1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em a! Nếu em muốn nói đến một hoàng tử cóc thì ko phải anh rồi! Hihihi! (sao mà mình cười giống chuột thế)!
    Nhưng nghe cái bài ước mơ trong đời của HQH thì anh cũng cảm nhận thấy một điều tương tự!
  2. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đọc 10 lần chưa hiểu người này muốn nói gì???
    Yêu thương,mong em ý HP nhưng vì tự ái và tổn thương với em ý nên tìm người khác tạm thay thế để lấp chỗ trống( gọi là xài tạm, nhỡ mà quen thì xài luôn, cũng tốt) vậy là "tâm hồn đẹp" sao??(Thế thì =>tâm hồn mình cực kỳ xấu xa)? Hơ hơ, thế đừng cố diễn cái màn xài tạm ấy với em ý nhé, có thể một ngày em ý nhận ra là :có yêu cũng không thể đến với người sẵn sàng thay mình khi buồn được!
  3. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @Duyem196: Tớ không biết bạn là ai, tớ rất vui khi bạn vào topic của tớ và tạo một cái nick có liên quan tới nick của tớ. Nhưng việc bạn đặt nick như thế chứng tỏ bạn không thể là người đó của tớ (huống hồ người đó còn không có đủ thời gian để làm việc và học tập nên người đó chẳng lên đây bao giờ!) Nhưng tớ có đọc 1 bài bên 1 topic khác của bạn, bạn có suy nghĩ khá giống với người đó của tớ, nếu như những câu bạn nói ra là đúng sự thật chứ ko phải là nói suông!
    Hãy có một tối cuối tuần vui vẻ hơn tớ nhé!
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em hả, muốn có anh lắm đang cố gắng để có được anh trong đời nhưng mà nếu anh ko hứng thú, hào hứng thì éo cần đi đong zai khác, đời những 3 tỉ đàn ông cơ mà.
    Quyết tâm ko lụy tình, quyết tâm! quyết tâm!
    Quyết tâm ko làm con ăn xin nhặt tình rơi tình vãi của bố thí!
  5. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn hiểu! con so in nick của mình là lấy tạm nick của 1 ai đó thôi! (Tôi đã post 1 bài trong 1 box trong diễn đàn bằng nick khác... cả em ý cũng ko biết nick này nữa mà!). Ở đây, mình đâu có ý phô diễn ta là ai!!! Bạn chưa biết tôi, và ngay cả anh của bạn cũng biết chưa lâu, chưa nhiều cơ mà! (bạn muốn a of u đọc đến thế ư?!)
    Bạn gì ở trên cứ hiểu lầm! Lấp chỗ trống ở đây, có thể chỉ là 1 bạn chát, bạn học, có thể coi luôn là em gái cũng được , thông qua đó mình muốn rèn luyện mình, chuẩn bị cho mình nói chuyện với em ý thoải mái hơn thôi mà! (còn gian khổ rèn luyện nhiều cái khác nữa ý chứ!!!). Neu sau nay, cô ta tỏ ra không xứng đáng thì tôi sẽ dành những thứ chuẩn bị đó cho người sau!!! Thời gian, cuộc sống sẽ là thước đo con người chuẩn xác nhất!!!
    Bạn DA cũng nên hiểu và cứ hoàn thiện mình cho xứng đáng đi! Cũng như "người ta", bạn có thể ko biết rằng a ý đã bị phân tâm vì bạn rất nhiều rùi ko? nên mới phải lao đầu vào lv để bù lại những thời gian đó (với hiệu suất 50% mà cũng phải phấn đấu tránh mặt bạn lắm... )! Còn sau công việc ư! Anh ý còn phải kiềm chế mình nhiều hơn ngàn lần ấy chứ!!! Vội vàng mà làm gì!!! còn cả tương lai phía trước mà, chắc hẳn anh ta biết nghĩ (tiền tài, hàng quán,,,, cho bạn đấy!) --> cs hp sau này!
    Bạn biết ko, nếu như bạn đã 1 lần vấp ngã or lựa chọn sai , vội vàng trong ty thì hãy nên nhìn lại mình và những người xq; anh ta cũng có thể biết, hiểu ra và ... ko muốn làm những thứ "nhàm chán, vội vàng" như những người cũ đó nữa, muốn bạn có thời gian để quên, để refresh tinh thần, để chuẩn bị cho những gì mới hơn, giản dị hơn!
    Như tôi, giá trị tâm hồn (hoặc trong sáng hoặc thông minh khéo léo) và lòng dũng cảm (biết xây dựng và phấn đấu) mới là những gì cao quý nhất... khiến tôi nể phục và sẵn sàng trao tình cảm yêu thương của mình cho họ... thậm chí là một người anh!
    Hạnh phúc phải đồng hành cùng những khó khăn, ko tách rời được! Phải phân chia vào học tập, công việc nữa! Nó mới là nguồn cội của sự thử thách, là nền tảng vững chắc cho một hạnh phúc!
    Bất cứ ai yếu đuối quá, ngắn nghĩ quá,... ko vượt qua đc thì có lẽ xứng đáng hưởng "một thứ hạnh phúc khác"! Tôi tạm ví cuộc đời như thuyền và biển cả mênh mông vậy...Con người ta sống là phải đối đầu với sóng gió, chỉ có điều đừng cúi đầu trước sóng gió mà thôi! (tạm ăn cắp của ai đó trong này!) Nhưng cũng phải biết đâu là bờ, lỡ rồi cũng phải biết mà quay lại! Nếu ko .... Hãy biết tin vào đâu!

  6. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    A! khi ko vội và để tinh thần mình đc thoải mái, đc chia sẻ, bạn có thể nhẩn nha mấy box trong này, có mấy bài cũng bùn cười lém:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/994044.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/997802.ttvn
    ... rất nhìu! Và còn nữa (của tôi!!!)[8D
  7. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @Duyem: Đọc những dòng của bạn luôn khiến tớ mỉm cười, Bạn cho tớ một niềm hi vọng dù mong manh. Nhưng thực chất tớ không muốn ảo tưởng quá nhiều. Tớ luôn muốn tìm một sự bình yên trong tâm hồn. Sự bình yên đó giúp cho tớ có sức mạnh hơn dù sau chuyện này nó có thể đi về con số không!
    Tớ cũng đang nuôi dưỡng và khẳng định thêm tình cảm của mình dành cho người đó! Cũng không hiểu tại sao khi gặp người đó tớ đã có cảm giác gắn bó và muốn gắn bó. Nó hoàn toàn khác với tình cảm trước kia tớ đã có. Dù trước kia, tớ cũng đã yêu, một người có độ tuổi chín chăn hơn nhiều và luôn xác định chuyện tương lai nhưng bản thân tớ chưa bao giờ nghĩ xa được. Chỉ đến khi gặp người đó, tớ mới thực sự hiểu mong ước được gắn bó với người khác là như thế nào. Nói như vậy ko phải tớ phủ nhận tình cảm trước kia. Với tớ, quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai, người đã từng bước qua cuộc sống của tớ luôn là người tớ tôn trọng và quý mến.
    Tớ lập topic này chỉ để muốn sẻ chia tình cảm của mình vào đâu đó khi tình cảm của mình cứ giữ 1 mình trong tim thì bức bối quá! Hồi trước tớ ghi nhật ký rất nhiều nhưng ở độ tuổi của tớ có lẽ cũng lười để cầm quyển sổ và ghi ghi chép chép! Nó hoàn toàn không phải vì tớ muốn người đó của tớ đọc những dòng này đâu. Bởi tớ tin rằng có nhiều cách để thể hiện tình cảm hơn.

    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến những gì mà tớ viết ra!
  8. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ah ha! Tui ko phai là hoang tu coc, bạn cũng ko như cô vịt con xấu xi của tui! ... nhưng ta co the nhan thay rang: hạnh phúc là cái luôn quanh ta, tồn tại trong những thứ dù nhỏ nhặt nhất, có thể chỉ là một hành động rat doi thuong, nhân từ, hom hinh,... ; một chút cảm nhận phần đẹp trong tâm hồn ai đó... cu thu cam nhan di. Nếu ko, hãy tạo ra nó, chỉ cần những hành động quan tâm ấy!
    Với mình, tâm hồn đẹp đủ sức chữa lành mọi vết thương, đủ sức tạo ra niềm tin vào cuộc sống, đủ sức ... chia sẻ cùng ai!!! Có khi buồn, mình tự cảm nhận lại tâm hồn --> thấy ấm áp; có khi trên đường, đẩy sự cảm nhận của mình ra xa hơn... thấy những hành động, thấy biển quảng cáo, thấy nhiều sự khắc khổ, sự vui tươi, sự khôn khéo, hóm hỉnh,.... nhiều lắm!
    Thôi, bây giờ tui phải quay lại làm việc rùi! Cả một chặng đường dài!!! Tinh thần và trái tim tôi đã, đang tranh đấu quyết liệt đây này!
    Cuộc sống cũng cần có nhau! ...
  9. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang mong chờ, tha thiết mong chờ...
    Một vòng tay âu yếm, một bờ vai mạnh mẽ, một tình yêu...
  10. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không gặp anh, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. E vẫn làm việc, vẫn lang thang, vẫn gặp gỡ bạn bè. Nhưng hình như ý nghĩ về anh vẫn không ngừng chảy trong em. Chẳng biết ngày hôm nay của A thế nào? Và chẳng biết, trong một ngày 24 tiếng đó, có một phút giây nào A nghĩ về E?
    Tối thứ 7, ra đường cùng cô bạn, lòng chẳng buồn cũng chẳng vui... Lại nhắc đến A, cô bạn ấy lại kêu A dễ thương. Có ai dùng từ đó với đàn ông không nhỉ? Có lẽ có. Mà đúng tính cách của A khiến nhiều người nghĩ như thế thật...
    E phải đi rồi, E sẽ viết tiếp vào chiều nay với anh!

Chia sẻ trang này