1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước khu vực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hondabovo

    hondabovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ông già em lính 73 sau đánh cam ,kể quân Thái nhìn thấy bóng quân ta bỏ vị trí chạy như vịt. Oánh sau vào tần mười mấy km.
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    1/ Con số mấy chục km không cứ phải hiểu là phải tập trung quân vào sâu trong lãnh thổ, rải đều trên diện tích có chiều sâu mấy chục km. Còn có thể hêểu là chỉ có các mũi tác chiến thọc sâu. đánh xong rút ngay!
    Việc thọc chân vào buồng ngủ nhà người khác là hoạt động tế nhị, không phải cứ làm là công khai và khoe ra được!
    2/ Quân Việt Nam đã tiến đánh và chiếm giữ, đồn trú trên ngôi đền Prết Vi Hia ... Bạn có thể biết thêm nhiều thông tin, từ chính những người lính đã đánh chiếm và chiếm giữ này ... trong suốt quãng đường chinh phạt, từ khi vượt biên giới Việt Cam, cho đến khi tọa lạc trên ngôi đền này, gắm mắt sang đất Thái
    link đây
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5561.0
    3/ Không biết, không nói cũng không phải là câm
  3. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người trong diễn đàn.
    Tham gia đã lâu mà bây giờ mới thành thành viên nên cũng mạo muội vài lời.
    Hiện nay Việt Nam vẫn còn kho dự trữ vũ khí và khí tài chiến lươc cực lớn tại Tổng kho Long Bình * Biên Hòa do quân đội Mỹ để lại 1975, nhưng không có mật mã để mở,trong trường hợp mở sai mật mã thì sẽ không còn Tp. Hồ Chí Minh thân yêu. Ngày trước Mẽo đã di tản nhưng còn những phần hầm ngầm quan trọng chưa di tản hết, đã có những đàm phán nhưng chưa biết kết quả vì " Mật " mà thấy giờ xe trong QK7 toàn Jeep 4x4 đời mới Mỹ viện trợ. Không biết chuyện này có ai đề câp chưa,nếu đã có nhờ mod del dùm.
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác lại nghe ông nào bên QĐ kể chuyện cổ tích nửa rồi.
    Mở từ tám hoánh rồi, có cái quái gì đâu, nó là kho dự trữ của QĐ VNCH thôi
  5. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    F5 nó còn đưa lên TSB chở về Thái gần hết nữ lại còn
  6. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    Bữa nào chụp mấy chiếc jeep mỹ 4x4 của QK7 cho mấy Bác xem biển TM nhìn ngon lắm...chắc hàng viện trợ.
  7. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    F5 nó còn đưa lên TSB chở về Thái gần hết nữ lại còn
    [/quote]
    Cái nào thấy nhạy cảm hay nhiều xìn phải đem đi chớ
  8. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Được mấy chiếc mà "toàn"
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ở đây là để học hỏi nhau. Không nên coi thường người khác ngư thế.
    Còn thầy giáo mình trước học lục quân 1, khi dậy mình (năm 2002) thì thầy có hàm Trung tá bạn ạ.
    Đó cũng chỉ là nhận xét cá nhân của Thầy ấy (Một người được đào tạo về quân sự và làm về quân sự).
  10. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Đánh nhau trên đất Thái VN-Thai 50-50
    Trên đất Cam VN-Th 100-0
    Trên đất Việt thì chả phải bàn.
    Đồ chơi nó ngon nhưng đánh đấm từ xưa đến giờ dở ẹc !Rạch Gầm-Xoài Mút còn đó kia.
    Năm 79 mình nghe thằng bạn là lính Cam về kể: Nó bị thương trên đất Thái. Khi đó, các mũi thọc sâu truy quét KMR vào đất Thái khoảng vài chục km thôi. Có điều là nó kể: Lính Thái thấy Lính Việt là chạy mất dép. Thực hư thế nào chưa biết nhưng mình tin bạn mình.

Chia sẻ trang này