1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng các bác nghĩ về sự phân công việc giữa vợ chồng như thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Salut_damour, 25/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocuctc

    ngocuctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình thì mình nghĩ chông có lẽ sẽ kiếm tiền hơn vợ(phần lớn) nên vc nhà thì thông thường từ trc tới này là vợ làm nhiều, cho dù các ông chồng ko phải ngày nào cũng rửa bát quét nhà nhưng về nhà cũng nên làm giúp vợ một chút vc lặt vặt, cho dù cũng chẳng vva j nhưng làm vợ thấy thoải mái và vui vẻ hơn, csgd cũng dễ chịu hơn bạn ạ, có khi ông chồng còn đc thưởng nữa ấy chứ
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Em ủng hộ cả hai vợ chồng cùng làm việc nhà, cùng đi làm kiếm tiền (dù ông chồng có thừa sức nuôi vợ, thì vợ cũng nên làm cái gì đó). Vợ nấu cơm thì chồng có thể rửa bát, vợ giặt quần áo, thì cuối tuần chồng lau dọn nhà. Hoặc chồng quá bận, thì cho tự chọn một tuần cỡ hai ngày làm công việc của vợ. Làm như thế ko phải chỉ đơn thuần là san sẻ công việc, là làm như vậy, ng chồng sẽ hiểu sự vất vả của vợ mà trân trọng vợ hơn, và vợ có thời gian rảnh hơn để chăm sóc bản thân mình.
    Em biết có trường hợp, người vợ đi làm đc 2,5tr một tháng, nhưng vẫn thuê giúp việc (chi phí cỡ hơn 3tr/ tháng cả ăn) nhưng họ vẫn đi làm, cuối tuần tự tay làm việc nhà. Ra ngoài, đc tiếp xúc với môi trường cơ quan, giúp phụ nữ tự tin hơn và đẹp hơn, đỡ bị chồng coi thường.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    đều là quan điểm cá nhân, sao chỉnh lí được.
    chỉ có thể xem, với quan điểm nào thì sẽ đạt được hạnh phúc trong đsống vchồng.
    quan điểm của mình là: vợ giỏi nên nhường bước cho vợ và ngược lại. Quán triệt được điều đó, việc lẻ tẻ khác dễ thôi mà
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Các bác chỉ cần mở hé mắt ra thôi (giờ là đang nhắm tịt mắt lại) thì sẽ thấy rằng cách nghĩ của các bác chả xi nhê gì đến hiện thực. Lúc mới lấy nhau thì cách nghĩ có vẻ là tạo ra một lề lối thật đấy. Lấy nhau một thời gian rồi thì sẽ phân công lao động theo số tiền mang về mà thôi. Ông chồng mà không kiếm được tiền, bố mẹ không để lại cho cái nhà dắt lưng thì có nghĩ thế nào cũng vẫn dần dần phải làm việc nhà, trừ phi ông có bà mẹ lôi từ quê lên phục vụ hộ, hoặc đè dí mấy đứa con ra bắt làm việc nhà. Bà vợ cũng vậy thôi, nghĩ này nghĩ kia mà không kiếm được tiền thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải nội trợ rồi.

    Có bác hé mắt nhìn thấy nhà kia chồng kiếm 5tr/tháng, vợ kiếm 20tr/tháng mà vợ vẫn làm việc nhà. Ấy thế thì các bác nên xem lại xem có phải bố mẹ chồng cho thằng con giai cái nhà vài tỷ không. Có bác nào thấy cái cô đi làm 2,5tr/tháng và thuê osin 3tr/tháng, cũng về xem lại xem có phải bố mẹ cô ta hồi môn cho cô ta cái mảnh đất ở phía tây không. Các bác ra đời cứ thấy thiên hạ nói mồn mấy cái lí do "đi làm cho chồng khỏi chê", ấy là cái cách giao đãi vừa đủ với người thiên hạ, chứ trong cuộc sống không ai dễ cho không ai cái gì.
  5. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cuộc sống thay đổi nhiều do giao lưu văn hóa Đông Tây cũng khá mạnh rồi, cho nên suy nghĩ gia trưởng cũng ko còn hợp thời nữa. Phụ nữ bây giờ cũng làm việc mệt nhọc có kém gì nam giới đâu, đi làm về rồi còn lo việc nhà nội trợ thì vất vả lắm, chồng ko biết thương vợ, lại còn tư tưởng gia trưởng xưa cũ nữa thì chắc chết quá. Mà chồng kiếm được tiền còn đỡ, ko kiếm được tiền lại còn cứ dựa vào việc ta là đàn ông ko có nghĩa vụ làm việc nhỏ nhặt đàn bà, để mặc một tay vợ thì chán thật

    Tớ thì thích nhất là chồng lo liệu được việc lớn, kiếm tiền, mình ở nhà lo nội trợ việc nhà, chăm sóc gia đình, nếu ham thích công việc thì cứ đi làm

    thực tế tớ nhận thấy thì các ông chồng nào mà lo được việc lớn, lại làm ra tiền, thì cũng thường là những người rất tâm lý với vợ con và chẳng nề ngại giúp vợ việc nhà đâu
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin chỉnh lại là "giắt lưng" chứ không phải "dắt lưng."

    Còn chuyện "việc nhà", nhân tiện tán rộng ra thêm, thì chỉ là việc lớn (lớn đến độ cần phải nâng nó lên hàng "quan điểm", "cách nghĩ", với "lối sống") với những ai chưa từng sống độc thân thôi. (Thuê nhà/phòng riêng để sống, tự nấu nướng và giặt giũ cho bản thân.) Những ai đã từng tự chăm lo cuộc sống cá nhân của mình (tự đi làm kiếm tiền, tự lấy tiền đó thuê phòng trọ, tự đi chợ và tự nấu, tự giặt giũ quần áo và lau dọn nhà cửa) thì thấy đó chỉ là những công việc cỡ tắm, cạo râu, tẩy lông, cắt móng tay móng chân (dù tốn tgian hơn) mà mỗi cá nhân đều nên tự làm cho mình.

    Nếu nhìn nhận đc việc nhà như vậy (như cái tôi nói ở đoạn trên) thì một ng khi để ng khác giặt, phơi quần áo cho mình (ví dụ lý do là vì chỉ quần áo 1 ng thì chưa đủ đầy nửa cái máy giặt) thì sẽ tự giác biết làm choàng phần việc gì đó tương ứng cho người kia.

    Còn những ai thường gác chân chữ ngũ cho (ông) bà già làm hết việc nhà thì mới hay tưởng tượng đến cảnh mình sẽ đì đọt đứa người nào khác thế chỗ cho (ông) bà già để phục vụ những nhu cầu riêng tư và thiết yếu của mình.
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0

    hee, cái này mình đã từng nhận thấy ở nhiều cặp vợ chồng rồi đó :), suy cho cùng những anh chồng đó thật dại, thà cứ hiền hiền, tình cảm thì có khi vợ cũng thấy thương
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình muốn người chồng phải có trách nhiệm giúp đỡ vợ ngay cả những việc nội trợ. Như hôm trước đến nhà sếp mình, thấy vợ thì nấu cơm, chồng thì nhặt rau bên cạnh, ôi ôi, thật là :x
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Giống em ạ! Vợ cứ về đến cửa là lon ton ra dắt xe, vợ nấu nấu cơm thì cứ loanh quanh bên cạnh để vợ sai vặt. Rồi bật sẵn nước để lát vợ tắm, vợ vào tắm thì tự động đẩy cửa vào kỳ lưng ạ. Ăn cơm xong thì tự động đi rửa bát ạ, vợ mệt thì tối đến bóp lưng, bóp chân ạ. Lúc sinh hoạt thì vợ ở trên, em ở dưới ạ. [:D] ;)) ;))
  10. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha mẹ ơi cứ như là nha dịch^:)^

Chia sẻ trang này