1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    zì chứ lần này chắc phải vote 5*
  2. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của bạn! Cảm ơn những điều bạn đã nói để dành cho tớ! Đúng là trước đây tớ luôn dễ dàng có được Hạnh Phúc và đôi khi Hạnh Phúc đến - tớ chưa nhận thức được sự quan trọng của nó, rồi đến lúc nó trôi đi tớ cũng chỉ nghĩ được "Có thể đó là điều may mắn, rồi mình sẽ tìm thấy Hạnh Phúc khác ý nghĩa hơn!" - nó như là kiểu tinh thần của AQ vậy.
    Đến bây giờ khi nhìn lại đôi khi cũng thấy tiếc nuối một điều gì đó nhưng bản thân tớ không phải là người thích tiếc nuối những thứ đã qua nên tớ luôn hướng tới cuộc sống tương lai. Không biết đó là điều may mắn hay hạn chế của tớ nữa
    Chỉ có điều tớ không hề chìm đắm trong thế giới mạng. Tớ có những người bạn bên cạnh và luôn có niềm vui từ họ. Dù vậy để sẻ chia những tình cảm tự sâu trong lòng mình đôi khi đó là điều khó khăn và tớ luôn sợ gây phiền hà cho người ta.
    HÌnh như mới sáng tớ đã nói hơi nhiều! Chúc bạn một cuối tuần nhiều niềm vui!
  3. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế chả phải DA và gohead 8x là một à
    may mà chưa vót
    Được ohsadm sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 29/12/2007
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    !!!!!!!!!!!!!!!!!! Gohead là người khác mà. Sao bạn lại có thể nhầm như thế được nhỉ????
    Được DuyAnh126 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 29/12/2007
    Được DuyAnh126 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 29/12/2007
  5. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ke ke
    nhàn cử vi bất thiện , đổi tên topic hộ nhể

    Thực lòng anh chỉ muốn có IEM trong đời
    có người thấy có thể than thở nhưng chưa từng thấy kể lể zì chứ mấy chuyện sâu kín thì càng never zù là net , nhiều lúc như vậy thấy tội nghiệp , sao chả nói ra cho nhẹ lòng . he he LỘ
  6. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, hôm qua mình đã say...
    Bao nhiêu lâu rồi mình không say nhỉ? Ít nhất cũng hơn nửa năm rồi. Hôm qua lại rủ rê một người bạn, bạn mình cũng ngạc nhiên. Hỏi sao tự nhiên lại uống? Mình chỉ bảo : "Chán vì đi cắt một mái tóc 700K chả ra cái gì - uống cho đỡ chán!" Cũng ngớ ngẩn, uống xong tự nhiên thấy hết chán, lại bắt đầu một ngày mới đến thật muộn, tự thưởng cho mình một buổi sáng thảnh thơi... rồi đến cty với mái tóc bù xù với chiếc áo 2 năm nay rồi không mặc, tự nhiên thấy đời trẻ trung và đáng yêu ... Không hiểu nổi mình. Một ngày điên rồ lại tự cho mình thêm một ngày nữa điên rồ.
    Lúc đó mình đã gọi điện cho người đó, 3 cuộc liền và chẳng thấy trả lời. Cứ tưởng ko dám cầm, hóa ra đang đi giữa đường. Sáng nay lên mình dối là bạn nhờ gọi để hỏi cái iphone.Hic, mình bảo họ toàn nói dối, nhưng người nói dối mới là mình... Thực ra lúc đó mình gọi không phải để nghe giọng của họ (vì mình biết họ có trả lời mình cũng chẳng dám nói gì....), mà đơn giản chỉ để thấy cái tên prava hiện lên trên màn hình của mình một cách thân thuộc. Chỉ thấy thích vì điều đó thôi. Ngớ ngẩn thật rồi...
    Sáng nay mọi người trêu mình thất tình hay sao mà cắt tóc ngắn thế! Nếu chỉ thất tình mới cắt tóc thì chắc chẳng bao giờ cắt tóc cho đến ngày hôm nay uh? Mà như mình thì sao gọi là thất tình được nhỉ? Đã có tình đâu mà thất, chỉ thích thôi, thích nhưng dừng lại rồi. Chỉ khi nào người đó ngồi bên cạnh, cách chưa đầy 1 mét, nhìn lại thấy như là không kìm được lòng ấy. Ha ha ha. Đôi khi chỉ muốn với tay và đánh một cái cho bõ tức... vì đã làm mình lăn tăn, lăn tăn mãi...
    Còn 8 tiếng 17 phút nữa cho năm cũ. Tự nhiên mình tham lam quá, mình muốn được đón năm mới bên all những người mình từng quen, muốn đón cùng bố, cùng mẹ, cùng anh chị mình, cùng các cháu của mình, cùng Miền Trung của mình , lại vừa muốn cùng những người mình yêu quý suốt nửa năm vừa qua, cùng Hà Nội, cùng dòng người đông đúc và tấp nập...
    Mình là một kẻ điên rồ.
  7. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi đấy! Một năm mới an lành và sẽ nhiều niềm vui Hạnh Phúc...
    Tự nhiên tối qua mơ làm cô dâu không chú rể vì cũng chưa nghĩ ra chú rể là ai nữa, ha ha ha, giấc mơ đầu năm, giấc mơ đầu tiên mình như thế
    Anh ah! Một năm mới lại đến rồi, hãy sống thật vui anh nhé! Dù đi đâu, dù làm gì, dù thế nào đi nữa, một lúc nào đó anh cần một người để sẻ chia, cần một người yêu thương và cảm thông với những mệt mỏi trong cuộc sống, hãy dành cho em một cơ hội, em tin mình sẽ làm tốt hơn bất cứ người con gái nào khác!
    Mong tất cả mọi người năm 2008 sẽ đầy tiếng cười!
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Nói đến mơ mộng u! Hôm trc, sau một ngày dài đi xa, mình cũng có một giấc mơ dep & ngắn ngủi! ở đó, tôi và e ko còn khoảng cách... em muốn đi cùng tôi trên 1 chuyến xe, xe chật chỉ còn 1 ghế đầu, tôi để em ngồi trc... đó là một hành trình dài và đầy bụi bặm đuong đời! E ko muốn nhung vẫn phải ở phía đầu (xe) để những thứ bụi bặm đập vào mắt mình... tôi để e ngồi lên lòng mình, che cho em tranh xa những bụi bặm này!.... gió và bụi vẫn tạt qua ... tôi xoay e lại, chúng tôi đối mặt nhau, hoàn toàn là sự cảm thông và chia sẻ, ko còn cái vô hình nào ngăn cách chúng tôi... tôi vuốt tóc em nhẹ nhàng... em xấu hổ nhìn tôi ... hôn lên má tôi ... tôi ôm em vào lòng!... mọi thứ nhạt nhoà dần đi! .... ai đó gọi tôi tỉnh lại, mãi mới hết cảm xúc đó!
    Thật khó!... cả một thời gian dài, cơ hội đã thuộc về e!
    Trong cuộc sống, bạn liên tục bỏ qua giải pháp tốt nhất trong các cơ hội của mình.... bạn sẽ thấy cái giá của cuộc sống! Giờ đây cơ hội không chỉ thuộc về riêng bạn nữa rồi!!! Mà bản thân DA, bạn vẫn còn, sẽ còn gặp gỡ nhiều, nhìu người nữa cơ mà... hãy sống để không phải nuối tiếc, hạnh phúc sẽ đến với bạn!
    ... Hãy cẩn thận, kiểu ythg kỳ lạ của bạn có thể ... giết chít bạn và người bạn ythg! (hiếm khi tôi sửa lại bài tôi đã viết ra!!!)
  9. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai nghe Happy New Year đều có những cảm xúc của Tết, của hội ngộ, của lâng lâng và Hạnh Phúc!
    Đúng giao thừa, mình nhận ra một điều mà trước giờ mình vẫn nghi ngờ chút ít, thế là đúng đấy! Nhưng không sao, có lẽ cuộc sống vẫn thế, là những thứ mà mình phải biết chấp nhận và vui vẻ với nó dù lòng cũng chẳng thực sự thấy thế. Nó làm mình nhớ chuyện của Jozephine hồi bọn mình học lớp 10. Chỉ khác, giờ đây mình đã chiếm phần nói nhiều, thổ lộ nhiều của Jozephine khi đó. Và bạn mình đã biến thành mình, im lặng, trung thành và lắng nghe. Có lẽ đã có 1 vài giây buồn vào thời điểm giao thừa nhưng đã cho nó qua nhanh nhanh... Nhưng bạn mình cũng không nghĩ rằng bây giờ mình đã nhìn ra được tình cảm ấy!!!
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới đấy! Không muốn vô nghĩa trong ngày này nên đi xem một bộ phim, ăn uống thoải mái và để đầu mình thật thanh thản. Như thế có lẽ cả năm mình sẽ được vui, có nhiều điều may mắn hơn!
    @ goahead8x: kiểu yêu thương của tớ là kỳ lạ ah? Tớ chẳng biết nữa nhưng bây giờ yêu thương thì cứ yêu thương thôi, tớ cũng chẳng biết thể hiện nó thế nào để tiếp tục, mà cũng chẳng biết cố quên thì có quên được không. Nên cứ chờ đến lúc nào chuyển yêu thương được cho ai khác thì chuyển. Ah, giấc mơ của bạn hay nhỉ?! Ngồi chung 1 ghế ah? Hihihi, chắc em của bạn bé bé xinh xinh nhỉ!
  10. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Muốn mà ko có được thì muốn làm j cho thêm bung...quên đi thì hơn

Chia sẻ trang này