1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật xem tướng.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi Gianghoo, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    À, tớ không nói đến xem chỉ tay, mà vấn đề cầm bàn tay có thể cảm nhận được về sức khỏe, khí huyết, tinh lực, kinh mạch...., tức là có thể cảm nhận được cái Khí chính xác hơn là chỉ nhìn.
    Bên cạnh đó cầm tay cũng có thể dò ra được cốt của người đối diện: tự tin, nhút nhát, tập trung hay thờ ơ, nhạy bén hay trì trệ... tất nhiên phải là người có kinh nghiệm.
    Chứ tớ không nói đến việc xem chỉ tay.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đông y - theo đọc sách nói - thì có 4 việc trong chẩn đoán bệnh : Vọng - Văn - Vấn - Khiết.
    Vọng là nhìn. Trước hết nhìn sắc diện, khí sắc, tướng mạo.
    Văn là nghe. Nghe giọng nói, hơi thở, nghe bước chân, tiếng ho...
    Vấn là hỏi. Hỏi bệnh nhân về chứng bệnh.
    Khiết là bắt mạch. Đây là khâu cuối cùng.
  3. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con nguoi iu cua em nà gò má cao cao, vành tai kg vểnh mà áp sát vào đầu, nhưng mà nhìn hấp dẫn nắm nắm. Mọi người khuyên em nà tướng sát chồng. Em thì em kg tin nắm vì em mạng số cao cao. Nhưng lễ 30/4 vừa rồi rủ em đi chơi kiss 1 phát ( chỉ kiss thui). Qua 1/5 em nhậu với bạn xong đi về té xe trối chết các pác ạ. Bạn em nó kê đơn bắt mạch nà: đích thị là em bị cô ả nó '' sát thát'' rồi, nhưng em thì em nghĩ say xỉn thì té. Nhưng em cũng hơi run vì em là bợm mấy khi nhậu mà bị té đâu. Pác nào phán dùm em 1 wẻ đê, cũng hơi run các pác ạ
  4. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Ở Hà Nội có chỗ nào xem tướng hay không, các bác biết thì PM cho tôi. Thanks!
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Sang bên hỏi gì đáp nấy
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_69.ttvn
    Có nhiều topic hỏi rồi nhưng cứ hỏi lại cho nó vui bác ạ.
  6. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Nói nhỏ nhé: có mấy anh, chị ở chổ tôi trông ai cũng đẹp cả, mặt hoa da phấn, béo tốt, giọng sang sảng (như thánh tướng), buớc đi hùng dũng, oai phong , bàn luận thì hùng hồn lắm thế mà chả có ai trong số họ phát đạt gì cả, toàn lẹp nhẹp, chức không có, tiền cũng không, lại bẩn tính nữa, toàn chọc ngoáy, đâm bị thóc chọc bị gạo,....
    Tôi chả thấy "xem tuớng" đúng tí nào cả ???
    Có ai biết xem để biết thế nào là nguời phúc hậu không ( ý nói là người tốt ấy). Chỉ cho cách nào đơn giản thôi, để biết còn đề phòng cái bọn xấu chơi mà phòng xa, tránh xa.
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là ko có cách nào cả, muốn xem được thì e rằng phải học rất nhiều. Tôi xem tử vi rất nhiều lá số rồi, thế mà vẫn nhiều khi sai, e rằng muốn xem được tướng số e cũng ko ít hơn chục năm để hiểu được cái gọi là sơ cấp.
  8. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế không rõ lắm vì nếu nói trên góc độ xem tướng thì phải xem các khía cạnh của khuôn mặt chứ không chỉ là mặt vuông, sáng, đẹp trai. Mặt vuông chưa chắc đã tốt, ngày xưa chỉ có tướng lĩnh thì mới thích mặt vuông, mà thường là tướng thi hay hiếu sát hoặc rắn tay với lính tráng. Mặt sáng là như thế nào, một đôi mắt sáng cũng có thể làm cho khuôn mặt sáng lên, một cái mũi cao cũng có thể làm khuôn mặt sáng lên. Tóm lại là bác đánh giá chủ quá quá. Còn cái cô béo tót phương phi kia là như thế nào, mồm mép, mắt mũi thế nào? Nhân trung, ấn đường, tóc tai, dáng đi thế nào, đâu có phải béo là phúc hậu cả đâu. CÒn cái cậu mặt chuột, răng vổ kia có khi lại là quý tướng (tất cả mọi thứ đều xấu) nên mới thăng tiến nhanh. Mà cũng phải nói thêm một điều nữa là chưa chắc thăng tiến nhanh đã là tốt, nên không thể nhìn tướng xấu của anh ta ma liên tưởng được. Xin hết, mong được bàn luận thêm
  9. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế không rõ lắm vì nếu nói trên góc độ xem tướng thì phải xem các khía cạnh của khuôn mặt chứ không chỉ là mặt vuông, sáng, đẹp trai. Mặt vuông chưa chắc đã tốt, ngày xưa chỉ có tướng lĩnh thì mới thích mặt vuông, mà thường là tướng thi hay hiếu sát hoặc rắn tay với lính tráng. Mặt sáng là như thế nào, một đôi mắt sáng cũng có thể làm cho khuôn mặt sáng lên, một cái mũi cao cũng có thể làm khuôn mặt sáng lên. Tóm lại là bác đánh giá chủ quá quá. Còn cái cô béo tót phương phi kia là như thế nào, mồm mép, mắt mũi thế nào? Nhân trung, ấn đường, tóc tai, dáng đi thế nào, đâu có phải béo là phúc hậu cả đâu. CÒn cái cậu mặt chuột, răng vổ kia có khi lại là quý tướng (tất cả mọi thứ đều xấu) nên mới thăng tiến nhanh. Mà cũng phải nói thêm một điều nữa là chưa chắc thăng tiến nhanh đã là tốt, nên không thể nhìn tướng xấu của anh ta ma liên tưởng được. Xin hết, mong được bàn luận thêm
  10. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Bạn yêu quý ơi đừng xem tướng nữa , bây giờ nguời ta chỉnh sửa nhan sắc tùm lum tà la bạn xem sao chuẩn đc . Mách nhỏ bạn nên xem hai thứ này : Tử vi và so tuổi vợ chồng ( tuyệt đối đúng )!
    Tử vi hay lắm đó : cuộc hành trình bí mật của cuộc đời con người kéo dài cả 100 năm, vậy mà ko hiểu được một cách tương đối về nó thì thật là thiệt thòi cho bạn .
    người đời có câu "sống trên đời không ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ ko có mà ăn " . theo mình thì : sống trên đời ko ngâm cứu tử vi, chết xuống âm phủ số phận thúi mất rùi.
    Không có gì khó khăn trong vấn đề tìm hiểu tử vi đâu bạn ơi , hãy mua ít nhất hai cuốn tử vi : Tử vi đẩu số , Tử vi tổng hợp ( bạn mở google : tử vi ; xem mục TuviGLOBAL.com để tra cứu thêm về sách cần mua ) . Bạn trích quỹ thời gian khoảng 5 ngày ra ngâm cứu ,sẽ biết đc rất nhiều điều bổ ích . À mà với điều kiện bạn phải có được ngày tháng năm sinh của mình .
    Đừng dại gì tin vào mấy ông thầy tướng số , bởi ko ai có thể hiểu mình hơn chính mình - hãy tự tìm hiểu , để điều khiển vận mệnh .
    Ngoài ra hàng năm bạn nên tham khảo lá số chung của tuổi mình trong mục TuviGLOBAL của chùa Khánh anh . cần tập hợp nhiều dữ liệu để đi đến kết luận chính xác , đừng vội cả tin vào bất cứ điều gì .
    Sách so tuổi vợ chồng thì đầy đường, rất đơn giản , và rất đúng. chỉ có điều tử vi đã quy định số của bạn rồi.
    Mình đã hơi tiết lộ thiên cơ rồi ....
    (mình ko ăn dồi chó để xuống âm phủ xem thèm khát đến đâu .)

Chia sẻ trang này