1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức khuya triền miên , có tổn thọ không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenquochoang_arc, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OioiOioi

    OioiOioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    người ta ít nhất ngủ 6-7h mỗi ngày, bác cứ cày đi, ngủ 4h/ ngày để lo mua cho thằng ku hộp sữa à, liệu bác còn đủ sức để có thằng ku kô mà lo chuyện mua hộp sữa cho nó, bây giờ bác còn trẻ tưởng là mình khoẻ, nhưng nó chưa oánh gục bác ngay đâu, biết đâu 1 hôm nào đó, bác ra đường gặp thằng bạn cũ, nó nói :" cụ, cụ để cháu dắt qua đường cho, khổ , già cả thế này mà con cháu để cụ lang thang ngoa?i đươ?ng "
    Thêm nữa, não bác như quả bóng ý, bác cứ nhồi nhét nó, rồi 1ngày trăng thanh gió mát, gió hiu hiu thổi, mọi người đang ngon giấc chìm trong giấc ngủ, thì ..... bùm. 1 tiếng nổ vang lên từ phòng bác, quả bóng vỡ
    hoặc tình huống khác, não bác đc nhồi căng như quả bóng: 1 ngày đẹp trời bác thức dậy, ánh sáng ban mai tràn ngập căn phòng, tiếng chim non líu lo, bác lật đật ra soi gương rửa mặt, nhìn trong gương, bác giật mình : thằng quái nào trong nhà mình thế kia, bác cầm dép đập 1 phát vào mặt nó, choảng, gương vỡ : "mày chốn đâu rồi thằng kia " -> bác đã mất trí -> dân tình gọi là " điên" ̣ quả bóng bơm căng kô nổ thì xịt
    chà viết hay wá
    Chúc bác vui vẻ và nên chú ý sức khoẻ
    Được OioiOioi sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 12/04/2007
  2. gvcvn

    gvcvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tuỏi trẻ, cố gắng phấn đấu lên sếp! Khi đó sẽ có người chăm lo cho giấc ngủ của bạn được tốt hơn
    Em trong nganh cũng thong cảm được! nhưng giờ chưa lên sếp mình cũng ko làm KT nữa
  3. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Đồng nghiệp, còn thức đc cứ thức ... lo giề ! Mình thì rất hay mara thông đến 7,8h sáng luôn nhưng trung bình thì cũng phải 3,4h ! Cái giống nhau nhất là mình cũng gầy như Vạc . Khổ cái là đã thức đêm lại còn vã cho một nắm thuốc lá vào người, sáng ra chẳng thèm ăn sáng mà có thể làm 1 ly đen đá not suger vào bụng ngay ---> không gày mới là lạ .
    Thôi tự an ủi khi nào vợ con đề huề không thức đêm nữa, lúc đấy béo chưa muộn
    Kính bác 1 vại
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @ các bồ tèo KTS!đến lúc các bồ sẻ thay đổi thôi. Hại lắm. Chất lượng nhiều thứ giảm xút; định bán máu ăn tiền mãi à?
    Tối nay đi ngủ sớm!

Chia sẻ trang này