1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực dụng và mộng mơ.......Ai hơn ai????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng và mộng mơ.......Ai hơn ai????

    Một câu hỏi quá khó vào lúc này chăng nhỉ...Sự thực dụng giờ hình như không có đất len vào trong 7x mà nhường chỗ cho những điều ước - những giấc mộng mơ và những tâm sự - bồi hổi bồi hồi...Mộng mơ những điều bình dị - những phút giây bên cạnh bè bạn của tôi hơn là những suy nghĩ thực dụng giữa tình và tiền...Nhưng cũng chả thể tách rồi được - nó dù là một phần nhỏ của cuộc sống này nhưng vẫn len lỏi - vẫn có được trong giấc mơ - những điều ước của con người...Thử hỏi ai không mơ ước ăn ngon mặc đẹp không ước mơ mình trở thành ông này bà nọ....Ôi ước mơ chắc cũng chỉ đến thế thôi nhỉ...Con người dù mơ ước những gì cao xa nhất rồi cũng chỉ quay về điểm ban đầu...Thực dụng...Thực dụng cho mình - thực dụng cho người - thực dụng cho xã hội này...Mỗi phần của cuộc sống là thế đấy...Và xã hội luôn tôn trọng những người không chỉ đem lại sự thực dụng cho mình mà cho cả xã hội....Ai cũng thế cả mà thôi....Vậy thì hãy mơ ước đi và cố gắng thực hiện nó....Những thước ảnh dù có tồi tàn đến đâu nhưng nếu như nó phản ảnh xã hội thì luôn có một giá trị không thể đo đếm được....

    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chào đ/c, bao giờ đ/c nhận ra điều này: Mộng mơ chính là đỉnh điểm của thực đụng thì lúc đó đ/c sẽ thấy cuộc sống và mọi điều thật đơn giản.
    Chúc đ/c vui vẻ .

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  3. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc gương hai mặt???????????????????

    Không biết, không quan tâm
  4. Love_doll

    Love_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chả ai có thể hơn ai cả.
    Giờ đây người ta không thể sống bằng những mơ ước, con người ta cần cả vật chất. Nhắc đến vật chất là bắt đầu phải có thực dụng. Đã quá xa rồi thời "một túp lều tranh hai trái tim vàng".
    Nhưng nếu đơn giản chỉ có vật chất thì không còn là con người. Mà nói chúng, dù thế nào con người ta cũng phải có mơ ước. Thậm chí tôi có một cái nhà, tôi có thể mơ ước có thêm cái nhà thứ hai. Đó cũng là mơ ước, ai nói không phải . Tôi có thể mơ ước viển vông hơn "Tôi mơ thế giới sống trong hoà bình, không có chiến tranh". Đó cũng là mơ ước.
    Thực dụng và mơ ước cả hai đều cần và có sẵn trong mỗi người. Vấn đề ở chỗ mỗi người nên điều chỉnh chúng thế nào cho cân bằng với họ mà thôi.
    Don't you cry, I'm here to care.
    I won't ever let you go down to despair
    Được love_doll sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 19/03/2003
    Được love_doll sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/03/2003
  5. Casperloveq

    Casperloveq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chả cái nào hơn cả...50/50 mà thôi. Cả 2 cái đó chẳng có cái nào hay ho hết...Miễn bình.

    Only for my darling, my Casper
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hic...đọc bài viết của chú mập mà chị suýt rụng mất mấy sợi tóc chưa bạc, chú dạo này học đòi quá! bày đặt viết những gì đó thật lớn lao cho dù chú bé xiu xiu nhất cái làng 7x này

    Đọc những gì chú viết thật chị chả nhập tâm được gì cả, không hiểu do chị lẩm cẩm rồi hay tại văn chương của chú...không đầu không cuối!!! chú cố gắng nha, kiếm đủ mấy cái bằng cao học nữa để củng cố cho tương lai sự nghiệp, để sau này cho cô bé nào đó hưởng, chú Phương nhỉ?!

    Mà chị thấy chú hình như mơ mộng hơi nhiều đấy, đọc các bài viết của chú chị thấy thế! như thế cũng tốt, điều đó làm cho con người ta được rơi vào bồng bềnh hư ảo, thoát ra khỏi những toan tính đời thường - con người ta già đi vì những toan tính này mà!

    Chú đừng giận những gì chị viết ở trên nha, chị lúc nào cũng quý chú như thế và coi chú như em (chị đã từng nói với chú rồi mà!)....tự nhiên chị thấy nao nao....
    Nothing ever perfect
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bé Baby Queen hỗn nhể....Đừng để anh cáu rồi anh đánh cho một trận lại bảo anh là vũ sư ...á quên...vũ phu...He he....Bé cũng khỏi văn vở anh nhá...lo mà nâng cao trình độ để bắt ***** đê...Há há....
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của anh, thì chú phuongmap đang ở thời kì ... quá độ. Trạng thái này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt trong mỗi con người. Nguyên nhân của nó, thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu lắm, bởi trong cái tốt cũng có cái xấu.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này