1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thua trong thương thảo , đại bại tử vong , nhà cháu xin lời mưu sự ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi StoneCool, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em ấy dùng sim khác rồi, ko dùng sim bạn cho đâu. GIờ này chắc đang tí tởn với thằng khác:
    "anh ơi, hôm nay có con gà nộp cho em cái máy điện thoại này anh."
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường
    nực cười với cái ý nghĩ là đưa điện thoại cho nó là nó phải dùng ,phải bật máy để liên lạc với mình,chủ topic là vụ lợi và ích kỹ trong suy nghĩ quá
    tầm suy nghĩ như này mà muốn tán được em tử tế ngoan ngoãn ý tứ thì còn phải lên tuyệt tình cốc dài dài
    anh chỉ nói thế thôi,chú tắt miẹ nó cái ý nghĩ tặng người ta cái jì thì người ta phải sử dụng theo ý mình đi,tiểu nhân vãi L
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây là topic tiếp của bạn 1fancrazyman mà. 2 lần trc toàn ng khen giọng văn bạn ấy hài, sao lần này lại ném đá thế?
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thằng này là bốc đồng,gãi ko đúng chỗ ngứa của em nó
    người ta tặng con gái cái jì phải có 50% thực tế và 50% ý nghĩa
    thêm vào đó là thêm 100% sự quan tâm xem cái đó em nó có cần hay ko,lại thêm 100% nữa là tặng để mà em nó biết là mình vì nó chứ không phải là có ý đồ là em nó phải dùng theo ý mình
    đủ 300% như thế thì hãy tặng
    trước anh cũng tặng đt cho một người,không phải mua mới cứng,cũng ko phải là rẻ,chẳng qua nó đi làm,ko có máy (chưa có tiền mua máy) nên phải đi mượn,mình nhìn thấy thế mình biết nó đang cần dùng máy cho công việc mà lại chưa có khả năng
    thì cũng chẳng cần nói nhiều,chờ lúc nó hết h làm phải trả máy đi về thì mình chỉ hỏi 1 câu đơn giản:thế tối về anh liên lạc em như nào?
    --anh cứ gọi máy bàn cho em
    -anh thik nhắn tin cơ
    hic,nói cũng hơi quá,nhưng mà em nó chưa có máy nên cũng hơi ngượng,nó lại bảo mình một câu
    --nhắn tin thì để sáng hôm sau gặp thì em mới nhận được tin nhắn
    lúc đấy chìa cái máy ra bảo:
    -này,cầm lấy mà dùng,giữ cho cẩn thận khi nào cần là anh đòi đấy
    .................................
    hôm sau gặp ở chỗ làm,tháy nó dùng máy mình,mình còn trêu
    -này,có máy mới mà không khao cả nhà đi à?
    đến bây h cái máy đấy vẫn được em nó nâng niu,ke ke,biết thế,nhưng kể cho vui lúc nửa đêm thôi
    chứ chú chủ topic còn non và xanh lắm,tóm lại là còn lên tuyệt tình cốc dài dài
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    à đây rồi,chị ANX ,chị viết cảm xúc của con gái khi được tặng cái jì mà người tặng chị lại muốn chị sử dụng theo ý người ta thì chị nghĩ thế nào????
    chị viết cho chủ thớt nó ngộ ra cái
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    ghét câu này của bác !!! vote 1 nhá !!!
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    làm người ai làm thế???
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    @HK: Nhìn lại cái tittle xem, I''m not human nhá
    @chủ thớt: Sao chuyện nhỏ tí xé ra to thế, sồn sồn lên lộ hết rồi... nguy cơ là đứt cao lắm
    Lạc quan: Có những người KHÔNG THÍCH ĐIỆN THOẠI, NHẮN TIN, CHAT CHIT, có thể em ấy thuộc vào nhóm này
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lạc quan hơn nữa:chủ thớt tặng thêm vài thứ nữa đê[:Đđiện thoại rồi,bây h kiếm cho em nso cái macbook này,xong tiếp đến là con xe cho em nó lượn này,dăm 3 ngày cho em nó đi shop mua sắm tệt ga vào.............
    kiểu jì em nó cũng tặng lại cho chủ thớt cái bao cao su,lúc đấy thì sướng nhé
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cả đời tôi có nhận cái gì ngoài 1 cái đồ cột tóc và 1 dây đeo tay đâu? Lúc nhận cũng ngại, mà bây h cũng ngại...vứt. Dẫu gì cũng là tình cảm + sự quan tâm của 1 anh chàng 19t, vứt thì e là mình không là ngừi.
    Còn các anh khác thì khi đi ăn chơi thì share tiền cùng tôi, hoặc trả tiền cho tôi. Thế thôi. Chưa từng nhận cái gì, dù chỉ là card điện thoại. Giờ chỉ ước gì có anh chàng gửi tặng cái nhẫn kim cương 350 triệu thoai. Nhưng chắc không có.
    À quên, các anh tặng tôi tem và tiền xu. Tôi sưu tập mà.
    @ chủ topic: Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cô kia không bật điện thoại thì bạn nói năng tỏ tường cho cô ấy hiểu là bạn mong cô ấy dùng đt, để-có-gì-không-hiểu-thì-bạn-chỉ-cho, chứ về quê mà lớ ngớ là không dùng đc đấy.

Chia sẻ trang này