1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuận thiên.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi AcommeAmour, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thuận thiên.

    Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.
    Đó là triết lý và cũng là nguyên lý luyện công.
    Tuy nhiên cái gì là thuận thiên, cái gì là nghịch thiên .Ai biết ?
    Vừa là tốt, Dư thừa là xấu. Nhưng mức nào, liều lượng cỡ nào là vừa ? Là đủ ?
    Tự mình cảm nhận được không ?
    Hay tìm thầy ?
    Thầy là một cá thể khác , một sinh linh khác...có thể đồng cảm nhận với Bản ngã không .?
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Theo thầy tôi dạy thì thuận thiên là phạm các đại tội mà lòng không buồn giận (giết cha;giết mẹ;giết Alahán(thánh nhân);làm chảy máu Phật;chia rẽ tăng đoàn;phỉ báng thánh nhân;bôi nhọ giáo pháp...v..v)
    Hiện vào hàng súc sanh mà ko có vô minh chấp ngã.
    Theo hàng chúng ma mà vẫn hiện trí tuệ Phật
    Ở trong địa ngục mà không có tội cấu.
    Thị hiện tất cả các phiền não mà lòng thường thanh tịnh.
    Như vậy gọi là thuận thiên.
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    liều lượng cỡ nào nào ai biết
    như uống bia
    1 cốc 2 cốc................
    một lúc nào đó ta biết ta chẳng đủ tin và cần tin vào m ột nơi khác
    nhận ra sự nhỏ bé, ẫu trĩ bệnh hoạn của mình !
    ngày càng nhiều ng mất phương hướng, ngày càng nhiều ng cần niềm tin hướng đi>> ngày càng nhiều ng kinh doanh định hướng, niềm tin chăng
    thế lực xấu càng nhiều thì thế lực tốt càng dễ chịu tội nặng hơn bởi sự bât lực của họ, thay vì tự hào về sự trinh bạch của mình hay những ng cao ngạo ảo tưởng mình đưng trên tốt xấu
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Xin làm ơn đừng ném từ bệnh hoạn ra công chúng khi chính bản thân mình cũng bệnh hoạn.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai đã từng nói câu này nhỉ :
    "Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. "
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Câu đó là của Tài Thủ Bodhisattvas: Tất cả mọi lý thuyết trên đời này đều là sự phân biệt; không có bất kỳ một pháp nào mà nhờ đó ta có thể nhập vào chân tính của các pháp(sự vật).
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Học ăn, học nói, học gói, học mở !"
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    học từ ng khác là nhanh nhất , cũng lại vẹt nhất ?!
    tự tin vào trải nghiệm của mình đến đâu , thì cũng chỉ là một góc trong bàn tiệc
    định kiến, nền tảng có cao đến đâu cũng chỉ 1 phần trong không gian
    định kiến là nhỏ_bé tỏm tom. nhưng ko có định kiến ta đâu còn là ta
    ko định kiến cũng như chẳng có vốn , ko có vốn dẫu thông thạo , cũng làm nên cơ nghiệp ?
    lại dùng định kiến áp đặt thế thân, đàn em_thế lực phục tùng mình lại ko chuốc lấy tự phụ, mạn ngạo ?
    _______ hóa ra mọi con đường nấc thang đều là " bàn đạp nhau" mà lên
    dù theo hình thức khác
    hay đó là quy luật ko thể ngoại lệ với con đường nào ?!
    và nếu ai đó ko thành. lại mặc, thản nhiên nói : không đủ duyên , không đủ phúc .
    có ng nói xã hội vốn bất công bằng, và đó là quy luật tất yếu đối với toàn thể
    nhưng có lẽ đó là quy luật với toàn thể
    hay viện lý do : dẫu ai cũng chỉ một mình
    a la la men
    bản chất niềm tin ko phải từ yếu đuối đơn độc vậy có thể là gì ?
    hỏi , hỏi lắm thế
    hỏi là tốt, nhưng lại thật khổ nếu ko tìm đc trả lời
    âm ỉ, âm ỉ , âm ỉ
    .....lại là tốt...?!
    ko hiểu
    và chưa hiểu
    ,...........nên gọi là 1 trạng thái điên
    điên , bao ng điên.?
    ng ta cần đối thủ hơn là kể đồng tình
    ko đối thủ, ta biết ta là ai ?
    nhưng ko phải ai, lúc nào cũng dám đối mặt với đối thủ, hiểm yếu _điểm huyêt của mình
    và sau đó ng ta sinh ra hai từ nhẫn nại
    rồi, với ai cũng có giới hạn nhẫn nại
    rồi với 1 thành công sẽ chỉ là 1 xác xuất may mắn, tỷ lệ may mắn
    .....................................................
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Dòng nước trôi xuôi.
    Đường đời yên ả.
    Tháng tháng trôi qua.
    Đò chiều giục giã.
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Sai òi!
    Chính xác đó là câu của quỷ Mephisto trong vở kịch "Faust" của Goeth.

Chia sẻ trang này