1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực đơn hàng ngày của bạn

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi NhuUyen, 19/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Sáng : miến lươn xào
    Tối : miến lươn Nước
    Hôm nọ nghe chị Mèo kể ăn Miến luơn thèm quá, hôm sau may quá U mẹ gửi cho 1kg, ăn cả sáng cả tối( em nghiện món này ạ)
    Nhắn chị Mướp: Ăn Miến lươn béo lắm ạ.


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  2. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nhe'', chẳng biết đã có ai méc bạn món nôm hoa chuối chưa nhưng mình thì có cách của mình. Nghe nè, Hoa Chuối thì chọn loại...... hái ở nhà nhe'' vì nếu chọn ở chợ chăc hông có! Tiếp theo là vặt bỏ những cánh hoa già đi( sờ vào thấy cứng hơn mọi chỗ & màu sẫm hơn), thái dọc hoa ra làm đôi rồi lại úp nó xuống thái ngang thật nhỏ( tạo hình bán nguyệt) ròi cho ngay vào nước muối pha sẵn cho nó hết nhựa đi, xong một bước. Chỗ bạn chắc có nhìu đậu phụ thì lấy nó cho vào cho ngon, ta vớt hoa chuối ra rồi cho qua nước nóng, tráng mà, tiếp theo cho thêm bột canh rồi trộn đều, vắt chanh vào đó cho thơm hơn, đấy là không có lạc rang nhe''. Nếu có lạc rang thì giã giập rồi trộn nó vào cho thơm mùi lạc, món này hay nhất là có lạc rang kèm rau thơm đấy.
    1 hoa chuối+ 1 lạng lạc+2 quả chanh+2 cái đậu phụ chưa rán+ rau thơm( loại nào mà gia đình thích ăn ấy, phải thái nhỏ ra)+bột canh (của gói mì tôm ấy mới ngon). Nếu nhiều nước quá thì vắt bớt đi nhưng đừng kiệt quá thì mất ngon.....Cùng nếm nào, không chát ,ngọt, thơm quá....
    ngọc xoăn
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 5 của tớ rồi đấy, vẫn hoạt động tốt
    Sáng vừa ngủ dậy đã nhai cà rốt roài
    Trưa: 200g cá hấp với sốt bơ chanh đổ lên
    Tối đáng nhẽ phải ăn thịt bò trần nhưng tớ thay bằng thịt gà ( bỏ da) nướng vì phải đi học nhóm
    Thấy người có vẻ nhẹ nhàng đi mà không còn bị đói và thèm ăn như mấy hôm đầu nữa Nhưng vẫn phải nhiệm thần chú " cố gắng, cố gắng" Để dành bụng về nhà ăn uống cho sướng
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Sáng bơi xong đói như con sói gần 1,5 suất bánh mì bò kho . 1 đĩa bánh cuốn
    Trưa :đồ biển đeee
    Tối :.....
    Hôm nay thấy sảng khoái quá



     
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sáng: Bún ngan hoặc phở
    Trưa: Cơm hộp (không biết trước có món gì vì mỗi ngày họ mang tới một kiểu )
    Tối: Thường là hai bát cơm với canh rau làng nhàng, không thích thịt. Có tối thì không ăn gì, chỉ uống
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đi được nửa đoạn đường rồi, cũng có lúc phá thực đơn bằng vài quả mận và cam, chắc cũng không sao đâu nhỉ
    Hôm nay là ngày hơi khó khăn
    Sáng: Uống cafe
    Trưa: không ăn gì ( mà 3h chiều phải làm exposé ở trường)
    Chiều: Thịt bò và salad
    Mọi người khen tớ đi
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  7. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi tớ chẳng khen đâu ăn uống kiểu Meo muop sức đâu mà học, bữa sáng quan trọng nhất mà chỉ uống mỗi cốc cafe thế kia sao mà có sức mà trang trải cho cả ngày. Điều chỉnh lại thực đơn đi, thịt bò ăn sáng cũng được, đến trưa làm vài quả chuối hay quả táo gì đấy, tối đến uống 1 cốc sửa fat free
    Mà tớ cũng vỗ tay khen mèo 1cái vì ăn ít như thế mà vẫn chịu được. Hai ngày nay tớ cũng ăn chay . Chỉ không thịt cá thôi chứ bột đường vẫn như thường cứ đói đói là lại ăn một miếng mứt xoài, kẹo me...
    Tuny
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ đau lòng báo tin là đã đi làm rồi, bắt đầu ăn cơm văn phòng vừa đắt vừa dở. Thôi rồi chia tay những bữa trưa ngon lành,
    Hôm qua đi làm họp, ăn hamburger trên xe, đói lả người. Về đến nhà ăn luôn 3 chén cơm với rau xào, thịt quay và canh mướp.
    Hôm nay 1h trưa mới ăn cơm, mực sauce sả ớt, cải xào, mướp nấu canh bún tàu. Được cái chè đậu đen ngon và mềm, nhưng ít quá
    Uyen
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    -Sáng:cafe +khí trời ....
    -Trưa:Cơm chiên Dương Châu +quả dừa
    -Gần Chiều :tranh được tiếp 1/2 suất bánh mì bò kho của bà cô
    -Chiều:Mực một nắng nướng(2 hôm này ngày nào cũng được chén ),cua và tôm đều hấp + beer
    Thôi đi về thôi



     
  10. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sáng: 1/4 miếng pizza (của cả cái bánh pizza) + 1 ly to cà phê sữa
    Trưa: hủ tiếu Nam Vang trong ly (hihi đồ "ăn liền" thôi)
    Tối: cá hồi sốt cà + canh chua đầu cá hồi (my favourite)

Chia sẻ trang này