1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật nói chuyện (Sưu tầm)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichtramphong, 04/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy, tình trạng chung hiện nay là :
    Hầu hết các gà đều chết vì thiếu hiểu biết, mà chủ yếu là không hiểu tâm lý gái và không biết cách nói chuyện.

    Hệ thống các bài về Thuật nói chuyện gồm tất cả 5 phần, mỗi phần lại gồm nhiều bài nhỏ về các chủ đề khác nhau. Điểm hay nhất là mỗi bài đều sử dụng các ví dụ cụ thể để chỉ cho chúng ta thấy: ở trong tình huống khó khăn, những người giỏi giao tiếp sẽ xử lý như thế nào.

    Các bạn có thể kick vào link này để đọc:
    Thuật nói chuyện
    hoặc
    http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6408&cat=15

    Các bạn cũng có thể đọc theo từng phần (mỗi phần có 1 chủ đề riêng, 1 cách viết riêng):
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4
    Phần 5
    Hy vọng rằng sau khi đọc xong những bài này, họ hàng gà nhà mình sẽ đỡ gà hơn trước.

    p/S: Nếu mọi người có góp ý gì thì cứ post bài vào đây nhé. Nếu được thì mod stick lên để mọi người cùng tham khảo.
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    the thichtramphong hiểu đc tâm lý gái pao nhju rùi;))

    Cái này rảnh đọc cho vui còn đc, bảo đọc xong tán gái thành thần thì...... ^:)^ Lạy Kụ!




    Muốn hết gà chỉ có đổ $$ và tán thật nhiều con thì mới hết ~:>. Chứ cứ ru rú ở nhà ôm comp thì có mà =))=))
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái thì có nhiều cách học,
    có những cao thủ, trải qua chinh chiến nhiều trận sẽ ngộ ra chân lý, tán gái như thần còn viết được bí kíp cho đời sau,
    cũng có gà tán mãi không được em nào, lâu dần nản, sinh tâm lý tự kỷ nghĩ mình là dạng bất tài và cam chịu số phận.
    Mình thì không thích cái viễn cảnh thứ 2 cho lắm...
    Muốn đập bể một bức tường, không phải cứ bỏ thật nhiều tiền rồi dùng tay đấm liên tục vào tường là sẽ bể.

Chia sẻ trang này