1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức dậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 15/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Thức dậy

    Đôi khi trong cuộc sống bạn cần phải đánh thức bản thân mình,đánh thức chính con tim mình để nó thức dậy.
    Sáng nay nó đã mặc một bộ quần áo đẹp,đi một đôi guốc cao gót chứ không đi giày búp bê như mọi ngày.Hôm nay nó muốn nó thay đổi một cái gì đó.Nó muốn cuộc sống nó đỡ cô đơn không.
    1 năm trước nó cảm giác thấy đã tìm thấy mục đích của cuộc sống,1 năm sau nó vỡ mộng,nó bỏ tất cả,bỏ tất cả để lại bắt đầu lại từđầu.Từ một con số không.Dẫu sao cuộc đời cũng cần có những bước vấp ngã,để sau này khi đứng dậy ta sẽ khí thế hơn.
    Nó vẫn còn nhớ câu mà sếp nó nói với nó trước đây nếu em không có bộ ngực to nhưng em biết cách cài hoa lên mũ.Có thể nó không phải là một cô gái mình dây chân dài,không có ngoại hình hấp dẫn,nó chỉ là một cô bé bình thường,chân ngắn,ngoại hình không hấp dẫn,nó cũng không thể đi làm những công việc như PG lượn qua lượn lại,nó chỉ có thể là cô thư ký văn phòng chuyên gõ máy tính....và vân vân thứ khác nó không thể làm cũng như có thể làm...
    1 năm để nhận ra và chia tay nói là không luyến tiếc là nói dối,nói là không hối hận cũng là nói dối...nhưng giờ nó nghĩ tất cả những thứ đó chỉ là một chút,một chút thôi.Nó thấy nó mất nhiều thứ và cũng được nhiều thứ.Bây giờ được gì và mất gì nó thấy không còn quan trọng nhiều nữa.
    Trời ơi,có một vấn đề nho nhỏ nữa là không hiểu sao nó thấy hâm mộ mấy người học giỏi tiếng anh thế không biết,học mãi mà sao chẳng thấy vào gì cả,phát âm thì tồi tệ,từ mới thì không sao nhớ được,ngữ pháp thì lung tung.Học bao nhiêu và vẫn không được cái bằng toefl hay ielts nào cả là sao nhỉ.
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Chán quá,nó lại lôi ra ngồi viết tiếp.
    Đau lòng khi BMI từ 23 tăng lên 29 trong vòng hơn 1 năm.Làm sao mà hạ được cái BMI đây nhỉ.
    chán như con gián,lúc nãy ngồi không nghĩ được bao nhiêu trò thú vị thế mà giờ móc họng chẳng ra chữ nào.Văn phong đúng là chuối mắn.
    À, nó đang định chém gió về cái vụ là tại sao chỉ có con trai mới sử dụng từ ngữ về chuyện ấy còn con gái nếu nói ra thì lại bảo là máu thế là vớ vẩn là chắc là đã rồi.
    Bố khỉ,mấy đứa chẳng làm được cái tích sự cho gì cho đời ngồi chém cho thôi rồi.
    Em à,em không thấy mệt mỏi sao khi cứ đi đi lại như thế.Con bé ngây thơ vô số tội: Đi lại gì cơ,em ngồi một chỗ nói chuyện với anh thôi mà.Không,em à,em đang đi lại trong trái tim anh mỗi lời nói của em như đôi guốc nhọn đang giày xéo trái tim anh.
    Hơn kịch của Shak
    Phụ nữ luôn đòi hòi quyền bình đẳng như đàn ông nhưng rất tiếc là sự bình đẳng đấy được thể hiện rõ nhất khi ở trên giường.
    Được tessy266 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 15/10/2009
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Vấn đề này lớn chứ đâu nhỏ. Nhỏ thì bạn đã giải quyết xong đc từ lâu rồi.
    2/ Học mãi nhưng chưa đủ thì dĩ nhiên chưa đạt được trình độ bạn đang mong muốn. Một là học nhiều lên, hai lạ bạn hạ chỉ tiêu bạn đang mong muốn xuống, vậy thì sẽ giải quyết đc vấn đề.
    3/ Chứng chỉ TOELF hay IELTS thể hiện trình độ sử dụng tiếng Anh của bạn, trình độ nào cũng có thể đc đánh giá bằng một chữ số nhất định, chứ có phải là kỳ thi đậu-rớt nhưng chứng chỉ quốc gia A, B, C đâu. Bạn chẳng qua chưa có tờ chứng chỉ trên tay là vì bạn chưa đóng tiền và đi thi. Còn đã đóng tiền và đi thi thì dù không làm bài, bạn vẫn có 1 tờ chứng chỉ với 1 số điểm nhất định ghi trên đó.
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Đanh đá quá.thế chưa có cái chứng chỉ mà tớ mong muốn có ghi cái số điểm mà tớ mong muốn vào được chưa.Vấn đề đấy tớ thấy với mấy người học cùng tớ dễ dàng lấy được.Thế nên đối với họ có vẻ nhỏ....
  5. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    [limeGreen]Sáng sớm ra đến công ty ko làm gì ngồi lôi nhạc ra nghe cho đời nó thấy thi vị.Hôm trước có anh bạn gửi cho mình bài Trouble is a friend của Lenka.Dạo này nghe mãi bài này,thấy hay hay.Chẳng hiểu sao mình rất thích nghe nhạc trong phòng này chứ không hề thích ngồi nghe ở nhà đâu nhé.Chẳng hiểu sao khi nghe nhạc ở đây lại thấy không khí thế mà lại thích nhất là vụ nghe rõ trống kèn...đủ thể loại ở đây,nghe xong có thể mix lại...he he
    Ngày nào cũng chỉ ăn ngủ đi làm cũng thấy chán nhỉ,nhưng cũng may chắc ở nhà còn chán nữa ...
    [limeGreen][/limeGre
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng mùa thu Hà nội,lắng đọng.Thời tiết hơi se lạnh,cái gió gút gàn đập vào ô cửa sổ phòng nó.Hôm nay không phải đi làm nhưng không hiểu sao nó không ngủ được nữa.Dường như đã quen giấc,nó không sao ngủ được nữa.
    Hôm nay là ngày vui của một người,ngày mai cũng là ngày vui của một người.Vui cho người ta...buồn cho..túi tiền của mình.Mùa cưới mà.
    Lan man ký sự trên mạng nó thấy báo chí thì lá cải,lúcđồngg bào mình ủng hộ bằng tiền thì có phải tất cả tiền đấy đều đến vùng lũ đâu,nó đi đâu ý.Còn ủng hộ bằng hiện vật thì chê là xấu là rách.Cứ ếm nhẹ mà đem bán đồng nát lấy tiền ủng hộ cho đồng bào có hơn không..Mệt
    Lại còn đọc mấy bài về mấy em 9x khoe hàng nữa.Hic.Có đẹp lắm đâu mà khoe lắm thế...Nản
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Lại ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc nghe những bản nhạc quen thuộc,ăn rồi chat online rồi ngủ.
    Hôm nay nó nghe thấy cô bé làm cùng nó nghỉ,nó hơi buồn 1 tẹo.Nó thấy hụt hẫng ở trong lòng,nhưng chẳng hiểu vì sao.Nó và cô bé gặp nhau chưa lâu,nói chuyện rất vui vì 2 chị em làm cùng một bộ phận.Bây giờ nó nghỉ có khi nó sẽ nhận làm luôn nhưng mà không hiểu sao nó thấy buồn thế,giờ bộ phận nó còn có 1 người.Mà nó cũng không biết liệu cấp trên có sắp xếp cho nó làm tất không.Nhưng nó cảm thấy buồn,thực sự buồn.
    Mà còn nữa,hôm nay nó và em nó thống kế nó tất cả đã làm những 8 nơi và làm công việc khác nhau chẳng việc nào giống việc nào cả.Thêm 1 việc part time nữa là 9...hic...đời là bể khổ.
    Nhưng mà nó rất tôn trọng quyết định của em nó vì em nó suy nghĩ rất chín chắn chứ không như nó.Em nó đắn đo suy nghĩ về công việc của mình chứ không như nó đâm đầu vào làm việc gì cũng làm lao động là vinh quang chứ không phải là mất công đi học đại học nên phải làm nghề gì cao quý xứng với tầm vóc.Âu cũng là suy nghĩ mỗi người mỗi khác.Nhưng phải công nhận thanh niên bây giờ suy nghĩ thấu đáo thật.Nó chẳng nghĩ được nhiều như người ta.
    Nó cũng khuyên em nó hết sức chân thật là bây giờ em đi làm thì em nghĩ cái gì là cần nhất cho em lúc này và làm ở đây liệu có đáp ững được cái nhu cầu của em nó không.
    Tự dưng chẳng hiểu sao nó hụt hẫng thế nhỉ?
    Dự án này chỉ kéo dài trong có 4 tháng thế mà cô bé bỏ giữa chừng.....
    Có lẽ nó cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.Nó muốn mình bình tâm để suy nghĩ về tất cả,công việc tuổi trẻ tình yêu sự nghiệp.
    Nó không muốn mình không có mục đích sống nhưng nếu mục đích không ra gì thì thà không có mục đích còn hơn.hoặc mục đích rồi đến lúc đạt mục đích nhưng lại không như nó mong muốn nó lại bỏ lại rơi vô hoàn cảnh như bây giờ nó thấy lại cần time để bình tâm trở lại,thiệt là mệt mà...
    Chẳng có vệ tinh nào kể ra cũng chán mà cũng vui chứ có rồi chí chóe suốt ngày mệt nắm
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nó cũng chẳng biết nó sao nữa,hnay là ngày hạnh phúc,không âhỉ chỉ đơn giản hôm nay là 20/10.hôm nay nó phát hiện ra cuộc sống và đôi khi các chàng trai đều hết sức là lãng mạn,nó thấy vui khi nó có công việc này.nó thấy nó thật sự hạnh phúc,cũng chẳng hiểu sao.Thật sự thấy rất vui.
    Chuyện gia đình bạn bè người yêu giờ chẳng thấy còn quan trọng với nó nữa.NÓ yêu quý các đồng nghiệp của nó,chắc nó sẽ chẳng bao giờ quên được anh vinh.vu đẹp trai anh quang.lưu cute thích bạn hà.ngọc MC.
    Nó cũng không thể quên các màn cười lăn lộn [/size=6]
    Được tessy266 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 21/10/2009
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai bể dâu.
    ...Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau...
    Và nếu thời gian ngừng lại ....anh chờ em.
    Vẫn căn phòng này vẫn cái đầu óc củ chuối của nó,vẫn máy tính này và những bản nhạc quen thuộc.Nó dần cảm thấy cuộc sống của nó thi vị hơn rất nhiều rất nhiều.Nó không hiểu sao lại như vậy nhưng thật sự nó thấy cần những tháng ngày rất nhiều nhưng bản thân nó biết là như thế này sẽ không kéo dài và nó cần trân trọng những tháng ngày thế này...mà sao thấy khó quá chừng.
    Nó cầu mong cho thời gian trôi chậm lại một chút,chị Thủy đừng đi Sài Gòn vôi.Nó không biết nhưng cũng có khoảng thời gian nó muốn vô sài gòn,nó sắp xếp hết rồi ấy vậy mà chẳng hiểu sao tự dưng nó lại không đi nữa...Thấy mệt quá ...ko muốn nghĩ đến quá khứ nữa vì thật ra chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai thôi đã muốn nổ tung cái đầu rồi.Mà theo nó con người chỉ nhớ tối đa 100 từ thôi.Ngoài 100 từ ra là đôi lúc cần phải luyện tập...để nhớ.
    Yêu anh em thầm mong anh hạnh phúc,yêu anh em sẽ hy sinh tất cả.Không phải nó không tin vào tình yêu mà thật sự thì nó cũng tin nhưng tin ít thôi.Vì bản chất đàn ông vốn tham lam mà có ai mà thấy gái mắt không sáng lên,mà mắt không sáng thì chắc chỉ có 2 loại 1 là thái giám 2 là ....Mà đôi lúc chẳng chừa 1 ai cả.
    Hôm trước có mấy em ****** khiếp mấy em ý chân dài mông cong ngực nở...các anh ý...mắt đảo như rang lạc theo bước chân của các em ý.Thế mà hôm sau hỏi các anh đã chối ngay,có gì mà đẹp lắm đâu em.Lại chém gió không nhìn đi.Không nhìn nhưng mắt dán vào.
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng hôm nay nó muốn viết một cái gì đó dài dài ra 1 chút nên đánh vào word rồi post sau.
    Lâu lắm nó không quay lại,hôm nay quay lại nó thấy nhiều sự đổi khác,nhưng nó không thấy có điều gì là hối tiếc khi đã ra đi.1 năm tuy có chút vấn vương nhưng không phải là không nhớ và càng không phải là không thể quên.1 năm bao nhiêu kỷ niệm vui buồn,bao nhiêu những thăng trầm?tan vỡ rồi lại hàn gắn,thế mà không hiểu sao nó lại có thể rời bỏ 1 cách dễ dàng đến như vậy?.
    Nó tập biên tập lại ký ức,mà sao mong manh quá?để xa đi nỗi nhớ?
    Các em 9x là phải trợn mắt lên tru mồm ra,mặc thì không được kín quá mà cũng không được hở hết phải nửa kín nửa hở sao cho muốn ăn mà vẫn thòm thèm..
    Tuổi 18,tuổi của bao nhiêu biến cố thăng trầm,có phải lần đầu của nó là ở tuổi 18?Nó bất giác giật mình..ngây thơ trong sáng,cuộc đời đầy những mầu hồng.Mối tình đầu và lần đầu tan vỡ,thất bại trong cánh cửa vào giảng đường đại học,nó bước với những bước chập chững vào đời.Nó- cô bé 18 tuổi,thông minh bướng bỉnh nhẹ dạ cả tin,sống thật với bản thân,vô tư hồn nhiên và mong ước một cuộc sống giàu sang?nó chưa bao giờ nghĩ sẽ làm vợ anh chàng đầu tiên nhưng nó muốn mình đi theo cảm xúc,nó đi theo những gì nó muốn và nó thích,nó biết tình bướng bỉnh và cố chấp của nó rồi sẽ mang theo nỗi đau ân hận cả cuộc đời nhưng nó mặc kệ?.Cho đến bây giờ đôi lúc nghĩ lại nó vẫn tiếc khoảng time đó vẫn nhớ đến anh chàng đầu tiên đó nhưng?.chẳng hiểu sao..vô cảm xúc,con tim vẫn đạp mạnh nhưng không còn khao khát không còn ham muốn..bao khát khao và hoài bão mong được đến bên anh làm tan đi nỗi sợ hãi trong lòng tan đi nỗi sợ hãi khi phải sống mà không có anh?chẳng hiểu sao giờ đây lúc này khi anh có vợ có con có sự nghiệp có gia đình và chắc chắn 1 điều?anh chẳng nhớ em là ai..tự dưng trong lòng thấy có sự hối hận,đôi lúc lại là muộn màng.
    Bất giác cầm điện thoại của B lên khi M thông báo?đọc đi?Không biết M nghĩ gì,biết M buồn,buồn lắm.M đánh đổi hạnh phúc bản thân mình để trao cho nó,M an phận và cố gắng chịu đựng để nó hạnh phúc,nhưng chính sự chịu đựng của M làm nó đau khổ?đau khổ hơn tất cả bản thân nó có thể nghĩ được.M buồn lắm,nhưng nó biết M không bao giờ thể hiện cảm xúc khi B như thế.Đây cũng không phải lần đầu,nhưng mà tự nhiên,nó thấy vui nếu như mọi việc diễn ra trong tin nhắn điện thoại.Nó cũng buồn nhưng đôi lúc cũng chẳng biết nói gì và làm gì,nó vô tư cười đùa coi chuyện trong điện thoại là chuyện vui,không hiểu sao tuy nó biết M buồn nhưng nó không sao không tỏ ra là nó đang vui cho được?.Nó ích kỷ quá chăng,nó chỉ nghĩ đến nó mà không nghĩ đến những gì M gặp phải?buồn mất 3s.
    Tự dưng nhớ C quá,tuy C không phải là lần đầu của nó nhưng C là mối tình đầu của nó,từ cái nắm tay cái ôm rồi nụ hôn đầu tiên,tự dưng nó thèm cái cảm giác của mối tình đầu của nó thế.Giờ C đang ở rất xa.Nó đôi lúc gọi cho C ko phải vì nhớ mà vì nó cô đơn và không biết nói cùng ai.C đã động viên nó rất nhiều nhưng nó không thể yêu C 1 lần nữa.Người ta có thể yêu nhiều người nhưng không thể yêu 1 người 2 lần.Nó và C cùng hiểu điều đó.
    Có 1 lần nó đã nói với C : Đừng tin vào sự thật là anh yêu em mãi mãi!!!
    Nó có thể hối hận vì không tin vào điều đó vì suy cho cùng C là người yêu nó nhất,thật lòng với nó..cho đến tận bây giờ.Chưa có người nào tôn trọng và yêu nó như C.

Chia sẻ trang này