1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    "Thực longdf em muốn có anh trong đời"
    ???
    Không hiểu em có thực sự muốn nói câu này với anh hok nữa
    cứ sao ý anh ạ,em nửa muốn thế này,nhưngnghĩ 1 hồi lại muốn thế khác,điên ơi là điên
    nên hay ko nên hả anh
  2. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đến đây mà xử, zô ziên!
    mà áp lực gì đâu, con người sống phải biết nâng niu những phút giây mà mình được trải qua thôi mà! Noel hay ngày thường thì cũng phải sống thật ý nghĩa chứ!
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì anh đã hiểu em rồi
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ????????????????????????????????????
    NÓi với nàng cười dê ah?
  5. hoatrami

    hoatrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ lang thang trên nì, vô tình đọc những dòng tâm sự của DA, thấy giống trường hợp của mình một cách tệ hại .
    Chúc bạn luôn vui và sẽ có được người ấy trong cuộc đời...(Và hy vọng tớ cũng vậy ). Cố lên Chiaki ...oh yeaaa
  6. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về từ 10h, ngoan ghê cơ. Hôm nay vui vẻ và Hạnh Phúc
    Giờ thì lại ở nhà 1 mình!
    Cứ vui vẻ như ta đang vui vẻ. Cứ Hạnh Phúc như ta tưởng tượng ra vậy. Cuộc sống sẽ đến với ta nhẹ nhàng hơn...
    Đang chát người đó đây. he he.
    Được DuyAnh126 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 25/12/2007
  7. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng e cũng rất rất muốn có anh trong đời,....trước đây,bây giờ và có lẽ cả sau này.Nhưng e thà có tất cả còn hơn là nửa vời có nửa vời không...e không chịu được.Em sợ như thế lắm !!!
    Em muốn níu kéo anh,muốn giữ anh cho riêng mình...em muốn mãi trong vòng tay anh.....Nhưng tất cả chỉ là mong muốn...em đã ko làm được những điều đó!!! Để giờ đây,mình em cô đơn giữa phố đông người ......lạnh lẽo...
  8. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các bạn cứ để DA bình tâm!
    Phải ai đó rất sáng suốt, giàu óc liên tưởng mới hiểu cái j người này viết ra! (chịu ảnh hưởng do đọc nhiều tiểu thuyết hạng ruồi!).
    Nguyên nhân thứ 2: tôi rút ra qua rất nhiều lần tạo cơ hội, tested:
    Một tâm hồn bị tổn thương tồn tại trong một hình hài gần như nguyên vẹn vẻ dễ thương!
    Đó là nguồn gốc của mọi cái "điên" vào phút .. "gần tới hạnh phúc!" do ko biết nghĩ, biết chịu đựng,... Chưa hiểu rõ mình, đừng mong hiểu người khác! --> mãi làm khổ mình trong cái vòng luẩn quẩn! Sai lầm cuối cùng của cô ta, cũng lặp lại y hệt như lần đầu tiên!...
    Làm sao tôi ko thể ko nghĩ đến 1/2 của tôi in future là ngừoi dễ dãi (dễ dàng cợt nhả, trêu trọc với mọi ngừơi), đưa mắt đá tùm lum khi mà mới lên hn 1,2 tháng sau 1 quá khứ "kinh hoàng!", lời nói thì đầy mâu thuẫn (tôi chấp nhận sự mâu thuẫn đấy để cô ấy hiểu ra rằng nó gây ra những gì!!!!). Muốn làm lại cuộc đời đây!
    Vậy thì làm sao thằng em cô ấy ko muốn "cảnh báo" cho nổi! Đã ai biết đâu là sự thật ở đây (luôn cố chat với mình băng 1 nick giả mạo,...).
    Thời gian tôi có cảm tình với 1 cô bé ngày xưa.. đã kéo dài 10 năm trong tâm khảm, giúp tôi nuôi dưỡng tâm hồn mình trong những trang khó khăn khác nhau của cuộc đời! Khi tôi buồn, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, chứ ko buông xuôi!
    Các anh khác vẫn thường nhắc mình về sự ko xứng đáng!, cô ta chỉ dùng để trêu đùa thôi! Tôi biết mình cần gì: tâm hồn đẹp + lòng dũng cảm! Và tôi đã thấy được rồi!
    Ko bao h có sự thất bại! Chỉ là sự ko xứng đáng!​
    Cuộc sống đều có cái giá của nó! Bạn có 1, 2,... 3,... lựa chọn! Nhưng chỉ có 1 lựa chọn xứng đáng nhất!
  9. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Những con người xứng đáng luôn biết tìm đến nhau! ... Đang chat mà cũng phải vào lại cái blog bẩn này! Vai trò bác sĩ tâm thần của tôi đến đây là chấm dứt!!! (phải ai có sức giàu liên tưởng lắm_trừ tôi co đk để hiểu hơn... mới hiểu đc những gì đc liên tưởng hóa ko bt!)!
    Vòng quay của tạo hóa lại bắt đầu!... Khoảng cách về tâm hồn là ko thể lấp đầy!!! Lý trí tôi lại giúp tôi một lần nữa! ... tới nay ngọn lửa trong tim mới lụi hẳn ... và đang hồi sinh mạnh mẽ hơn!
  10. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    E gửi cho A nhưng dòng này, không để chứng tỏ một điều gì hết. E là E, vẫn là E như từ lúc E nói E thích A.
    Dành tình cảm cho một người ko phải là dễ, để nó mất đi càng không dễ.
    Nhưng E sẽ chờ: Anh đến hoặc nó mất đi theo thời gian!

Chia sẻ trang này