1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức khuya...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya...

    Gần đây nó quen thói thức khuya, đêm nằm lăn lộn thế nào cũng không ngủ được. Ngó ra ngoài trăng sáng vằng vặc, đẹp như mơ, càng khiến cõi lòng thêm cô sầu. Không ngủ nó lên mạng đọc linh tinh, viết linh tinh, nghĩ linh tinh. Chán rồi nó xuống nhà, bật tivi xem mấy bộ phim kinh dị làm nó càng thêm tỉnh ngủ. Lâu lắm rồi, sáng nào nó cũng lưỡng lự ra khỏi giường, đi làm còn ngái ngủ nữa cơ mà, chỉ trực đến giờ nghỉ trưa lại lăn quay ra ngủ bù.
    Đêm khuya thanh tĩnh không có gì là không thể xảy đến trong suy nghĩ, những hình ảnh chợt đến chợt đi, vừa gần gũi ,vừa xa xôi. Sao thấy cô đơn thế. Biết đến bao giờ mới hết cảnh này...?
  2. thegioifang

    thegioifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gần đây mình cũng hay thức khuya vì ... ngủ ngày nhiều
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hồi trc hay thức khuya, bh thì cố gắng ngủ sớm hơn roài. nhưng hôm nào mà hôm sau đc nghỉ thì tình hình vẫn có vẻ là nguyên xi <-- cụ thể là hôm nay đây ạ :">
    nhưng bh cũng díp mắt vào bùn ngủ rùi, chuẩn bị đi ngủ thôi
    mà em nghĩ nếu đi ngủ sớm đc thì tốt, đỡ tổn hại nhan sắc hé hé. đùa thôi, thức khuya hay dễ nghĩ ngợi lung tung lắm :( nhưng mà thực sự là em thik thức khuya, thik đc 1 mình, thik ngồi trong fòng tối, thik tận hưởng cái ko khí mùa thu gió thổi mát lạnh.. nhưng cái khung cảnh đó dễ làm mình buồn và hoài cổ...
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thức khuya nốt hôm nay để từ mai sống với đúng quỹ đạo của một người bình thường.
    Ăn, ngủ, nghỉ đúng với khoa học. Không để mình suy sụp và mất bình tĩnh nữa.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
  5. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn chưa thể ngủ, tâm trạng thật!!!Hic hic. Nhưng dù sao mai cũng là một ngày mới rồi, sau cơn mưa trời lại sáng mà."God never close the door without open the windown"
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0

    giữa tháng 8 rồi sao ?
    ta như người ngủ quên ...vừa tỉnh
    thời gian đi quá nhanh, đưa bàn tay ...thử tính ..
    thì ...tháng 8 ...sắp qua ...! ôi ! tháng 8 sắp qua ...!
    ta nhớ người ...hỏi người có nhớ ta ..?
    sao ngày tháng vội vàng quá đỗi
    cũng như người, đến và đi không thèm nói
    để ta một mình giữa con chữ ...bơ vơ ...!
    ta và người tưởng đã hoá thành thơ
    ngờ đâu chỉ mình ta lạc vào chốn mộng
    đáng lẽ có cảnh tiên, có núi mây ***g lộng
    giờ chỉ còn ta ..với nửa tháng tám buồn hiu
    thu sắp về rồi ..ai cùng phụ nhặt lá ở chiều
    ai cùng ta .., xếp trăm ngàn con chữ
    hay ...ta lại một mình cùng mùa thu với cái buồn vô cớ
    trải nỗi lòng mình trong một thế giới đơn côi
    người sẽ về ? hay để mặc thu rơi ?
    mặc chiếc lá cong mình khô héo
    người sẽ về ...? hay đường xa vạn nẻo
    có lắm ngỏ lòng ....nên ..chẳng kịp với thu nay ?
  7. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nối mạng... Từ ngày nối mạng hầu như đêm nào cũng thức đến 3,4h sáng. Có hôm không thèm ngủ thức đến sáng luôn. Nhưng đó là" ác mộng" một thời thôi. Còn bây giờ thuy vẫn ngủ muộn nhưng cùng lắm là đến 1h sáng mình đi ngủ.
    ... từ khi thức đêm mình mí thấy giới trẻ hiện nay sống nhiều về đêm. Có thể họ không đi chơi đêm ở ngoài phố, nhưng bù lại họ lướt net thâu đêm suốt sáng. VD điển hình là bọn bạn mình, ngày nào cg như ngày nào, list friend của mình cũng sáng choang đến tận sáng sớm mới thôi...
    ... nghĩ mà sợ
  8. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    một thời đã xa
  9. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn nửa tháng rùi,, nó luôn khó ngủ,...cứ nằm xuống là tỉnh như sáo...mặc dù nó đã đi tập thể dục, tắm nước nóng, ko chát chít, ko dùng máy tính, hoặc chẳng làm gì....nhưng vẫn khó ngủ...cô đơn...nhiều khi chán ko thèm ngủ...lang thang trên mạng...nó cảm thấy mệt mỏi và cô đơn...
  10. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    thức khuya sẽ biết đêm dài

Chia sẻ trang này