1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực chiến đòn chân V V N

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thực chiến đòn chân V V N

    + Xin chào tất cả mọi Người !
    - Nhắc đến danh xưng Vovinam- Việt Võ Đạo thì người ta nghĩ ngay đến những đòn chân tung lên quặp vào cổ đối phương !!!!
    + xin Quý Vị thảo luận về tính :"Thực chiến đòn chân V V N " công minh - thẳng thắn !!!!
    + Dù có chê trách gì đi nữa, nhưng cũng phải nhìn nhận được cái hay cái đặc sắc của nó
    + Lời nói không mất tiền mua, lự lời mà nói cho vừa lòng nhau
    + Xin cám ơn
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng để tấn công ngoài đời thì rất ít có cơ hội từ đòn 12 trở đi ( Dù là hồi nhỏ cũng đã chơi thử đòn này, đánh với Mỹ đen và ... thất bại ) .
    Nhưng luyện tập thì có rất nhiều cái lợi, chỉ làm quen với các cách tung bay, ngã , bình tĩnh khi đối phưong bay đến, chịu đòn cũng đẫ tốt rồi .
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    + Chào A Trinh Minh !
    + Chúc A một ngày vui !
    + Thật tình mấy cái đòn chân nhảy lên - Tôi cảm thấy là nặng phần biểu diễn .
    + Mùa đông bây giờ ở Canada đường phố băng tuyết đi cũng khó ,lỡ đụng trận mà sử dụng đòn chân bay lên để kẹp cổ - chưa biết ai gãy cổ đầu tiên phải không A ?
    + Mấy thằng cha ba sạo còn vẽ ra 1 huyền thoại là ngày xưa chiến binh Mông cổ bị dân Việt mình nhảy lên cặp cổ lôi xuống. + Tôi có đề nghị là làm thử nghiệm - chả có ma nào dám thử nghiệm cả - khi thấy tốc độ thật của ngựa và tư thế của kỵ mã.
    + Tôi cũng khoái cưỡi ngựa khi có thời gian rảnh rỗi, ngựa của Mông cổ tôi cũng thử rồi - không đẹp mắt bằng ngựa của Trung Cận Đông nhưng được cái là nó khá dẻo dai.
    + Có điều kiện A thử đi dạo chơi trên lưng ngựa hít thở không khí trong lành đúng với câu cỡi ngựa xem hoa. Nhớ cẩn thận đấy nhé kẻo ngã thì lại trách là Tôi xúi bậy . Hy vọng rằng ngựa ở Canada hiền lành dễ bảo
    + Chúc A và gia đình đón xuân vạn sự như ý
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mình chẳng học VVN và không hiểu sao mọi người học vvn đều có thể nhảy lên quặp cổ. Có cách nào mà nhảy cao thế nhỉ ?
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Rất nhiều người làm được thì dĩ nhiên phải có cách tập . Thích thì đến học VVN hay Jujutsu thì biết chớ khó gì . Tui thì nhát lắm và cũng không thích mấy cái đó . Thật ra nếu bạn xem Wrestling của Mỹ thì cái này cũng không lạ gì . Đòn nguyên thủy của nó, theo tui biết, chỉ kẹp ngang hông thôi, mà chính đòn này cũng bị JUDO dẹp bỏ từ những năm 1960-70 (quên mất rồi), vì cho là nguy hiểm cho cả người sử dụng lẫn người chịu đòn . Tên nguyên thủy của nó hình như là "cua kẹp", nhưng hiện nay cả thế giới dùng tiếng Anh gọi là đòn "cái kéo bay". Dĩ nhiên, trong VVN thì nó biến thành nhiều tư thế khác nhau .
    -"Quặp cổ" thì đâu cần gì phải bay lên nhỉ ? Theo ngài VS TLVN thì ngài có nhiều cách "đánh đứng", "nằm", "ngồi"... ? Hỏi ngài TLVN xem ! Có nhiều người chịu đòn giỏi lại thích được đánh hơn thì phải ? sao đó phản đòn lại, nguy hiểm vô cùng !
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi ngưòi !
    + Ai cha !!!! coi bộ mấy cái đòn nhảy lên kẹp cổ coi chừng nặng phần biểu diễn, vậy xin quý vị đừng có quậy thử đòn này - lơ tơ mơ là vô nhà thương chợ rẫy thì rồi đời
    + Chúc các vị vui khỏe
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Gớm đọc bài viết của nhà bác này thấy công thức quá, cứ cứng cứng thế nào ấy. Đọc cứ như là văn bản hành chính, hay bản kế hoạch của công ty. Nói chuyện với anh em vui vẻ là chính, sao bác lúc nào cũng có vẻ "trịnh văn trọng" thế ?!
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung giúp anh MSGvovit đoạn này. Nghe anh nói thì có vẻ như anh là một Judoka. Trong môn Judo không rõ tiếng Nhật tên là gì. Nhưng các thầy dậy thường gọi đòn đó là đòn "cắt kéo" hay "cua kẹp" tùy từng nơi. Vì hình dáng của cách ra đòn này.
    Trong Judo Kodokan cho đến bây giờ người ta vẫn sử dụng đòn "cắt kéo" tầm hạ và tầm trung (chân đến bụng). Riêng "cắt kéo" thượng thì đúng như anh MSGvovit nói đã bị loại bỏ do tính nguy hiểm của nó.
    Thỉnh thoảng đòn "cắt kéo" thượng cũng đựợc dạy qua ở các lớp Judo tự vệ. Tuy nhiên đòn "cắt kéo" của Judo có khác Voninam một chút ở cách ra đòn. Do đặc trưng là môn vật cận chiến. "Cắt kéo" của Judo ra ở tầm gần. Bằng cách nhảy có điểm tỳ, hoặc không có điểm tỳ một chân lên cổ đối phương, tay vẫn giữ chặt đối phương trong khi cận chiến (để giữ điểm tỳ). Rồi lấy sức nặng và mạnh của cả cơ thể dồn vào 2 chân vặn cổ đối phương xuống. Chơi đòn này rủi không thành bị té thì thiệt hại cũng ít nặng.
    Còn đòn cắt kéo Vovinam mặc dù sức công phá ác liệt thật. Nhưng theo ngu ý của em thì nếu ra đòn đó không chuẩn thì thiệt hại cũng lớn lắm. Đòn cắt kéo của VVN em thấy thường được thực hiện từ tầm xa vào.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây tôi xin kể ra cho rõ chứ không phải bênh vực vì chính tôi cũng chỉ coi việc giải thích trên chỉ là giả thuyết .
    Trả lời trong 1 buổi phỏng vấn của Truyền hình Pháp về nguồn gốc đòn chân ( Ciseaux volants ), VS TNĐ đã cho rằng các đòn này được khởi nguồn từ thời đức Trần Hưng Đạo đánh quân Mông Cổ .
    Nhưng không phải là từ dưới đất bay lên kẹp cổ quân Mông lúc đang cưỡi ngựa đâu mà la phục kích trên các tàng cây , khi quân Mông đi ngang thì nhảy XUỐNG .
    Lúc ấy cũng có 1 số phản ứng, chỉ trích về giả thuyết này .
    Nhưng Patrick Levet ( 1 người luôn chỉ trích VS TNĐ thì lại công nhận là đúng !!! ) vì đường đi thời ấy không phải trải nhựa và quang đãng như ngày nay mà giống như đường rừng, Ngựa Mông Cổ chỉ bền sức chứ không cao to, Dân quân kháng chiến ngày ấy có thể đã từng phục kích như đã kể .
    Có điều là chắc chắn không lả lướt như các đòn chân đang được biểu diễn như thời nay . Nếu có nhảy xuống cổ đói phương thì cũng phải " phập " ngay thôi .
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Mấy chổ mà ông BINHNX học Judo đó có chính thức là hội viên của Judo quốc tế không ? Nói với thày ông là tui nói "DẸP RỒI", lọai từ lâu rồi ! có thể là trước khi các ông có mặt trên trái đất này !
    Ông có biết tên Nhật của cái đòn này là gì không ? làm gì có chuyện "kéo bay" !.

    Còn chuyện "cái kéo bay" thì tui không muốn đụng chạm tới mấy anh Z, cụ Trịnh ... nhưng mà nói nhỏ cho ông nghe chơi, thời còn nhỏ tui từng bị nhiều thằng "bay" lên như vậy . Tội lắm ông ơi, tui đứng đợi nó bay lên rồi đáp xuống có cảm tưởng như đợi thơ người yêu vậy ! sốt cả ruột ! Bây giờ già rồi, không có rảnh như vậy
    Được MSGvovit sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 17/01/2006

Chia sẻ trang này