1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức khuya...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thức khuya có nhiều cái thú vị đấy chứ: yên tĩnh, trong lành, đầu óc minh mẫn và tập trung hơn... có điều hơi xấu xí vì mụn, da tái, mắt thâm... híc
  2. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya vì chưa muốn ngủ, đơn giản thế thôi.
  3. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hic! Hn mình đã cố gắng đi ngủ từ lúc 10h hơn. Vậy mà lại không ngủ được mới đểu chứ. Mệt quá! Lo nghĩ linh tinh đâm ra lại mất ngủ. Giống như những đêm không thể ngủ được vì ôn thi cuối kì. Ôi nhắc lại mà sợ quá!
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya chơi game ... có hâm ko nhỉ ,,, thôi đi ngủ
  5. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thức khuya cảm thấy mình được hưởng nhiều thời gian hơn nhưng bù lại ngủ ngày, làm người mệt mỏi, mắt thâm, mà thức khuya làm việc thì hiệu quả vì lúc này tập trung hơn, chơi game thì không những khuya mà khi đã thích thì cả ngày luôn, sao phải nghĩ.
    Nói chung là thức rồi thì mai ngủ bù, ko được ngủ bù thì thôi, tối về mệt lăn ra ngủ được hết, một khi mà đã thức khuya nhiều thì luôn trong tình trạng thiếu ngủ.
    Vì do đồng hồ sinh học đã thay đổi theo thói quen nên muốn đặt lại thì phải qua quá trình dài, cứ làm cho cơ thể ban ngày mệt mỏi thì tối buồn ngủ ngay hehe

Chia sẻ trang này