1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Sao ngồi nhìn vào màn hình mà trống rỗng đến thế cơ chứ! Chẳng làm việc cũng chẳng nghĩ được cái gì! Thế mà thời gian cũng trôi được, thế mới lạ chứ lị
    @ Duyem: Sao bạn không đi cùng cô gái của mình! Rất vui vì nhận được lời mời của bạn nhưng tớ nghĩ bạn đi với người của bạn bạn sẽ Hạnh Phúc và vui vẻ hơn nhiều! Chúc một mùa Giáng Sinh nhiều ý nghĩa....
    Được DuyAnh126 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 22/12/2007
  2. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Uh! để mình thử xem sao!!!... Cô ấy cáo lém! Nếu ko được... mình nhất định phải đi với ấy DA ah!!!
  3. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Điều gì khiến bạn nghĩ tớ sẽ bỏ những người bạn của tớ trong dịp Noel? Duyem ơi bạn bắt đầu có những câu nói hớ rồi đây!
  4. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu hay hớ thì có! Bạn của cậu hay của tớ thì tớ cứ đi cùng!!! Cô ấy mà ko đi, chỉ có DA là xứng đáng thui!!!
    Rồ mới chọn người khác!
  5. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    không hiểu cái chữ "xứng đáng" có hàm nghĩa như thế nào nhỉ? Tiếng Việt dạo này của tớ có vẻ như xuống cấp trầm trọng quá ta!
  6. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ bắt đầu như ta muốn! Ta cứ làm những điều mà ta muốn! Ta cứ sống như ta muốn!
    Cuộc sống của ta sẽ thoải mái và Hạnh Phúc như ta vẫn có. Dù chẳng phải cái gì cũng có thể như ý của ta được hay sao? Nhưng... cứ tạm tin về một Hạnh Phúc mà ta sẽ có trong tương lai, như thế ta sẽ nhẹ nhàng hơn
    Lòng rối bời hết cỡ, và nhạc bật to hết cỡ, trái tim ta như muốn nổ tung vì điểu gì đó. Như muốn nổi loạn, chẳng biết cảm xúc đó là vui hay buồn nữa, chẳng biết định hình nổi mình nữa. Có lẽ trong cái tâm trạng này, con người này rất dễ bị sa ngã, bị lôi kéo, bị dụ dỗ...
    Tự nhiên giật mình vì hình bóng xuất hiện chẳng đúng một quy luật nguyên tắc gì hết trơn! Trời, đã không muốn nhìn, không muốn gặp sao tự nhiên lại xuất hiện làm chi vậy! Trời không thương mình, trời muốn đày mình hay họ muốn đày mình. Nhưng thôi, ta vẫn lạnh tanh như trái tim chẳng hề thổn thức, cứ như thế, cứ vờ như thế, vờ như là quên và vờ như không xáo động trong lòng một chút nào đi, như thế ta sẽ không bị sa ngã vì những cảm xúc hiện tại.
    Một thứ 7 u ám! Một thứ 7 đáng ghét! Tự nhiên cứ như không, tự nhiên đi vào và làm xáo động cuộc sống của người khác như không. Ghét không có gì ghét hơn thế!
    Đến cả chữ trong tay ta cũng thật vớ vẩn!
  7. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ngủ ngon...
    Một sáng rảnh rỗi...
    Nhưng lòng vẫn thấy tham lam và lo lắng điều gì đó...
    Điều gì khiến mình cảm thấy mình đang không bình yên?
    Vẫn lang thang cùng mấy kẻ cô đơn cho hết Thứ 7, niềm vui nhiều nhưng hình như không được đầy lắm. Một ngày tưởng tượng ra mình Hạnh Phúc, không thèm chú ý đến ai đó. Và mình thấy nó cũng ko phải quá khó khăn! Sao đầu óc mình cứ nghĩ ra những thứ quái chiêu thế nhỉ?
    Thật lòng, E muốn có Anh trong đời... Trái tim mình vẫn muốn điều đó, vẫn mong muốn và ao ước rất nhiều... Tiếp tục bước đi hay buông xuôi?
  8. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện với A, vui vẻ và Hạnh Phúc. Chẳng biết cái niềm vui này nắm bắt được trong bao nhiêu lâu....
    1h sáng rồi, sang 1 ngày mới rồi, vừa muốn A ngủ ngon lại vẫn muốn được nói chuyện. Ghét ghê cơ!
  9. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh rồi đấy!
    Mình có kỷ niệm nào Giáng Sinh đáng nhớ không nhỉ? Không! Vì đơn giản mình không phải thuộc Thiên chúa giáo, và thứ 2, mình không khoái đi chơi ngày lễ lắm, thứ 3 quan trọng nhất, chẳng có ai mình thích đi cùng trong ngày này!
    Có phải là ích kỷ không khi mình chỉ thích đi với một người duy nhất trong ngày lễ?!
    Nhưng năm nay mình sẽ đi cùng bạn bè, ít nhất thì cũng vui vẻ hơn một chút chứ ! Không như con người ấy, chỉ nghĩ đến việc , công việc và công việc...
    Hì hì, nhưng ít ra hôm nay cũng là một ngày may mắn
    Mong Giáng Sinh của mọi người cũng thật vui vẻ
    Được DuyAnh126 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 25/12/2007
  10. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quả thực, noel la j mà gây sức ép ghê gớm! vớ vỉn thật! Hôm nay, mình "xử" thằng anh trước đã!... Phi công trẻ mà lái máy bay ba gà!
    ... hôm nào anh dẫn em lên chùa!

Chia sẻ trang này