1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUẦN VIỆT , THÁI DỤNG , HUYỀN THOẠI - BÍ MẬT VÕ MÔN ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái quyển "Võ Cổ Truyền Việt Nam - Bình Định - Sa Long Cương" của Lạc Hà rồi. Câu chú thích đó không được tác giả đưa ra thì em xin giải thích với bác theo những thế mà em được học.
    Cương chuỳ đả tần cối - Một thế trong bài Bát Bộ Liên Hoa Quyền một bài quyền của Thiếu Lâm.
    Hữu Dực Đả Loan Đài - Em chưa học thế này.
    Thủ Bái Thần Đồng - Thế đầu tiên của bài quyền Thần Đồng. Một bài quyền có thể tạm xem là căn bản của Võ Bình Định.
    Thầy dạy trò học và trả tiền sòng phẳng "Tiền trao cháo múc"- Sau khi học xong, đủ trình độ dạy lại học trò có giải thích nguồn gốc đó là bản quyền.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 04/03/2006
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái quyển "Võ Cổ Truyền Việt Nam - Bình Định - Sa Long Cương" của Lạc Hà rồi. Câu chú thích đó không được tác giả đưa ra thì em xin giải thích với bác theo những thế mà em được học.
    Cương chuỳ đả tần cối - Một thế trong bài Bát Bộ Liên Hoa Quyền một bài quyền của Thiếu Lâm.
    Hữu Dực Đả Loan Đài - Em chưa học thế này.
    Thủ Bái Thần Đồng - Thế đầu tiên của bài quyền Thần Đồng. Một bài quyền có thể tạm xem là căn bản của Võ Bình Định.
    Thầy dạy trò học và trả tiền sòng phẳng "Tiền trao cháo múc"- Sau khi học xong, đủ trình độ dạy lại học trò có giải thích nguồn gốc đó là bản quyền.
    [/QUOTE]
    Anh Cường luyện ngón tay theo môn phái đả tự nào mà nhanh khiếp thế nhỉ ?
    Mở phái Đả Tự chân truyèn đi ...
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi, anh cứ mời em mãi làm em cũng ngại. Kỳ này để em trả tiền nhé.
    Hí, cái môn Touch typing đó kể số gì. Nếu không phải sửa lỗi thì còn nhanh hơn nữa. Chủ yếu là tập theo nhịp điệu đều không bị giật cục thì tức khắc sẽ nhanh thôi mà. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Không đủ lập phái.
    Gì chứ khâu "oai" thì phải giải quyết cho thật triệt để.
    Em thì chắc chắn là "oai" hơn bác zim ở cái chỗ em không "ăn miếng trả miếng" - Sợ chưa? Thấy Khiêm tốn chưa?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 04/03/2006
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không có dự định thành lập môn võ Sa Long Cương. Nhưng điều kiện chưa đủ. Và đặc biệt là người lãnh đạo Võ Đường tự thấy mình có phải là thực sự khác biệtvới các môn võ khác hay không. Đặc biệt là Bình Định và Thiếu Lâm.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 04/03/2006
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Có người cũng biết đi bới xấu người khác. Hoá ra "Oán thù nên giải không nên buộc" là đây. Bố già ơi, Kiếm quyển sách khác đọc đi. Quyển đó là của cái ông bị đuổi vì cái tội bốc thơm quá đáng đó. Chú thích thêm: Ông Lạc Hà gọi cụ Cương bằng Người (Viết hoa đàng hoàng nghen). Hí hí.. Em là em chỉ trả lời theo trí nhớ của em thôi chứ không thèm đọc sách như bác đâu. Em chuẩn bị kể cho bác nghe về lịch sử của mấy ông Thầy Võ Vườn của em nữa. Nó còn "huyền bí" gấp mấy lần Cụ Cương
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 03/03/2006
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    SƯ PHỤ của em. Tức là HỌC TRÒ của HỌC TRÒ Cụ Cương còn dạy cho em mấy đòn được "Thái Dụng" của Aikido nữa đó. Vui chưa, có đáng để phỉ báng không. Hè hè
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Kể đi cho vui !
    Ở đây tôi cũng tò mò lắm .
    Vì anh em trong các dịp lễ của SLC vẫn gọi là : " Người ", tôn kinh trưởng thượng không có gì sai cả .
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé em gọi là Cụ Cương. Thực ra tên của ông là Trương Thanh Đăng. Hiệu là Sa Long Cương. Ông lấy tên hiệu của mình đặt tên cho Võ đường. Nếu so sánh với mấy người dùng "Quốc Hiệu" thì quả thật là không HOÀNH TRÁNG bằng.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 04/03/2006
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Số là năm 13 tuổi, ông cụ thân nhà em dẫn em đi học Võ. Từ nhỏ thì em khoái học võ Judo vì đòn thế lắc léo. Khoái cái tên HOÀNH TRÁNG của Taekwondo (Thái Cực Đạo). Em không khoái Vovinam của Cậu Sơn em vì mấy trò làm con khỉ ăn ớt. Thực ra hồi đó em không biết Vovinam có nghĩa là Võ Việt Nam và cũng chưa biết đến danh xưng Việt Võ Đạo. Nhưng mà nghe cái tên có vẻ "vivu huyền diệu" cũng không thích. Thấy mặc áo xanh tưởng là võ của mấy chú bộ đội.
    Cuối cùng là ông cụ dẫn vào một cái chỗ tối thui có một ông thầy tên là Ổi gọi là để học Võ dân tộc. Nghe thấy cũng hiền hiền như "vivu" hoá ra cũng "bụp bụp" "hự hự" gớm. Vận xà lỏn cởi trần học được khoảng nửa năm thì được biết thầy Ổi trước đây là Tứ đẳng Taekwondo, sau đó học ở hai ông thầy. Thầy Mít môn Thiếu Lâm. Thầy Dừa môn Bình Định.
    Hồi đó em tưởng Thiếu Lâm là "Tiếu Lâm". Hi hi... tên võ gì mà kềi quá. Sau này mới biết là võ của Thầy Chùa. Em tin thiệt vì thấy thầy Mít mặc áo cà sa và đầu trọc... tin sái cả cổ. Tên tuổi thầy Mít vang dội quanh quanh mấy Tỉnh trên các võ đài tự do. Lên gối "hự", cắm chỏ "hự"...Thấy thầy dạy các bài Thần Đồng, Thiền Sư... cũng tin là mấy bài này là Thiếu Lâm thật.
    Từ đó lại khoái võ Bình Định. Nhưng tại chân dài nên lại khoái đá cao nên mới bị chửi liên tục. Được hơn 2 năm thì thầy Ổi mất. Em lại chuyển qua học thầy Dừa. Ông này hơi kỳ là mỗi học trò chỉ dạy một bài thôi, không dạy nhiều. Em được học bài Miêu Tẩy Diện (mở ngoặc Thiếu Lâm Tự). Tại sao cái số của tui nó cứ dính với Thiếu Lâm mãi thế này. Nhưng lúc đó em cũng đã lớn đã có óc phân tích đọc bài thiệu:
    "Nhất bộ, Khuynh thân bái lập tiền..."
    Bảy chữ, có vần có điệu, hơi hám của võ Bình Định. Đến nay vẫn còn nghi hoặc. Nhưng chỉ được bài đó mà thôi... Trước lúc chia tay, thầy Dừa có ghé tai bỏ nhỏ thế này "Chú (thầy xưng là Chú), là người gốc Phước Tỉnh (Bà Rịa - Nghĩa là đồng hương với em), học võ ở Bình Đinh với 4 ông thầy tên là Sơn (Sau đó đọc đủ Họ và tên, em chỉ nhớ được ông cuối cùng tên là Hà Trọng Sơn còn mấy ông khác em quên tiệt rồi).
    Đến năm 18 tuổi gặp thầy Xoài là HỌC TRÒ của HỌC TRÒ của Cụ Cương thì hời ôi. Thầy Mít (đầu trọc) ngày xưa chính là học trò của cụ Cương. Ke... Ke... Ke... Thế là mọi hoài nghi đều được giải toả.
    Chấm hết.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 04/03/2006
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hồi học ở Thầy Ổi. Có chơi với một thằng tên Tùng là học trò của cậu Sơn (thích Hồng Đai). Thỉnh thoảng ra chỗ nó chơi. Nó hỏi "Ê, môn của mày có bài gì?". "Tao có bài Ngọc Trản (Hồi đó tôi gọi là Ngọc Trảng) Còn mày? "Bên tao có bài Long Hổ". Hi! Nghe cũng Việt Nam gớm. Hoá ra là do ông Việt Nam sáng lập. Nghe cái tên Long Hổ cũng hay hay. Nhớ tới tận bây giờ (cái số em nó khổ vì cái tật nhớ dai).

Chia sẻ trang này