những bồn chồn của kẻ đang quẫy trước lúc thua .
    Nhà cháu đã thua hay chính xác là cảm nhận rằng mình đang thua trong 1 cuộc chiến mà nhà cháu đã quá hăng hái và nhiệt tình ,cũng vì nhà cháu đã quá yêu ??? Bớt bi lụy ,vén màn nước mắt ,gạt ngang suy nghĩ ,nhà cháu thưa :
    - Bằng sự mưu mẹo cộng 1 tí mưu gian trầy bửa ,nhà cháu đã nhét cho em nó cái điện thoại trong lần tư vấn trước ! Ngỡ rằng đầu cầu đã thông , công tác giao liên đã hoàn thành ,chuẩn bị đưa lính lên nã pháo .1 lòng hăng hái chờ tin thắng trận trước mùa xuân .Nhưng đúng là trời không dung cho kẻ gian ác , gái nhà cháu nó hồn nhiên ,, ko bật máy !
    Bấm độn biết có điều lạ , nửa đêm nghe tiếng tổng đài loan báo " thuê bao quý khách đang tí tởn say giấc nồng ,kệ mịa quý khách ngồi thẩm du " ,,,nhà cháu quyết tâm phải vác xác xuống gợi ý cho gái rằng máy anh là để gần em chứ ko phải đóng hộp ,ko cho nó thở!
    Sau 1 h 30 phút ,từ khơi mào cho đến thăng hoa ,nhà cháu thuyết phục như gặp 1 khách hàng khó tính nhất nhưng ý nàng đã quyết : 5 ngày nữa ,khi em về nhà thì em dùng .Còn bây h ở đây em ko dùng máy đâu ! Anh cứ xuống thế này được rồi ,,!!!
    Tranh luận như tranh đấu hiệp định Giơ ne vơ , nhưng cho dù thế nào thì mình cũng không thể nhỏm lên lấy thế thượng phong được ,cho dù đôi lúc mình tưởng rằng có thể ,,,Kết quả : khi nào em thấy thoải mái thì nhắn tin cho anh ".
    Thua ! cảm giác u tịch tràn trong lòng !
    lúc về định đội cái mũ bảo hiểm lên đầu nhưng ko đội ,mong em nó 1 câu nhắc nhở ,xem thử độ quan tâm thế nào ? Không ! chẳng có j cả ! Tất cả chỉ là tiếng từ từ hạ cửa của cái cửa cuốn ,,,,
    Lạnh !
    Các bác cho nhà cháu vài dòng rút kinh nghiệm !
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào xui chú tặng đt khi em nó chưa là cái qué gì của nhà chú thế ???
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cháu trai à, cháu xoắn quá đấy--->tạo cảm giác nhàm chán cho Cáo.
    Lại cho Cáo cảm cảm thấy Cháu đã là sở hữu của Cáo rồi---->xỏ mũi mà dắt cháu đi thì sướng fải biết.
    Cháu bình tĩnh lại 1 chút thì hay
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    đt cùi hay xịn thế ?
    cùi thì em ý ko dùng là đúng rồi
    xịn thì, bọ mạ, đem tiền cho gái éo òi ược âu
  5. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu mải việc lặn 1hơi 5 ngày chứ có ít đâu ! tối nay rỗi thở ra đằng mông được 1 tí thì phi xuống ngắm đất ngắm trời lại thêm trăng ... Mà cách thuyết phục thì tìm mọi cách tránh đi trực tiếp vào vấn đề ,, Để làm cho gái ít Ngại hơn cộng cười nhiều hơn ,,,ấy mà ,,chỉ là nụ cười đầu môi ,,,,,
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai quan tâm là cháu có bận hay hok đâu.Cháu tự thấy là cháu vất vả này nọ, nhưng cáo thì hok...hoặc hok biết....hoặc hok cần biết.
    Cháu fải đưa Cáo vào cuộc sống của cháu.Cháu lặn 1 hơi chẳng sủi tăm thì Cáo cũng hok để í đâu.Thế nhé...đưa Cáo vào cuộc sống...để cáo biết là cháu vất vả lắm...mệt lắm.
  7. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đấy cũng là 1 chiến thuật mà, ĐT giờ cũng rẻ
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bác đã bỏ con tép để bắt đc con ..trùn chỉ .Dù dt đắt hay rẻ thì bác cũng đã đi sai 1 nước cờ .Gái nó sẽ nghĩ "thằng này ỷ có tiền nên muốn làm gì thì làm .....Thế thì cho chết,her her "
    Có thể bác đi làm rồi nên rủng rỉnh, chứ e vẫn là SV , ko bao h thể hiện với gái là mình có tiền ( mặc dù trong túi e cũng kha khá )
  9. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    1- đã trình bày lý do đưa điện thoại vì thiếu thông tin liên lạc trong tết và tương lai . Đã hỏi ý kiến các anh em trên box và đa phần nhất trí !
    2- miềng cũng là SV , tuy rằng ko thuộc diện học bổng U cho nhưng cũng biết phải đầu tư hay tiêu pha cái cần thiết !

  10. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    e này hững hờ quá .trường hợp này chỉ thương chú nào nhậy cảm

Chia sẻ trang này