1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuận lợi và khó khăn khi yêu một người con gái Huế!

Chủ đề trong 'Huế' bởi colorfulgecko, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ông đi đường nào mà thấy ngoài đường có những cô gái 10h vẫn còn ngoài đường, cũng có thể là đi đến hơn 10h nhưng đó chỉ là những dịp đi chơi với lớp hoặc bạn bè chứ còn đi chơi với người iu thì ... Bọn con trai như tui thì wa khoẻ nhưng đi ngoài đường cũng chỉ thấy "lai rai" mấy người mà thui!!!!
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chúc mừng 2 bán nhá....hi vọng sau khi về làm rể Huế, cả 2 bác sẽ ko cò điều gì hối hận.Còn sau này nếu em có ý định lấy chồng ở ngoài Bắc thì 2 bác nhớ tư vấn dùm em cái nhá, thank trước nha..hì..(vì ở đây chẳng có ai iu em cả..khô thế đấy 2 bác ạ.)
    To langtu:đối với những người đã đi làm rồi thì đi chơi với người yêu về lúc 10h là chuyện bình thường em à..Vì hiện nay o Huế mọc lên rất nhiều Phòng Trà, mà ở đó 8h họ mới chơi nhạc==>về 10h là còn sớm đó.Chị còn thấy có nhiều người 9h rồi mới bắt đầu đi uống cafê đấy.
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ui Trời 10 giờ vẫn còn ngoài đường mà đã kêu à, con gái Hà Nội 10 giờ mới ra đường, thế mới biết con gái Huế Ngoan ghê
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    to rock...: Đối với những người đi làm có lương rùi, ít phụ thuộc vào gia đình thì nói làm gì!!! Ý của thằng em này là những người chưa đi làm, đặc biệt là cấp 3, bà chị hông nói là cấp 3 thì chưa được có người iu chứ????

Chia sẻ trang này