1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUẦN VIỆT , THÁI DỤNG , HUYỀN THOẠI - BÍ MẬT VÕ MÔN ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    BÍ MẬT VÕ MÔN.
    Cái này có chứ! Hô hố! Nó có liên quan đến cuộc chiến ở đất nước ta.
    Nếu nói rằng Vovinam có một số lượng rất cao sinh viên học thì SLC có số lượng kỷ lục về số lượng điệp viên (của cả hai phía) tham gia thọ giáo. Chẳng hiểu tại sao lại vậy.
    Như tôi đã nói Trưởng Nam của cụ Cương vốn là một viên chức cao cấp của chính quyền SG. Theo giả thuyết của tôi. Chắc là các ông Biệt Động Thành khoái võ Bình Định nên tham gia học chứ chẳng có ý đồ gì. Nhưng các vị mật vụ lại sợ mất an toàn cho "sếp" hay sao ấy nên cũng mon men đăng ký theo học để theo dõi. Và kết quả là một thế "Cài răng lược" được bày ra. Tuy nhiên, họ vẫn là anh em tốt với nhau thể hiện sự Hoà hợp dân tộc sâu sắc (hí hí).
    Sau ngày GPMN, để trả nghĩa cho Thầy, mặc dù các môn Võ cổ truyền bị cấm hoạt động. Các vị cựu Biệt Động Thành cho phép Sư phụ hoạt động bình thường cho đến năm 1979 ra mở chi nhánh ở NVHTN.
    Còn một chuyện được coi là "Huyền tích" nữa: Hồi bắt đầu đi học. Có một ông người Bắc Ninh đăng ký chung với tui. Ổng nói, ông bác ổng ở Bắc Ninh bảo vào thì cố gắng mà tìm thầy có hiệu là SLC để học. Chẳng hiểu vì sao mà tên tuổi của cụ tự nhiên lại len lỏi ra miền Bắc được? Từ từ tìm hiểu vậy.
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nhảy cao cũng còn đỡ, thấp đi hay cao hơn 1 tí vói tôi chỉ là chuyện cá nhân . Anh Chiến này có giỏi võ thật chứ cũng chẳng phải kém cỏi ( Tôi chỉ dám nói là giỏi võ ) .
    Thời buổi này sở thuế chưa tính được thuế bốc phét ! Vì thế còn có ông khoe là có tới 1000 võ sinh ở TP này cơ ...
    Chuyện người thì không dám thóc mách, chuyện VVN thì tôi có thể nói vì là môn phái tôi sinh hoạt; cứ dựa vào con số các nới báo cáo thành tích xong cộng lại thì có khi võ sinh đông hơn cả Nhu đạo, Thái cực đạo cộng lại,
    Chỉ riêng Patrick qua HK vài tháng mà báo chí cũng khoe là dạy võ ở đấy và tổng số võ sinh do Patrick huấn luyện các nơi cộng lại có đến 12 ngàn !!!
    Hí hí, mà có chuyện này bí mật, bí mật, chả thể công khai ... có gì thì lại hỏi anh Mười Vân ... ấy là chuyện hai anh Hiếu- Chiến .
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    TRỞ LẠI VỚI VIỆC PHỔ BIẾN CÁC SỞ HỌC NGOÀI BẢN MÔN.
    Sau 1975 Sư Phó (Trưởng Nam của cụ Cương), đi học tập cải tạo theo chính sách của CQCM. Thời gian học tập cải tạo, ông có học được một môn Kim Cang Khí Công từ một ông người Tàu (Vì tôi không học môn này nên không rõ tên vị thầy Tàu). Khi trở về, ông không dạy võ nhiều mà chủ yếu dạy môn Kim Cang Khí Công này để trị bệnh. Công khai chưa như vậy đủ chưa?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 04/03/2006
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết được. Tui ngừng sinh hoạt từ năm 1996 rồi cơ mà. Lam sao mà liên lạc được với "Anh Mười". Tui kể chuyện tui biết chứ có bào chữa cho ai đâu. Tui chọc ghẹo các bố thì các bố cứ việc chọc ghẹo lại. Có gì đâu mà bí mật này với bí mật nọ. Nói ra nếu có mất lòng bạn bè thì ráng mà chịu.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 04/03/2006
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Chiến này có bốc phét hay không thì không biết. Nhưng số 200 ở hai thành phố không phải là số lớn. (Còn việc 1000VS thì tôi coi như chuyện tôi đánh máy được 8000từ/phút) Ngày xưa khi anh T. bị hành hung, tui chưa được thăng đai HLV nhưng phải thay anh T đứng lớp để duy trì. Số lượng võ sinh lên tới 70 người. Mà TP Vũng Tàu là thành phố bé bằng con mắt muỗi. Chưa kể đến cái danh tiếng của SLC bị VVN bôi nhọ. Kể thêm chuyện này: Sau khi vụ án xảy ra bọn nhãi con mất dạy cứ tìm cách khiêu khích lên bảng hiệu. Nếu mà nóng tính thì đã vào ngồi bóc lịch chung với thằng bạn nối khố rồi.
    Nhưng mà kệ việc ông Chiến, liên quan gì đến tui. Bác có muốn "tổng quát hoá" thì là việc của bác. Ấy quên! Em có đứa em kết nghĩa đang học ở Ca... Nó ngày xưa cũng theo học (còn sớm hơn cả em), Ông Chiến có gì xấu thì bác nói ra để em biết đừng có đi đầu quân chỗ ổng. Mà không chừng ngày xưa ông này chính là cái nick salongcuong bị tôi kêu công an bắt vì cái tội chửi bậy
    Tui ghét cái LÒNG YÊU NƯỚC VÀ TINH THẦN DÂN TỘC GIẢ HIỆU CỦA VOVINAM thì tôi nói xấu.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 04/03/2006
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ghét là quyền tự do cá nhân mà, ai dám cưỡng ép yêu thương !!! Mà cũng chả ai cấm được tình yêu ...
    hihi .
    Có ai trách vụ 200 võ sinh đâu ! lại tự ái rồi, 200 chỉ là chuyện nhỏ, anh Hiếu mở ra từ chối không hết, thuê hai sân bóng rổ, nay có khoảng hơn 500 , do đó, con số 200 không là vấn đề .
    Thôi anh cứ kể tiếp, phải đi ngủ rồi .
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    LỊCH SỬ HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU SỞ HỌC NGOÀI BẢN MÔN CỦA "TỜ UI TUI".
    Năm 1995 tui có tình cờ quen một thằng người Đức. Nó nói rằng nó học Wintsun ở nước nó và nói rằng "You''re Better than Viet Vo Dao". Nịnh xong một cái thì cứ đòi KHAI HOÁ môn Wintsun và Escrime cho tôi. Chuyện chẳng đặng đừng. Nể quá phải học, nhưng mà chả biết mấy cái đòn đó tên là gì vì nó nói tiếng Anh "Tệ còn hơn Vợ thằng Đậu". Còn cái tên của nó dài quá không nhớ nổi. Hôm ấy có rút giấy ra ghi, nhưng mà sau này CÔNG CHÚA nhà tui tè ướt mất rồi. Chắc hẳn "Anh Lộc" cũng rơi vào trường hợp này. Hôm nào Post mấy bài hỏi mấy ONG VÒ VẼ xem sao.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn đốt một đống rơm
    Khói bay nghi ngút chẳng thơm tý nào.
    Khói bay đến tận Thiên Tào.
    Ngọc Hoàng vội hỏi "Thằng nào đốt rơm"
    Hi hi! Tui giành phần "đốt rơm" trước à nghen.
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu cuonglhvt !
    + Chúc cậu và gia đình một ngày vui !
    + Toi chia sẽ với cậu ít thông tin, nhận lại cũng khá nhiều !
    + Xin cảm ơn nhiều nhé !
    + Tôi đưa ra 1 vi dụ về :
    Võ sinh viết thêm mắm thêm muối về võ Môn mà mình theo học - điều đấy không phải là hiếm !!!!
    + lâu nay nhiều Vị đưa VVN lên bàn mổ, Người rộng lượng thì suy nghĩ khác, Kẻ hẹp hòi suy nghĩ khác.
    + Học môn Võ gì cũng Tốt cho sức khỏe cả ,bớt đi năng lượng thừa ..... Võ đến một lúc nào đó sẽ trở thành phương tiện tham khảo và giao lưu mà thôi .
    + Cái còn lại là cái tình Người đối xử với nhau cho nó không hổ thẹn lương Tâm mới là chính.
    + cậu đã viết :
    - Hì, lần này sẽ về gặp và dẫn anh đến diện kiến anh Zim ; hai bên đả thông tư tưỏng chút, anh Zim là đàn anh mà tôi cũng kính trọng lắm, thiết nghĩ những gì của quá khứ mình chỉ nên đưa ra để bàn luận, làm cho thông chứ chẳng phải để mà Việt ghét Việt . Tự nhiên chỉ vì khác quan điểm về phái võ mà đâm ra mất đi tình anh em thì chán quá .
    + Như thế là cậu đã hiểu cái ý của Tôi - Đấy là điều Tôi mong muốn các Bạn Trẻ lãnh hội .
    + có Tôn trọng nhau ,quý nhau , giúp đỡ lẫn nhau thì Chúng ta mới có cơ hội giữ gìn được những nét đẹp trong nền văn hóa Người Việt .
    + ít chữ với cậu, chúc cậu và gia đình luôn vui khoẻ
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chào bố Zim,
    Chúc bố và gia đình có một ngày vui. Bài của bố có một số điểm sai sót nhỏ. Vả lại có một số bài cháu viết gửi bị lỗi hay mấy ông Giời ở đây xoá mất nên chưa chắc bố đã hiểu hết về cháu. . Và vì tôn kính bậc Trưởng Thượng cháu vô phép bố không sửa sai những lỗi nhỏ.
    Hí hí! Bố già lẩm cẩm thế này chỉ có nước làm chưởng môn mà thôi.
    Trêu bố một tí. Mong bố không giận. Cháu vẫn thường trêu ông thân nhà cháu trong lúc cạo râu cho cụ. Mời bố một cốc bia

Chia sẻ trang này