1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUẦN HOÁ CHỒNG KHÔNG KHÓ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink_bubbles

    pink_bubbles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    • Hie hie, công nhận nghe như thuần dưỡng khỉ, báo, đười ươi. ..
  2. pink_bubbles

    pink_bubbles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    • Hie hie, công nhận nghe như thuần dưỡng khỉ, báo, đười ươi. ..
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các bác zai rất là bức xúc nhỉ?? Thôi, thuần hoá hay thuần dưỡng hay j j thì cũng thế cả í mà, gọi tuột nó ra thế cho dễ hiểu!
    Em sẽ cố gắng thử xem sao, nhưng mờ k hiểu mình mềm mại thế chồng nó có chán k nhỉ? Biết đâu ổng lại ngồi mơ về một bóng hồng cãi ổng nhem nhẻm thì sao? Thật là khó nghĩ, khó nghĩ quá ta
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các bác zai rất là bức xúc nhỉ?? Thôi, thuần hoá hay thuần dưỡng hay j j thì cũng thế cả í mà, gọi tuột nó ra thế cho dễ hiểu!
    Em sẽ cố gắng thử xem sao, nhưng mờ k hiểu mình mềm mại thế chồng nó có chán k nhỉ? Biết đâu ổng lại ngồi mơ về một bóng hồng cãi ổng nhem nhẻm thì sao? Thật là khó nghĩ, khó nghĩ quá ta
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của em là dù nũng nịu hay là cãi nhem nhẻm (nếu mình đúng nhé)thì chồng đều sẽ nghe cả thôi.Nhưng nếu có thể thì nên dịu dàng mềm mỏng,biết nũng nịu đúng lúc thì dễ đạt mục đích hơn,chồng có nghe và làm theo ý mình cũng vui vẻ,ko hậm hực,cả đôi bên đều có lợi
    Bác chủ topic đổi tên topic đi ạ,nghe khủng bố quá,anh chồng bác mà nghe cá tittle này xong chắc lên cơn tăng xông mất,lúc ấy thì hết cả mềm mỏng lẫn cãi nhem nhẻm đấy ạ
  6. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của em là dù nũng nịu hay là cãi nhem nhẻm (nếu mình đúng nhé)thì chồng đều sẽ nghe cả thôi.Nhưng nếu có thể thì nên dịu dàng mềm mỏng,biết nũng nịu đúng lúc thì dễ đạt mục đích hơn,chồng có nghe và làm theo ý mình cũng vui vẻ,ko hậm hực,cả đôi bên đều có lợi
    Bác chủ topic đổi tên topic đi ạ,nghe khủng bố quá,anh chồng bác mà nghe cá tittle này xong chắc lên cơn tăng xông mất,lúc ấy thì hết cả mềm mỏng lẫn cãi nhem nhẻm đấy ạ
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái cách sử dụng ngôn từ đã khiếp rồi, như bác nào nói là " súc vật" ý ròi lại còn cả cái tiile in hoa như đấm vào mặt người khác nữa, kinh quá cơ bác gì đó ạ.
    Cũng khổ cho các bác giai , hị hị ... nhưng mà các bác khi yêu đã fải biết người ta thế nào rùi mới chấp nhận cưới chứ đằng này lại muốn " thuần hóa" chồng thì e rằng chẳng chóng thì chày cũng cứ dăm bữa nử tháng cãi nhau 1 trận nhỉ? Đã là bản tính con người rồi thì thử hỏi có bao người thay đổi được.
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái cách sử dụng ngôn từ đã khiếp rồi, như bác nào nói là " súc vật" ý ròi lại còn cả cái tiile in hoa như đấm vào mặt người khác nữa, kinh quá cơ bác gì đó ạ.
    Cũng khổ cho các bác giai , hị hị ... nhưng mà các bác khi yêu đã fải biết người ta thế nào rùi mới chấp nhận cưới chứ đằng này lại muốn " thuần hóa" chồng thì e rằng chẳng chóng thì chày cũng cứ dăm bữa nử tháng cãi nhau 1 trận nhỉ? Đã là bản tính con người rồi thì thử hỏi có bao người thay đổi được.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết các vị cứ cứ phải thổi phồng lên cái sự sợ hãi của mình làm gì nhỉ?
    "thuần hoá" đúng đấy chứ, có làm sao đâu. Mấy lão chồng "hoang dã" lại chả bị gọi là "hổ vồ" ấy à? Bác gì bảo là "thuần dưỡng" nghe nó hơi hiền lành, mà cũng có thể là thuần dưỡng một loài thực vật mà thôi. Tớ nghĩ cứ để "thuần hoá" cho nó đúng phách.
    Tớ thì luôn thích nghĩ về chồng thế này: một chàng hổ oai phong lẫm liệt trước thiên hạ nhưng lại là thỏ non trong tay vợ Tất nhiên ban đầu mình vẫn bị xếp vào hàng "thiên hạ" rồi, nên giai vẫn ra oai kinh lắm. Khi nào giai chịu làm thỏ non trong tay mình thì lúc đấy làm đám cưới là vừa. Thuần hoá một con hổ là đúng quá rồi còn gì nữa.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết các vị cứ cứ phải thổi phồng lên cái sự sợ hãi của mình làm gì nhỉ?
    "thuần hoá" đúng đấy chứ, có làm sao đâu. Mấy lão chồng "hoang dã" lại chả bị gọi là "hổ vồ" ấy à? Bác gì bảo là "thuần dưỡng" nghe nó hơi hiền lành, mà cũng có thể là thuần dưỡng một loài thực vật mà thôi. Tớ nghĩ cứ để "thuần hoá" cho nó đúng phách.
    Tớ thì luôn thích nghĩ về chồng thế này: một chàng hổ oai phong lẫm liệt trước thiên hạ nhưng lại là thỏ non trong tay vợ Tất nhiên ban đầu mình vẫn bị xếp vào hàng "thiên hạ" rồi, nên giai vẫn ra oai kinh lắm. Khi nào giai chịu làm thỏ non trong tay mình thì lúc đấy làm đám cưới là vừa. Thuần hoá một con hổ là đúng quá rồi còn gì nữa.

Chia sẻ trang này