1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuận lợi và khó khăn khi yêu một người con gái Huế!

Chủ đề trong 'Huế' bởi colorfulgecko, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thuận lợi và khó khăn khi yêu một người con gái Huế!

    Xin kính chào quý vị!
    Tui ở chỗ khác lang thang tạt vào đây.....Tất nhiên là phải có chuyện mới vào thỉnh giáo anh chị em Cố Đô.
    Chẳng là tui mới quen một người bạn gái xứ Huế (Huế xịn đó nha). Cô ấy đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tui thì ở Hà Nội rùi.Tui muốn nhờ các bác giúp cho tui biết những gì tui gặp phải (tốt cũng như xấu ) nếu tụi tui đến được với nhau
    Nói thực, tui cũng đã từng ở Huế một vài lần, ít thì 2,3 ngày nhiều thì 1 tháng nhưng tui không có hiểu nhiều về con người Huế.
    Giúp tui với nha...
    Xin chân thành cảm ơn và sẽ hậu tạ các bác sau
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở đâu cũng thế mà thui!! Đồng bào ta cả mà!!hi``hi`!! Bạn phải nói rõ cô bạn đó của bạn như thế nào nữa chứ!! Chứ nói chung chung như thế thì làm sao mà nói cho bạn thuận lợi và khó khăn được!!!
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    ah ha với tư cách là con gái huế em xin được góp chút ý kiến cho bác.
    thuận lợi : con gái huế chung thuỷ nè, nếu mà đã gắn bó với ai rồi thì tuyệt nhiên tin tưởng ở người đó vậy nên nếu có lỡ xảy ra cãi nhau thì cũng phải xem xét cụ thể là bạn đã làm gì để người ta " quay bưóc lặng lẽ thế" .... , con gái huế nấu ăn cũng ngon lắm ( tuy cũng có loại trừ ) , lại khéo léo và chịu khó nữa , hiện nay con gái huế cũng năng động tro ng công việc chứ không đến nỗi " tiểu thư đài cát " đâu .....có lẽ là còn nữa nhưng mà nói nhiều quá thì các bác lại bảo em nói quá rồi bao nhiêu chuyện ùm bà lằng xảy ra mệt lắm...
    khó khăn:trong tình cảm con gái huế thường thụ động( cũng có loại trừ) có khuynh hướng để một mình con trai xây dựng tình cảm trong lúc bắt đầu ( khi nớ nàng chưa biết có chằng tồn tại trên đời đâu ah ), đòi hỏi sự rõ ràng cụ thể từ đối phương (không có chuyện bắt cá 2 tay), có thể gặp người thế này nữa " mình sẵn sàng rút lui để anh ấy hạnh phúc hơn bên người khác"cái này mọi người hiểu đúng không ah????? ............... cân bằng rồi đó ah.
    với 3 thuận lợi và khó khăn (ý kiến chủ quan của riêng em ) hy vọng bác hiểu hơn về con gái huế
  4. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn nhiều!
    To Nhoccon: Đã có công cho người ta biết rùi lại còn ko nghĩ xấu người khác. Thực ra là tui muốn biết càng nhiều càng tốt. Àh còn vụ này nữa: Nấu ăn ngon nhưng chưa chắc đã hợp với người Bắc.Người Huế ăn cay lắm.
    To langtu: Tui chỉ muốn biết những sự khác nhau về văn hoá giữa 2 vùng.Cái đó rất quan trọng. Bạn muốn tui chỉ ra những điểm gì ở người bạn của tui?
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Điểm khác nhau à?Có nhiều lắm chứ...
    con gái Huế:ít nói( nhất là ở nơi lạ), suy nghĩ sâu sắc, nhẹ dạ, dễ tin người, lãng mạn, chẳng quyết đoán...
    con trai Bắc: nói nhiều( con trai Bắc mà lại, đúng ko?), năng động, hơi điêu một chút,tư duy tốt, quyết đoán...
    Đó là nói chung chung thế thôi, có gì ko phải u đừng giận tui ha.Còn nữa, bạn khoan nghĩ đến chuyện ăn uống đã vì đó sẽ ko còn là vấn đề gì nghiêm trọng nếu bạn có được cô ấy.
  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Quên con gái huế còn có thêm đức tính chịu thương chịu khó nữa nên bạn yên tâm dễ dàng thích nghi với điều kiện sống mới là điều không đến nỗi khó lắm đâu (mẹ của tui đó )
  7. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều!
    To Nhoccon: Tại bạn nói "nói nhiều quá thì các bác lại bảo em nói quá rồi bao nhiêu chuyện ùm bà lằng xảy ra mệt lắm...
    " nên tui mới nói vậy...Đang cần người giúp đỡ, tốt xấu gì thì cũng chỉ là muốn giúp mình thôi nên sao mà nghĩ như vậy được. Tui còn muốn thêm nhiều nữa chứ bấy nhiêu chưa đủ.
    To Rockdream21: Sao lại nói như vậy?Tui đang cần những thông tin đó...Còn chuyện ăn uống thì tại Nhoccon đề cập đến nên tui nói vậy thôi...Chứ còn người nói "Nhập gia tuỳ tục" mà nên chuyện đó chắc cũng không khó lắm....
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở đâu cũng có thuận lợi và khó khăn như nhau cả mà thui!!!! Con gái Huế bây giờ cũng chẳng chung thuỷ như nhôccn054 đâu!!!! Ở Bắc và Trung đều có người chung thuỷ và hông?? Nói chung dù tui là con trai Huế nhưng tui có thể phản bác tất cả những gì mà nhoccon054 đã nói về thuận lợi của con gái!!!! Và khó khăn cũng thế!!! Có thể phản bác tất cả!!!!!
    to colorfulgecco: Chỉ cần cô ấy hợp với bạn là được rùi!!! Hông cần kể đến thuận lợi và khó khăn đâu!!!
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    đó đó bác colofulgecco đã thấy cụm từ em sử dụng phát huy tác dụng chưa mới nói có một vài ý mà đã bắt đầu um bà lằng rồi nè . bạn đọc lại bài tui viết đi rõ ràng ở dưới tui có đề " đây là ý kiến chủ quan của tui "mà, và trong tất cả các trường hợp khó khăn hay thuận lợi tui đều có mở ngoặc là có loại trừ rồi mà . còn nếu bạn nói bây giờ con gái huế đều trở nên biến chất thì tui phản đối liền ah không tin hả tui chỉ cho mà thấy một người con gái vừa dịu dàng vừa chung thuỷ lại có cả nét hiện đại và ... không nên nói nữa
    báo động cấp 1 chuẩn bị có tranh cãi
  10. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác Langtu oi!Sao lại nói thế Tui nói thật nha: Lỡ một mai bác bị một cô Bắc Kỳ "cục" nào đó hớp hồn thì bác tính làm sao? Yêu để mà yêu thì không nói làm gì nhưng xác định vào chung kết thì bác có phải suy nghĩ không? Cuộc sống gia đình khác hẳn những gì khi iêu người ta mơ mộng lắm.

Chia sẻ trang này