1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUẦN HOÁ CHỒNG KHÔNG KHÓ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaouyen218, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ấy,chuẩn đấy,nhà em cũng dứa,coi bộ khó.Cãi nhau với chồng em thì hơi bị nhọc vì chồng em lầm lì ngang ngạnh lắm,còn khóc thì hắn bỏ đi chỗ khác hơ hơ
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ấy,chuẩn đấy,nhà em cũng dứa,coi bộ khó.Cãi nhau với chồng em thì hơi bị nhọc vì chồng em lầm lì ngang ngạnh lắm,còn khóc thì hắn bỏ đi chỗ khác hơ hơ
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tên topic là gì mà chả được. Cái chính là bác ý đã cho sự em phụ nữ một số kinh nghiệm mà theo tôi nghĩ nam giới rất KHOÁI. Như bạn j nói ở trên, nói dễ, làm mới khó.
    Đợi khi nào lấy chồng, mình thu xếp đem in cẩm nang làm vợ ra, để đầu giwường tối nào cũng đọc, hì hì
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tên topic là gì mà chả được. Cái chính là bác ý đã cho sự em phụ nữ một số kinh nghiệm mà theo tôi nghĩ nam giới rất KHOÁI. Như bạn j nói ở trên, nói dễ, làm mới khó.
    Đợi khi nào lấy chồng, mình thu xếp đem in cẩm nang làm vợ ra, để đầu giwường tối nào cũng đọc, hì hì
  5. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Outsider đọc lần đầu cũng thấy y như cụ, không khác chút xíu nào cả. Nhưng bây giờ mới vỡ lẽ ra là chồng và chó là ngang hàng với nhau.
    Cheers.
  6. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Outsider đọc lần đầu cũng thấy y như cụ, không khác chút xíu nào cả. Nhưng bây giờ mới vỡ lẽ ra là chồng và chó là ngang hàng với nhau.
    Cheers.
  7. 9037892

    9037892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghe thuần hoá cũng hơi khiếp thật. Nghĩ lại mới thấy người yêu mình chiều mình thật.Bao nhiêu tật xấu đều đưọc thông cảm bỏ qua. Nói tật xấu ra đây chắc chị em biết chán hẳn nhưng đúng là phụ nữ hết sức khéo léo và mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt vẫn hơn
  8. 9037892

    9037892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghe thuần hoá cũng hơi khiếp thật. Nghĩ lại mới thấy người yêu mình chiều mình thật.Bao nhiêu tật xấu đều đưọc thông cảm bỏ qua. Nói tật xấu ra đây chắc chị em biết chán hẳn nhưng đúng là phụ nữ hết sức khéo léo và mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt vẫn hơn
  9. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đưa toipc lên tưởng chỉ có phe mình quan tâm, ai dè cả mấy bác trai cũng quan tâm và lo ó dữ quá. Thôi thì mọi sự đã rồi, cái tên chẳng qua là tên thôi. Chứ khi nào vợ mấy bác nói với mấy bác câu ấy thì mới là vấn đề các bác ạ.
    Sở dĩ em đặt tên topic như vậy cũng vì quá bức xúc mà thôi. Chuyện mấy ông chồng bồ bịch lăng nhăng nó nhang nhản trước mắt em. Mà các bác ạ, em thấy mấy ông ấy sống đam mê nhiều quá. Mà triết học có nói, con người gồm 2 phần: Phần Con và phần Người. Nếu như con người sống hoang dã quá thì nó giống Con hơn là giống Người.
    Bản thân em cũng đã có gia đình. Chồng em thì chưa ngoại tình(chứ không chắc là sẽ không bao giờ) nên em luôn nêu cao khẩu hiệu: PHÒNG CHÁY HƠN CHỮA CHÁY. Em nghĩ mấy ông thích mỡ bên ngoài chẳng qua vì nó lạ, nó ngọt. Vậy tại sao mình không luôn luôn ngọt và làm mới mình trong mắt chồng chứ. Em nghĩ đó là cách tốt nhất để thuần hoá sự hoang dã cuả mấy ông.
    Sự nhìn nhận của xã hội ngày nay về nạn ngoại tình của đàn ông vẫn còn thoáng lắm. Cho nên tự mình giúp mình là hay nhất các bác ạ.
    NÓI GÌ THÌ NÓI CHỨ SUỐT NGÀY LO CÁCH MÀ GIỮ CHỒNG CŨNG MỆT MỎI LẮM CÁC BÁC Ạ DÙ MÌNH CÓ CAO THỦ ĐẾN ĐÂU.
  10. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đưa toipc lên tưởng chỉ có phe mình quan tâm, ai dè cả mấy bác trai cũng quan tâm và lo ó dữ quá. Thôi thì mọi sự đã rồi, cái tên chẳng qua là tên thôi. Chứ khi nào vợ mấy bác nói với mấy bác câu ấy thì mới là vấn đề các bác ạ.
    Sở dĩ em đặt tên topic như vậy cũng vì quá bức xúc mà thôi. Chuyện mấy ông chồng bồ bịch lăng nhăng nó nhang nhản trước mắt em. Mà các bác ạ, em thấy mấy ông ấy sống đam mê nhiều quá. Mà triết học có nói, con người gồm 2 phần: Phần Con và phần Người. Nếu như con người sống hoang dã quá thì nó giống Con hơn là giống Người.
    Bản thân em cũng đã có gia đình. Chồng em thì chưa ngoại tình(chứ không chắc là sẽ không bao giờ) nên em luôn nêu cao khẩu hiệu: PHÒNG CHÁY HƠN CHỮA CHÁY. Em nghĩ mấy ông thích mỡ bên ngoài chẳng qua vì nó lạ, nó ngọt. Vậy tại sao mình không luôn luôn ngọt và làm mới mình trong mắt chồng chứ. Em nghĩ đó là cách tốt nhất để thuần hoá sự hoang dã cuả mấy ông.
    Sự nhìn nhận của xã hội ngày nay về nạn ngoại tình của đàn ông vẫn còn thoáng lắm. Cho nên tự mình giúp mình là hay nhất các bác ạ.
    NÓI GÌ THÌ NÓI CHỨ SUỐT NGÀY LO CÁCH MÀ GIỮ CHỒNG CŨNG MỆT MỎI LẮM CÁC BÁC Ạ DÙ MÌNH CÓ CAO THỦ ĐẾN ĐÂU.

Chia sẻ trang này