1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật sống ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi vanngannam_daumatho, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ năm này của Chép chí lý thật !
    Mai hoa mới có được ba cái đầu còn ba cái đuôi chắc phải cố nhiều hơn nữa , cảm ơn Chép nhé !
    Mai hoa xa`
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi trả lời ngắn là vì sợ mình ko thể nói hết ý của những điều cần nói.
    Sống theo lẽ tự nhiên, tự nhiên là gì đã. Tự nhiên trước hết là chính mình, liệu có hợp tự nhiên ko khi đêm thức đến 3,4h sáng để sáng hôm sau ngủ bù liên miên? Tự nhiên có phải là ăn uống thất thường ko?... Sống theo lẽ tự nhiên là biết sống và sử dụng sức mình theo khoa học.
    Làm theo lẽ phải theo tôi có nghĩa là ko trái với lương tâm mình đã.
    Mọi người thử vào chỉ giáo cho tụi tôi xem nào.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  3. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    - Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.
    - Tôi yêu mến bạn vì bạn làm được nhiều điều hơn mọi đức tin để biến tôi thành người tốt và làm được nhiều điều hơn mọi định mệnh để tôi được hạnh phúc.
    - Nếu tôi không thể nói với bạn cảm nghĩ của tôi thì còn gì là bạn bè nữa.
    Mấy câu Mai Hoa nhặt ra từ thùng rác của Tim ,
    Chào Thuỷ &Chép hẹn gặp lại lần sau , chúng ta có nhiều điều để nói với nhau hơn .Thân ái !
    Mai hoa xa`
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tức là sống theo Quy luật của tự nhiên,tự nhận thức đến đâu sống đến đó. Sai rồi sửa, sửa rồi lại nhận thức lại cái tự nhiên mà mình chót hiểu nhầm...
    Mà nhận thức không được thì sống như cũ, theo cách hiểu sai miễn là tâm mình luôn muốn tốt đẹp hơn...
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 11/08/2003
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi !
    Thấy gì qua câu chuyện " Cây to dễ bị đốn " của Khổng Tử ?!
    Bạn còn nhớ, ghi lại để xem ông ta dạy học trò sống thế nào ,
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 11/08/2003
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bài này dành cho Box Thảo luận & Sống đẹp, xin đăng ở đây
    Đèn Trời
    Nên chăng tranh cãi đúng sai
    Tranh khôn tranh khoẻ hơn ai ở đời?
    Khoẻ khôn khắc có đèn Trời
    Đúng - sai khéo chỉ nhất thời mà thôi ! ​
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 11/08/2003
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này dành cho quý vị muốn đi nhanh trên.... đường đời
    Đi đường
    Từ tốn, dứt khoát
    Quan sát, nhịn nhường
    Đúng luật, rõ đường
    Thông minh, tỉnh táo​
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
  8. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đi nhanh trên đường đời có phải là ... đi đời nhanh không bác cachep?
    Có lẽ, dành cho những người muốn đi trên sóng gió cuộc đời mà ung dung tự tại như trên đất bằng.

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Không phải, đó là cách để đi lâu và cùng ngắm được nhiều cái đẹp của cuộc sống. Đi nhanh là đi tí đã nằm bệnh viện vì bị đâm xe hoặc dừng lại cãi nhau, chẳng đi thêm được
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết vượt đầm lầy​
    Cuộc đời mỗi người là cả quá trình vượt qua một đầm lầy vô tận. Trên đầm lầy là rất nhiều những mô đất. Chúng nhô lên và thụt xuống bất thần và có rất ít khả năng là hiểu được quy luật xuất hiện các mô đất. Phía trên mỗi mô đất nói chung đều có hoa thơm và quả ngọt nhưng số lượng không giống nhau. Những mô đất đó tượng trưng cho những cơ hội tốt đẹp có thể đến với mỗi người. Tuy nhiên, hái thật nhiều hoa, quả trên mô đất trước khi mô đất thụt mất, biến khỏi đầm lầy là điều quan trọng. Nó giúp cho mỗi người có thêm sức lực dự phòng để nhảy đến những mô đất khác ở xa.
    Lúc bắt đầu sinh ra, mỗi chúng ta được đặt vào một đất trên đầm lầy. Ban đầu do kinh nghiệm và sức khỏe còn ít, mỗi người thường chỉ chọn những mô đất xung quanh gần chỗ mình đứng để nhẩy đến. Đến nơi mới mà có hoa quả thì hái nhặt, không có gì hoặc đất bắt đầu lún thì lại phải nhảy đi. Có thể có những người không ít hơn vài chục năm chỉ loanh quanh trong một số mô đất ở một khu vực
    Qua thống kê những người thành công trong cuộc đời có thể thấy những điểm chung sau :
    1. Sớm nhận ra 1 hướng đi tốt về phía cuối của đầm lầy. Đến khi chết họ đã đi gần sát với hướng mình đã vạch ra, mặc dù các mô đất thò thụt không hoàn toàn theo ý con người. Đó là điểm khác căn bản với những người không có kim chỉ nan soi đường, luôn vật lộn bên trong một khu nhỏ của đầm. Vậy hãy sớm xác định động cơ đúng đắn cho cuộc đời.
    2. Luôn chủ động nhảy tới những mô đất nhiều hoa thơm, quả ngọt và thường chủ động đoán trước được những mô đất tốt sắp xuất hiện. Biết chọn chỗ nhiều thứ tốt làm tăng sức khoẻ và tinh thần cho mình là người thông minh và không ngoan. Lúc đó không bao giờ bị động hoặc phí sức cả. Vậy hãy luôn tỉnh táo nhìn ra xung quanh và tìm xem nên nhảy đến đâu, không nên nhảy đến đâu.
    3. Luôn biết lượng sức mình và chỉ chọn một mô đất để nhảy đến. Rõ ràng là khó có thể chọn cùng lúc nhiều cơ hội vì còn phải hái hoa và quả trong thời gian mô đất còn tồn tại. Vậy luôn phải biết chọn điều quan trọng làm trước. Không để đến lúc mô đất sắp thụt rồi mới tìm một chỗ bất kỳ khác để nhảy. Nước đến chân mới nhảy thường sẽ tới những mô đất chẳng ra gì.
    4. Để biết được hướng nào của đầm lầy tốt (điều 1), mô đất gần nào nhẩy đến chưa lún và lại có nhiều tài nguyên (điều 2), sức mình ở thời điểm nào đó thì nhảy hợp lý nhất là bao xa (điều 3)... các cá nhân phải học quan sát, mỗi sai lầm là phải rút kinh nghiệm để nhìn đời, nhìn đầm lầy và nhìn chính mình tốt hơn.
    ...
    Lý thuyết này còn dài lắm vì đâu có ai nhảy trên đầm lầy chỉ 1 mình... Mời các bạn tham gia tiếp !
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!

Chia sẻ trang này