1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức giấc trước bình minh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khaiduong07, 10/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaiduong07

    khaiduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [TRANH THU]
    Mùa thu vẽ bằng gì
    Vẽ bằng tay người thiếu phụ
    Nàng níu lại chút nắng vàng
    Chút long lanh trong mắt thời thiếu nữ
    Để trải ra mặt hồ lặng gió
    Soi vào thăm thẳm trời xanh
    Nàng gom hết những ngọt lành
    Để quả trên cây thêm ngọt
    Nàng bỏ đi những điều mong manh
    Những ngày hoa phượng đỏ
    Và cả xác bằng lăng tím rơi đầy ngoài ngõ
    Chỉ giữ lại nồng nàn hương hoa sữa
    Ngạt ngào mỗi độ đêm
    Thanh khiết cũng chẳng cần
    nên xếp lại cánh hoa sen
    Những khép kín trong lòng
    sẽ đẩy dần vào quên lãng
    Trong tiếng thời gian thanh thản
    Giữ nhịp cho ngày bình lặng lúc chiều lên
    Khẽ ngắt khỏi cành từng chiếc lá chẳng để chúng vàng thêm
    Thả tới nơi mùa đông cho xuôi dòng từng kỷ niệm
    Cung đàn thôi ngân tiếng
    Thiếu phụ vẽ mùa thu
    (Tiễn hạ qua, đón thu về, hôm nay mát rồi - 2009 08 12)
    Ký tên:

  2. khaiduong07

    khaiduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [KHÔNG TỚI ĐÁY]
    Cuộc đời em như một bài thơ
    Những dòng chữ ghép vần của tôi vẫn còn ngu ngơ lắm
    Chư chạm đến miền sâu thẳm
    Em thở dài - một cơn gió heo may
    Em vẫn phải đi tìm nơi cùng tận đắm say
    Biển em mặn những khát khao, tôi chỉ là li nước
    Làm sao hoà vào nhau được
    Tôi mất tôi rồi, vẫn chẳng biết nông sâu
    (Chả thể nào hiểu phụ nữ - 2009 08 12)
    Ký tên:

Chia sẻ trang này