1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực chiến đòn chân V V N

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Còn chống kỵ binh thì theo nói phét truyền lại thì cá cj chôn lon sành dọc đường tiến của Mông Cổ, khi ngựa ngã thì câu liêm mà giật, mã tấu mà phang, ko hâm ko dở hơi tại sao lại đá song phi làm gì cho khổ.
    Suy luận của bác rất có lý, nó phù hợp với lối đánh du kích của dân tộc Việt Nam.
  2. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    C­ười ngất với anh bạn này , người ta nói một đàng mình xiên một nẻo . Đinh Bộ Lĩnh - Đinh Tiên Hoàng vác cờ lau dẹp loạn 12 sứ quân là quân ta đại phá quân mình
    Vẫn không đồng ý với đoạn tung chân quặp ngang người kẻ thù rùi rút dao hạ thủ ...
  3. ngogia2000

    ngogia2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    OK, đúng là bác chưa đọc truyện này thật (truyện này của miền nam Việt Nam viết trước giải phóng 75, em đọc đã lâu nên quên tên tác giả). Sau khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, ĐBL lên ngôi vua, rồi đến khi Đinh Bộ Lĩnh chết, Ngô Quyền lên thay mới có đánh nhau với tướng Tàu.
    Còn miền Bắc thì cũng có nhà văn Hà Ân viết: Thập đạo tướng quân Lê Hoàn cũng có phần nói về tướng Phạm Cự Lạng (là em trai của Phạm Hạp, một tướng giỏi từ thời Đinh Bộ Lĩnh) đánh với tướng Tàu đó bác.
  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh bạn lại bị bệnh tiểu thuyết kiếm hiệp nhiễm vào đến cao hoang rùi .Trong sử không có ghi chuyện đánh tay bo đó chỉ có trong chuyện thời nay thôi .
    Còn có một đoạn sử hoành tráng nữa là Trần Bình Trọng đời nhà Trần cầm quân cản giặc để vua Trần kịp rút đi , đánh nhau từ sang tới khi trời tối quân hết sức kiệt thì bị bắt vì lúc đó quân địch muốn bắt sống dụ hàng nên để lại cho đời sau câu nói bất khuất " Ta thà làm quỉ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc " rùi bọn Tàu cho chôn cất tử tế và lập miếu thờ ông - nó làm thế cũng là vì chúng nó ra vẻ trọng người trung nghĩa , để nó mong người của nó trung thành với nó như thế - đúng là bọn Tàu thâm nho nhọ đít ...Nhưng ngay cả đoạn đó cũng không tả chuyện đánh nhau tay bo với tướng Tàu hay bay lên cắt kéo, kẹp cổ..
    Túm lại là xuyên suốt lịch sử nhiều đời , nhiều nước ta thấy tướng giỏi võ không bằng tướng giỏi dùng binh , nếu chỉ giỏi võ không chưa có ai gây dựng được cơ đồ ....Lưu Bị khi xưa có Khổng Minh mới như Rồng được chắp thêm cánh , Vua Lý có Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt ..Vua Trần có các Vương,Tướng xuất chúng như Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải , Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư ......Trần Ích Tắc ( ) , Lê Lợi có Nguyễn Trãi , Nguyễn Huệ cực kỳ thông minh có Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Chích ....rùi Hồ Chủ Tịch với các tướng lĩnh thời nay ...trong đó võ thuật lu mờ nhưng không thể thiếu , nó góp phần gìn giữ tinh lực giúp cho những con người kia có thể chứa đựng, mang vác trí tuệ trong những cuộc chiến gian khó mà không gục ngã .....vì mọi người có thể khách quan mà nhận thấy ông nào cũng có võ
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Cái màn rút đao chém hoa, tra đao vào vỏ rồi hoa mới rơi xuống làm em nhớ đến phim Thăng Long đẹ nhất kiếm, chú Lí Hùng thủ vai chính, cũng có màn chém hoa tương tự lúc đầu phim. Còn về sau có màn chém đứt bấc nến nữa mới phê!!!! đánh cái xoẹt, ôi thôi, phần hồn (ngọn lửa) rời phần xác (bấc nến)
  6. ngogia2000

    ngogia2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em nói là chuyện dã sử mà lại - Vĩ bác bảo là trong dã sử cũng không có nên em mới trích dẫn thế thôi. Chứ chính sử thì chịu, em vốn dốt văn sử.
    Các phần khác bác nói đúng rồi. Đánh trận hơn nhau ở chiến lược chứ không phải chiến thuật. Toàn cuộc chiến khác với từng trận đánh riêng biệt.
    Cuối tuần chúc bác vui vẻ.

  7. dhlv

    dhlv Guest

    Trích đăng Giai thoại : Hùng kê quyền (2)
    - Sao? lão tặng chúng ta à?
    - Ha...ha...ha lão thật thức thời. Ta hứa sẽ báo lên Thái úy công lao đóng góp của lão. Khi nào đại quân Thanh bình định xong An Nam, lão sẽ được giữ một chức quan to trong triều.
    - Xin đa tạ
    Những thỏi vàng bạc được trút nhanh chóng vào hai cái bao. Những mâm rượu thịt được dọn lên
    - Lão nhân gia ạ, ta rất cám ơn thịnh tình tiếp đón của lão, nhưng hãy làm lễ cho Đô giáo đầu được rước dâu ngay.
    - Hôm nay là ngày vu quy của con gái lão. Phó thái úy đã đến đây lẽ nào không ăn miếng, uống một ly mừng cho lão. Hay Phó thái úy sợ có thuốc độc trong rượu thịt?
    - Ha...ha...ha, lão thật tinh tường nói trúng ý ta. Nếu quả thật ta sợ như vậy thì sao?
    - Thưa, lão xin ăn và uống trước để chư vị khỏi nghi ngờ.
    Trần lão ung dung gắp mỗi đĩa một miếng, ăn rồi bưng vò rượu rót một chén đầy uống sạch. Ông lớn tiếng gọi:
    - Xuân Lan.
    [​IMG]
    Tấm trướng che cửa vào nhà trong được vén lên. Xuân Lan trong bộ quần áo cô dâu đỏ thắm khép nép bước ra, theo sau có hai thị nữ quạt hầu. Khuôn mặt hung ác của gã Đô giáo đầu chợt ngớ ngẩn ra vì sự xuất hiện của Xuân Lan. Cuộc đời gã chẳng phải là thiếu bóng sắc giai nhân. Gã đã từng cho bộ hạ đi lùng bắt các thiếu nữ trẻ đẹp. Sau khi vùi hoa dập liễu chán chê, gã lại dâng lên cho quan thầy. Nhưng từ khi tình cờ gặp Xuân Lan, rồi sau đó nhận những lá thư với những bài thơ chứa chan tình ý, thề nguyền hẹn ước của nàng, gã chợt thấy lòng mình như đổi khác. Đôi khi gã thấy mình nhớ môi cười, ánh mắt của nàng. Nhiều đêm trong lúc tuần tra, gã chợt ngâm lên nho nhỏ những vần thơ mà gã đã thuộc nằm lòng.
    Xuân Lan nhẹ nhàng bước ra, tay nghiêng vành nón quai thao, mắt tình tứ liếc nhìn gã Đô giáo đầu, môi he hé cười. Gã Đô giáo đầu say đắm nhìn Xuân Lan, miệng gã nhếch lên thành một nụ cười vô nghĩa.
    - Xuân Lan, con hãy thay cha rót rượu mời ngài Phó thái úy và chư vị hôm nay đã đến dự ngày vui của con.
    Xuân Lan vâng lời, với sự giúp đỡ của hai thị nữ rót rượu mời qua một lượt. Trước khi hai tay dâng chén rượu mời, nàng lại đưa lên uống nmột ngụm nhỏ. Thấy như vậy các tướng giặc mạnh dạn nâng chén uống cạn.
    - Ha...ha xin mời chư vị. Hôm nay Trần lão thật sung sướng được đón tiếp chư vị tại đây. Thật là hân hạnh. Xin chư vị hãy tự nhiên dùng cho thoải mái.
    Khi tiệc rượu bắt đầu trong Trần gia trang thì bên ngoài bắt đầu xảy ra những chuyện bất ngờ. Một vài tên giặc nóng bức vì nắng chiều cởi áo xuống ao sen tắm bỗng bị kéo thụp xuống mất hút dưới ao. Một vài cái đầu nhô lên rải rác từ những đám lá sen chằng chịt. Những mũi tên lao vút đi hạ những tên giặc đang gác trên những chạc cây. Một tên lính giặc đi đến gần một bà già định xin nước uống bỗng cây tầm vông từ tay bà già vung lên. Một đứa trẻ đang đu trên dây leo của cây đa đầu làng bỗng lấy đà phóng hai chân kẹp cổ tên lính giặc đứng gần quặp xuống. Một tiếng rắc khô gọn vang lên.
    Những bóng đen ngoi lên từ các ao sen từ từ xiết chặt vòng vây về hướng Trần gia trang. Từng tên lính giặc bị diệt gọn êm thắm, bất ngờ bằng những thế võ vô cùng điêu luyện.
    [​IMG]
    Bên trong, tiệc rượu đã đến hồi vui vẻ, náo nhiệt. Các tướng giặc sau phút nghi ngại ban đầu đã bắt đầu thả sức ăn uống. Xuân Lan ngồi giữa Phó thái úy và Đô giáo đầu nâng chén mời người này xong lại xoay qua mời người kia. Phó thái úy khuôn mặt đã đỏ bừng vì rượu, cặp mắt háo sắc hom hom nhìn Xuân Lan. Đô giáo đầu liếc sang bắt gặp tia nhìn ấy, gã vội đứng dậy chắp tay:
    - Thưa nghĩa phụ, xin cho hiền tế và Xuân Lan được làm lễ thành thân, e uống rượu nhiều sẽ có điều gì thất thố chăng!
    Trần lão vui vẻ cả cười:
    - Được... được, bây đâu! Hãy đốt đèn trên bàn thờ chuẩn bị cho tiểu thơ làm lễ.
    - Khoan... khoan đã!
    Tiếng lão Phó thái úy bỗng vang lên như sấm giữa tiếng náo nhiệt của bàn tiệc làm mọi người nín bặt.
    - Thưa... Phó thái úy có gì dạy bảo?
    - Ha...ha...ha Đô giáo đầu, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Ta từ phương Bắc sang đây phòng không chiếc bóng, đêm về cũng quạnh hiu lạnh lẽo, chẳng hay ngươi có thể nhường cuộc hôn nhân này lại cho ta không?
    Những lời tên Phó thái úy nói ra như sét đánh giữa trời quang. Gã Đô giáo đầu đứng lặng như trời trồng không biết xử lý như thế nào. Xuân Lan kéo mạnh tay hắn:
    - Đô tướng quân!
    - Ngươi còn suy nghĩ gì nữa chứ? Há chẳng phải biết bao lần ngươi dâng những nàng tỳ thiếp của ngươi cho ta? Ngươi luôn luôn tuân phục Thiên triều có phải không?
    - Không!
    Có tiếng Trần lão và Xuân Lan kêu lên. Gã Phó thái úy quay lại gằn giọng hỏi:
    - Tại sao?
    - Con gái của lão chỉ gả một lần, lão đã hứa với Đô giáo đầu, nên không thể gả cho Phó thái úy được.
    - Nhưng mà hắn nhường cho ta
    - Đô tướng quân, thiếp sẽ tự ải nếu chàng hèn nhát cam chịu bức hiếp như vậy. Thiếp đã nguyện ước cùng chàng, trừ phi chàng chết thiếp mới bằng lòng làm vợ kẻ khác
    - Ha...ha...ha thật là khí khái. Thế nào Đô giáo đầu, ngươi có hèn nhát hay không? Ha...ha...
    Gã chợt nín cười nghiêm nghị nói với tên Đô giáo đầu:
    - Thôi được rồi, Đô giáo đầu, ta cũng chẳng ép mi. Ta và mi đều là con nhà võ hãy dụng võ để giải quyết chuyện này. Nếu mi thắng ta hủy bỏ lời đề nghị. Còn ngược lại ...
    (Còn tiếp)
    www.aiki-viet.com.vn
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Võ thuật Trinh sát đặc nhiệm
    17/04/2007
    Những màn rượt đuổi nghẹt thở, những cuộc đột kích xuất quỷ nhập thần làm cho kẻ địch kinh hồn bạt vía... là những hoạt động tác chiến thường xuyên của các chiến sĩ biệt động ngày xưa, cũng chính là lực lượng Trinh sát đặc nhiệm hôm nay...
    [​IMG]
    Một thế đánh đối kháng
    "Lò luyện" võ thuật trinh sát
    Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) là "lò luyện" sĩ quan Trinh sát đặc nhiệm của Quân đội ở phía Nam. Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó ban Tuyên huấn trường SQLQ2 dẫn tôi đi tham quan cảnh học viên sĩ quan trinh sát đặc nhiệm luyện tập. Chúng tôi được chứng kiến những pha bay người nhào lộn, đánh đối kháng, tay không đối kháng với tay không, tay không đánh số đông có vũ khí...
    Ngoạn mục hơn là những pha chinh phục tường cao, leo nhà cao tầng, vượt hào sâu, vượt chướng ngại vật... Võ thuật trinh sát là võ chiến đấu, tổng hợp tinh hoa của các môn phái, kết hợp với chiến thuật trinh sát. Việc huấn luyện võ thuật cho học viên sĩ quan trinh sát không chỉ đòi hỏi người học phải đạt đến trình độ cao trong kỹ thuật cá nhân về quyền pháp, cước pháp, thân pháp, nhãn pháp, bắn súng giỏi, mà còn phải có trình độ chiến thuật giỏi, áp dụng chiến thuật thiên biến vạn hóa. Trong giáo án huấn luyện võ thuật cá nhân, một trinh sát đặc nhiệm trong một thời điểm, một không gian nhất định có thể sử dụng tay không chiến đấu, đánh thắng một tốp địch 5-7 tên được trang bị các loại vũ khí như: súng, dao găm, mã tấu, lưỡi lê...
    Trinh sát đặc nhiệm là lực lượng luồn sâu, đánh hiểm từ trong lòng địch trong mọi địa hình, từ trên tàu, xe, trong nhà, ngoài đường phố, trên sông, rạch... nên quá trình đào tạo, người học phải trải qua tất cả những tình huống huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
    Đại tá Đỗ Văn Thức, Chủ nhiệm khoa Trinh sát cho biết: Để trở thành những sĩ quan trinh sát giỏi, thí sinh phải trải qua những đợt kiểm tra, sát hạch chuyên môn rất kỹ lưỡng, nghiêm ngặt. Việc huấn luyện được tiến hành thường xuyên với cường độ từ thấp đến cao trong điều kiện gian khổ, hiểm nguy, đòi hỏi sự khổ luyện cao độ của mỗi cá nhân.
    Chuyện của thầy dạy võ số 1
    Trong đội ngũ những giảng viên võ thuật ở trường SQLQ2 hiện nay, người được coi có đẳng cấp võ nghệ cao nhất là thượng tá Lê Thanh Hải. Vóc người đô con, chắc nịch, tay rắn như thép, thượng tá Hải mang phong thái con nhà võ, dù chỉ gặp anh một lần cũng khó quên. Lên 10 tuổi, Hải đã được cha cho đi theo sư phụ Giàng A Pháo, một cao thủ võ lâm ở vùng sơn cước Tương Dương, Nghệ An luyện võ Thiếu Lâm Tự. Năm 1981, Hải đi bộ đội và được tuyển chọn về trường SQLQ1 đào tạo chuyên ngành Trinh sát đặc nhiệm.
    Hết năm học thứ nhất, trên đường về quê nghỉ hè, vốn võ thuật của Hải được áp dụng. Đêm hôm đó, khi tàu giảm tốc độ vào ga Thanh Hóa, bất ngờ Hải nghe tiếng la thất thanh "cướp... cướp...". Hải bật dậy. Phía đầu toa, bóng tên cướp với chiếc giỏ xách trên tay đang lao như tên bắn ra cửa. Hải lao theo. Tên cướp lạng người nhảy xuống tàu. Hải cũng đu người lao xuống theo. Phát hiện có người truy đuổi, tên cướp liền rút từ cạp quần ra khẩu súng ngắn nhắm vào Hải bóp cò. Hải đổ sụp người xuống sau trụ bê tông tránh đạn. Khi nghe một tiếng "cạch" khô khốc, biết đạn không nổ, không để cho tên cướp kịp lên viên đạn thứ hai, Hải nhanh như cắt lao lên rồi bật người hướng cú đá vào tay cầm súng của tên cướp. Khẩu súng văng ra xa. Tên cướp tiếp tục rút dao găm tấn công Hải, nhưng chỉ mới khua được nửa đường dao hắn đã bị Hải bẻ quặt tay ra phía sau khóa chặt.
    Người bị cướp là cô sinh viên báo chí xinh đẹp, tên Nguyễn Mai Trang. "Hồi đó Mai Trang và tôi có cho nhau địa chỉ nhưng rồi thất lạc. Tôi được biết sau khi ra trường Mai Trang vẫn theo nghề báo. Có thể bây giờ cô ấy đang công tác ở một cơ quan báo chí nào đó" - thượng tá Hải nói.
    [​IMG]
    Huấn luyện đu dây vượt chướng ngại vật
    Năm 1985, Hải tốt nghiệp và được phân công vào trường SQLQ2 công tác, với cương vị Trung đội trưởng Trinh sát đặc nhiệm. Trên địa bàn huyện Long Thành, Đồng Nai lúc bấy giờ có khá nhiều người từng là sĩ quan quân đội của chế độ Sài Gòn. Trong đó có Tám Đô, nguyên là sĩ quan cận vệ của tướng Cao Văn Viên, từng nổi danh bởi đẳng cấp võ nghệ cao cường và tài bắn súng ngắn cả hai tay.
    Lúc bấy giờ những băng nhóm tội phạm, trộm cướp ở TP.HCM bị lực lượng công an truy quét ráo riết nên không ít tay "anh chị" dạt về xứ vườn Long Thành, Nhơn Trạch lẩn trốn. Dân chúng trong vùng từng tròn xoe mắt thán phục khi chứng kiến Tám Đô một mình đánh gục và bắt gọn một băng nhóm giang hồ với mã tấu, gậy gộc khi bọn chúng đang trên đường tẩu thoát. Tự tin với đẳng cấp võ nghệ của mình, nên khi tiếp xúc với một số sĩ quan trinh sát của trường, Tám Đô tuyên bố, đẳng cấp võ thuật của ông cao hơn võ thuật trinh sát, và ngỏ ý muốn đấu với bất cứ sĩ quan nào để chứng minh. Khi Hải xin được đấu, Tám Đô gật đầu ngay.
    Cuộc đấu võ được tổ chức tại một sân cỏ vào buổi vắng người. Đại đội trưởng Hòa làm trọng tài. Sau những thế võ thăm dò, Tám Đô chủ động tung liên hoàn cước tấn công. Hải lựa thế tránh nhưng đến chiêu thứ 6 của Tám Đô thì anh bị dính ngay một đòn cước rất mạnh vào bả vai. Hải mất thăng bằng ngã nghiêng về bên phải, lộn một vòng rồi về thế thủ "chảo mã tấn". Khi Tám Đô dấn lên, Hải liền tung chân trái tấn công. Trước đòn cước quá "hớ hênh" của Hải, Tám Đô liền chụp tay vào cổ chân giật mạnh. Chỉ chờ có thế, Hải bật người, phi chân phải lên kết hợp với chân trái tạo thành gọng kìm quặp vào cổ Tám Đô theo thế "cắt kéo" rồi vặn người sang trái. Biết rơi vào bẫy nhử đòn của Hải, Tám Đô tung người phá thế nhưng không kịp. Đôi chân rắn như thép của Hải đã kẹp chặt vào cổ Tám Đô quật xuống khiến Tám Đô thúc thủ. "Đẳng cấp của chú cao hơn anh một bậc. Anh xin bái phục" - Tám Đô nói.
    Với trình độ võ thuật và kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện, thượng tá Lê Thanh Hải luôn mày mò, nghiên cứu, áp dụng các phương pháp mới nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện võ thuật trinh sát. Nhiều giảng viên võ thuật của trường hiện nay từng là học trò các khóa của thầy Hải.
    Trinh sát giữa đời thường
    Mới đây trên đường về Lâm Đồng, đại úy Lê Văn Hội, người vừa giành giải nhất đợt tập huấn võ thuật toàn quân, do Bộ Tổng tham mưu tổ chức tại trường Sĩ quan Đặc công, đã gặp tình huống như vậy. Chiếc xe đò chạy đến Bảo Lộc lúc 21 giờ đêm, vừa dừng lại trả khách thì một thanh niên bước lên. Chạy được chừng một cây số, vị hành khách trẻ tuổi kia hiện nguyên hình là một tên cướp nguy hiểm và manh động. Hắn rút ra một ống tiêm, bên trong có chứa chất dịch màu đỏ dứ thẳng vào mặt hành khách, giọng lạnh lùng:
    - Ai có tiền, đưa đây. Nếu không tao cho dính AIDS hết lượt.
    Cả chuyến xe nhốn nháo, hoảng sợ. Nhanh như cắt, Hội bật dậy chụp mạnh vào cổ tay hắn bẻ quặt lại, đồng thời dùng cánh tay trái ghì chặt lấy cổ hắn. Chiếc ống tiêm rơi cạch xuống sàn xe. Tên cướp giãy giụa định rút dao đâm Hội, nhưng anh đã buộc hắn phải đổ gục xuống bằng một cú kê gối vào bụng. Hội lấy dây trói tên cướp bàn giao cho cơ quan công an trước sự thán phục của chủ xe và hành khách.
    Những chuyện tương tự như của đại úy Hội không hiếm trong đời thường của sĩ quan trinh sát đặc nhiệm...
    Bài, ảnh: Phan Tùng Sơn
    http://www.thanhnien.com.vn/2007/Pages/200716/189117.aspx
  9. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là bác đùa hay thật chứ nếu bác nói thật thì nên xem lại kiến thức lịch sử của mình...
    Vàng 1 : Lê Hoàn (Lê Đại Hành) lập ra triều Tiền Lê.Sau khi mất con là Lê Long ĐĨnh (Lê Ngoạ triều) lên thay rồi chết yểu.Điện tiền Lý Công Uẩn lên thay, lập ra nhà Lý.
    Vàng 2 :Nguyễn Huệ là tướng đời Lê (????).(Lần ra Bắc phò Lê diệt Trịnh có tính không nhỉ,lúc đó nhà Lê chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa )
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Truyện của bác có hơi hướng của Trần Đại Sĩ , ông này chủ trương viết truyện lịch sử theo phong cách của Kim Dung nên đọc truyện ông cảm giác giống như ăn bún riêu mà chan xì dầu vậy , chưa kể các môn võ công lạ hoắc mà ông gán cho các tráng sĩ đời Trần hoàn toàn xa lạ với người Việt Nam , vẫn hoa lá cành kiểu Tàu lắm . Nói thật , đọc còn thua xa "Lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng " của Nguyễn Huy Tưởng .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 13/01/2009

Chia sẻ trang này