1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức khuya có lợi hay ko?????????

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thaikt, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tập trung chuyên môn cái nhở
    Zai và gái nói chung thức đêm đều ko tốt.
    Nhãn tiền thì là da dẻ không hồng hào, gương mặt thiếu sinh khí...
    Còn về lâu dài nói chung... không tốt
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Em cố gắng ngủ ngày 8 tiếng và tối thêm...8 tiếng để bảo đảm sức khoẻ. Em cũng mắc bệnh khó ngủ, hôm nào cũng trằn trọc đến tận 9h mới ngủ đc, có cách nào giải quyết ko nhì?
  3. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Oài thức khuya là rất có hại, vô cùng có hại nữa..
    đối với con zai thì giảm cân , hại mắt... hại sức khoẻ nói chung
    đối với con gái thì nhanh già , hay cáu gắt, mệt mỏi
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào đến bi giờ em vưỡn chưa có người êu
  5. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Theo em thức khuya cũng có cái lợi đấy chứ:
    1. KO bị ai làm fiền, muốn làm gì thì làm
    2. Vào nét cực nhanh mà lại còn rẻ===>>> sướng
    3. Có time để suy nghĩ thấu đáo hơn về công việc và những việc xảy ra trong ngày ===>>> quyết định sáng suốt hơn
    4. Thức đêm có nhiều bạn hơn
    5. .....
    @ Em hay thức đêm lắm, bác nào rảnh rỗi muốn làm quen thì add nick nhá: muadongphuongno
  6. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Biết có hại mà vẫn ko ngủ sớm đc. Khổ
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Em hôm nào không ngủ đc là lại moi gầm giường ra quyển sách triết học mác lê toàn tập ,đọc đc tầm 2 trang thì hoa mắt nhức đầu tay chân bủn rủn .... ko buồn cũng gục ngay
  8. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em mượn mấy quyển đấy đê. Em ko có sách nên ko ngủ được, mà đã ko ngủ được thì toàn nghĩ linh tinh thôi
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bố mẹ bắt đi ngủ sớm ko thức chát được với anh Thái...............
    Nick mới hả anh..........
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng người thôi , theo tớ vấn đề là ngủ đủ thời gian cần thiết trong 1 ngày hay không .Tớ 6 tháng trước toàn đi ngủ khoa học , 11h đã lên giường,6h dậy thể dục thể thao . 2-3 tháng trở lại đây toàn 12h mới đi tắm , 1h mới ngủ ,sáng dậy muộn nên bỏ luôn cả bữa sáng . Nhưng theo dõi thấy sức khoẻ hết sức ngon lành , da dẻ vẫn tươi tỉnh hồng hào chứ không bị tình trạng xám xám xỉn xỉn gì như báo chí vẫn doạ nếu thức khuya .

Chia sẻ trang này