1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuận lợi và khó khăn khi yêu một người con gái Huế!

Chủ đề trong 'Huế' bởi colorfulgecko, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hidetoshi,hắn đã chấp nhận cái sự thật là ế suốt đời rùi nên hắn ko quan tâm đó mà!
    hắn chỉ quan tâm là làm răng mà vô chùa tu duoc thui!
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    hê hê,tui mới đi vắng có 1 buổi mà tên Kiên ni đã nói xấu tui rồi.
    Đã thế bữa nay tui sẽ quan tâm đến vẫn đề này vậy để Kiên hài lòng nhé.
    Hiểu sai rồi bé ơi.Đọc mấy chủ đề này thì cũng được nhưng không có hứng thú viết reply thôi,chứ có liên quan gì đến chuyện anh vô cảm ,không quan tâm đến vấn đề tình cảm mô
    Không thấy chữ kí của anh có chữ love đó à
  3. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người Bắc, nhìn nick thì mọi người cũng biết, và điều quan trọng là hiện giờ tôi cũng đang yêu một cô gái Huế. Những ý kiến của mọi người dành cho colorfulgecko cùng giúp cho tôi được rất nhiều khi mà tôi với cô ấy ở xa nhau ( cô ấy hiện vẫn học ở trong Huế, còn tôi đang công tác ở HN), hai miền có nhiều phong tục khác nhau.
    Đúng như KENHSG nói, yêu con gái Huế thì khó đi chơi đêm thật, tôi đã vào Huế thăm nàng nhiều, nhưng những buổi tối được đi chơi cùng nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hình như con gái Huế là vậy, ít được phép Ba Mẹ cho đi chơi đêm, và nếu có đi chơi thì cũng 20h hoặc cùng lắm 21h là phải về nhà rồi thì phải?!.
    Mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người về chủ đề này. Thanks!
    To colorfulgecko: Anh em mình có khi phải kết nghĩa làm rể Huế đấy nhỉ?.
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Con gái Huế lúc nào cũng khó đi chơi thế mà!!! Có những cô còn hông được ra khỏi nhà nữa cơ!! Ông có cơ hội đi chơi đến 8h-9h tối là nhất rùi đó!!!
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ông em đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề lên thế chứ...Chị thấy dạo này người Huế có chút tiến bộ hơn trước nhiều . Khoảng 10h là thấy cũng có rất nhiều cô gái đi ngoài đường đấy chứ,vì các bậc phụ huynh bi giờ cũng chẳng bảo thủ như truớc nữa.Theo chi biết chuyện này đã có chút tiến triển là nhờ cái đợt festival vừa rồi đó.
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi,trong box này có mấy bé đi chơi đến 11h đêm mà vẫn như thường đó thôi
  7. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hèn gì dạo này gái Huế cưới chồng sớm cũng nhiều...năm 2002 nội mấy vụ tui biết thì có đến 3 con bằng tuổi tui trong ĐH Tổng Hợp cưới chồng roài!chắc cũng có cái "mầm mống" gì đó!
  8. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các quý dzị đã có lòng chia xẻ suy nghĩ.
    To Mr.Kinh-bac: Em được cái gần gũi hơn bác nên cái vụ chỉ được đi chơi tới 10h đêm thì không xảy ra đâu vì tụi em cùng ở HN mà. Cảm ơn bác đã có lời mời em làm rể Huế...Nhưng em lại nghĩ ngược lại là em phải mời bác mới đúng vì bác còn phải chờ mấy năm nữa chứ em thì không thoát khỏi hết năm sau đâu......
  9. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To colorfulgecko: Vậy là bác "ngon" hơn tui rồi, tui và bạn tui hiện giờ hai đứa ở hai nơi, cả tháng mới được gặp nhau rồi lại xa nhau. Mà mỗi lần vào đó thăm em, tui đâu được đi chơi với em được nhiều, Ba của em gia trưởng lắm . Bác và bác gái được ở gần vậy là tuyệt rồi, giờ tui cũng chỉ mong được như bác thôi. Chúc mừng bác nha! Vậy là bác chỉ nội một năm nữa là thành rể Huế rùi, còn tui thì chưa biết chừng nào. Không biết em của bác thía nào, còn em của tui thì tuyệt vời luôn, xinh nè, dịu dành nữ tính nè, nhưng cũng rất hiện đại, nói chung là hội tụ đủ những tính tốt đẹp của người con gái Huế ( có vậy tôi mới mê mà vượt qua bao đèo bao sông mà vào chứ ).
    Tui đang ở HN, khi nào bác thành rể Huế thì đừng quên báo cho tui biết nha!
  10. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    mới đọc cái tupic ni mà tức lồi phèo :thuận lợ và khó khăn khi yêu! yêu mà còn lợi với chả hại

Chia sẻ trang này