1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực chiến đòn chân V V N

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là bác đùa hay thật chứ nếu bác nói thật thì nên xem lại kiến thức lịch sử của mình...
    Vàng 1 : Lê Hoàn (Lê Đại Hành) lập ra triều Tiền Lê.Sau khi mất con là Lê Long ĐĨnh (Lê Ngoạ triều) lên thay rồi chết yểu.Điện tiền Lý Công Uẩn lên thay, lập ra nhà Lý.
    Vàng 2 :Nguyễn Huệ là tướng đời Lê (????).(Lần ra Bắc phò Lê diệt Trịnh có tính không nhỉ,lúc đó nhà Lê chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa )
    [/quote]
    Đúng rùi , Đinh - Lê- Lý - Trần - Lê - Nguyễn ...sory đoạn Thập đại tướng quân Lê Hoàn viết nhầm
    Nói chung là cứ "phò " là ta phải tính rùi.... sau khi giành thắng lợi Quang Trung Nguyễn Huệ đã xưng Hoàng Đế nhưng không được thằng Tàu công nhận mà sử của ta vẫn ghi rõ ràng đấy thôi , do ông mất sớm nên nước ta mới bị quân Pháp xâm lược chớ tài dùng binh của ông cực kỳ xuất chúng
    ...Thấy một số chuyện viết về môn Hùng Kê Quyền xuất phát điểm từ Tây Sơn Bình Định do anh em nhà Nguyễn Nhạc- Lữ -Huệ nghiên cứu và truyền lại ..cũng không có đoạn bay lên kẹp cổ
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Theo trươ?ng phái "cái gi? thú du?ng được thi? ngươ?i du?ng được" thi? đoạn bay lên kẹp cô? không biết cu?a loa?i na?o đây ! cu?a ga? thi? đúng la? không pha?i rô?i vi? thực tế ga? bay lên la? đê? móc cựa ngược va?o ót, hay đo?n na?y la? biệt chu?ng cu?a loa?i ngươ?i ?
  3. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nói gì mà linh tinh vậy?
    1. Nguyễn Huệ xưng Đế trước khi đánh quân Thanh.
    2. Cả Nguyễn Huệ lẫn Nguyễn Nhạc đều xưng là Hoàng Đế.
    3. Hồi đó tới giờ chưa có ông nào ở xứ mình được thằng Tàu công nhận là Hoàng Đế cả.
    4. Cả Quang Trung và Gia Long đều được nhà Thanh phong cho là An Nam Quốc Vương. Nhưng Gia Long không công nhận danh hiệu này.
    5. Trong lịch sử mình, Gia Long là người đầu tiên cởi bỏ được từ "An Nam" và thay bằng từ "Việt Nam".
    3. Triều đại Tây Sơn có cái oanh liệt trong chiến thắng Tàu, Xiêm. Nhưng không có gì đảm bảo rằng cái oanh liệt đó có thể đứng vững trước súng Tây. Thực tế cho thấy chỉ có một con đường duy nhất để chống lại Tây là mình phải tự lột xác thành Tây (như trường hợp Nhật Bản).
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Bác Trần Đại Sỹ và các em như võ sư Trần Nguyên Đạo, Trần Huy Phong ...theo bác Trần Đại Sỹ là hậu duệ nhà Trần nên việc gì cũng gán cho đời Trần cũng có chút tự hào dòng họ.
    Cái này nếu bạn nào có gia phả dòng họ lâu đời sẽ hiểu, đôi khi huặc là thổi phồng quá lên về một chiến công nào đó của ông Tổ huặc thù ai thì ghi vĩnh viễn vào, lúc nào họp con cháu cũng nhắc. Cái tính thù dai và cả nhớ lâu (mang ơn) thì khá sâu nặng.
    Nói chung các bạn cứ xác định lịch sử Việt Nam có những chuyện huyền thoại, truyền thuyết thì trong Vovinam Việt Võ Đạo cũng thế và cả các môn võ khác cũng thế ...làm sao để cho mờ mờ ảo ảo những người khai sáng ra một cái gì đó.
    Nếu các bạn thắc mắc các bạn tinh ý sẽ thấy đôi khi cha mẹ-ông bà chúng ta cũng có khi nhận xét không toàn diện về một sự việc, một ai đó do điều kiện, thông tin huặc do cảm giác yêu/ghét
    Cá nhân tôi có thể phản biện những sai lầm vì giới hạn của các võ sư tiền bối nhưng lòng kính trọng các Thầy không vì thế mà thay đổi. Vì sự khai sơn phá thạch, cống hiến cả cuộc đời các Thầy cho môn phái và những tư tưởng của họ phù hợp suy nghĩ của Tôi. Nếu không kể cả cho tiền cũng chẳng bao giờ tôi quan tâm đến Vovinam Việt Võ Đạo và duy trì cho đến lúc viết bài này .
    Tôi đã từng "phê phán" cụ Nguyễn Lộc và cụ Lê Sáng ở một số chỗ về mặt tư tưởng ở diễn đàn khác
    @Bạn nào nói tôi "cả tin" huặc không biết gì về cái nội dung liên quan đến "cắt kéo" , "kẹp cổ" thì đọc lại bài của Tôi "tâm tình" với anh AA ở trang trước nữa.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Tại thơ?i điê?m Nguyêfn Huệ co?n sống thi? súng Tây (đen va? bóng) chưa có gi? ghê gớm lắm, lịch sư? đaf chứng minh nha? Nguyêfn đaf trụ vưfng trước súng Tây một thơ?i gian da?i sau khi nha? Tây Sơn sụp đô? đó la? gi? !
    2) Lột xác có ma? chết vi? ba?n chất ngươ?i Việt không giống ngươ?i Nhật, ngươ?i Nhật có nhiê?u phâ?m chất giống ngươ?i Tây Phương, ngươ?i Việt thi? không.
    3) Hai cuộc kháng chiến thâ?n thánh cu?a dân tộc không đu? sức thuyết phục bác a? ?
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, viết xong coi lại bị các bác soi lắm lỗi quá , mong các bác chỉnh sửa cho tui hàm ơn lắm lắm
    Xưng Hoàng đế là việc mà triều đại nào cũng muốn nhưng chẳng bao giờ thằng Tàu công nhận vì theo quan niệm phong kiến nó mới được xưng Đế, thiên hạ là của nó , ta là chư hầu chỉ được xưng Vương thôi , mà cũng phải ở cạnh thằng hàng xóm dữ dằn thường phải nhũn nhặn là thế nhưng trong bụng cay bỏ mẹ , chảng lẽ hơi tý lại dở võ ra hay cầm dao xiên nhau à , làm thế hỏng cả mình lẫn con trẻ . Thế nên đời nào đánh nó xong chảng phải sang cúng tiến cầu an
    - Có đoạn quân Tây Sơn chế tạo được súng thần công bắn đắm tàu đồng của Pháp rùi đó bác , thắng vài trận lẫy lừng rùi ...ông Quang Trung mất sớm quá ,tiếc thật!!! .. anh em tranh giành quyền lực, thù trong giặc ngoài thía , phải tui có khi còn chết trước khi Sầm Nghi Đống tự tử ấy chứ
  7. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Để thực chiến đòn chân VVN các bạn cần phải có : Bitis'' .. Nâng niu bàn chân Việt !!! ....
    Giờ đôi Bata có giá ~ triệu bạc rồi đó các bác, quá thực chiến đê
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    "Tuy nhiên quân ta đâu có vừa, có câu chuyện cựu binh đặc công kể lại thế này: "Vào những năm đầu khi Nam Triều Tiên đưa quân sang giúp Mỹ, chúng gây khá nhiều tổn thất cho phong trào GPDT tại các địa phương nơi chúng chiếm đóng, đặc biệt nhiều cán binh của ta tỏ ra e ngại chạm trán với các đơn vị tinh nhuệ và tàn bạo này. Để giúp ta, Bắc Triều Tiên cử một số chuyên gia về Taekwondo sang tập huấn cho các sỹ quan đặc công nằm vùng tại nơi có lính NTT đóng. Vị HLV nọ thường tỏ ra coi thường những người VN nhỏ bé, ông ta luôn nghĩ mình đang mang ân huệ đến ban phát nên ko tránh khỏi có những hành vi "thiếu khiêm tốn". Kết thúc khoá học, vị HLV nọ mới hỏi học viên của mình "Sau từng đây thời gian, tôi muốn biết các anh tiến bộ thế nào, có ai xung phong đấu thử với tôi không?" Không có ai động đậy, nghĩ mọi người sợ, ông ta động viên tiếp "Nào, mạnh dạn lên, đừng nhút nhát thế!". Rồi ông ta chỉ một người nhỏ nhất trong số học viên "Anh này, hãy đứng lên đấu thử với tôi!". Người học viên, một sỹ quan đặc công vốn gốc Bình Xuyên nên cũng đã "cay mũi", tuy nhiên vẫn điềm đạm trả lời "Đ/c là HLV tức là thày của tôi. Đạo thày trò của VN không cho phép trò đấu với thày!". HLV lúc này đã sốt ruột "Không sao, tôi ko phải là thày anh, nên ko sợ, tôi muốn biết các anh tiến bộ thế nào rồi thôi. Cứ mạnh dạn lên tôi sẽ nương tay!". Vậy là không cần khách sáo gì nữa, hai người tiến ra sàn đấu. Sau khi sàng qua sàng lại trao đổi vài quả đánh gió, vị HLV liên tiếp tung đòn khiến anh học viên tối tăm mặt mũi phải quay đầu chạy, vị HLV liền lao người đuổi theo. Chỉ chờ có vậy, chạy được hai bước anh học viên tung người lộn ngược ra phía sau, hai đầu gối hạ xuống đúng hai bả vai của HLV. Đang đà lao, bị một cú trời giáng như thế, vị HLV mất đà ngã sấp mặt xuống sàn máu mồm máu mũi rỉ ra. Khi hoàn hồn đã thấy cổ họng bị kẹp chặt giữa hai đầu gối cứng như thép rồi. Vậy là sau lần đó, BTT ko cần phải gửi HLV sang nữa."
    ----------------------
    Đòn chân trên là đòn chân số mấy vậy các bạn .?
    Theo tui nghĩ đó là đòn chân số "1001 đêm. "
    Nhiều người xạo mà xạo quá đáng...
  9. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    ông HLV mà lộn một vòng theo đà lao thì em tin anh kia dập mặt :)) Hoặc thâm nho hơn thì trượt người té đổ rồi móc chân lên giữa ........ =)) =))

Chia sẻ trang này