1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước khu vực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hai con chó chỉ thân thiện với nhau khi nằm ngủ trên sân, nhưng sẽ cắn nhau cuồng nhiệt khi có chung một miếng xương!
    Với chó, Miếng ăn không phải là khái niệm có thể thương lượng!
    ĐỌc cái câu của ku MaiTrang, thấy điển hình tác hại của đói thông tin và gông xiêng tư tưởng! Ngẫm thấy ông Andrew Tran nói đúng!
  2. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hihihiihih Câu này rất hay ! Bầu cho bác A+ ông nói làm tôi tí sặc cafe.
  3. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Năm 1979 nó đã thử nhiệm rồi còn gì - có ăn thua đâu. Bây giờ thì càng khó, bởi vì chẳng có lý do gì thằng mẽo muốn thằng tàu mạnh hơn nữa, năm 79 còn có lý do LX.
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đi viết tiểu thuyết đi trí tưởng tượng phong phú thế ?? thời đại này đâu phải là những năm 70- 80 nữa ? đến bất ổn như vùng trung đông muốn động thủ còn phải nhìn trước ngó sau , và nhìn vào cái mình có và cái mình mất khi dộng thủ nữa là - đọc tiểu thuyết của đồng trí như đọc 2 vạn dặm dưới biển
  5. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, cái kịch bản của bác đúng là cái kịch bản khủng khiếp nhất đấy mà cả trong ác mộng cũng không thấy , thế thì Việt Nam thành bình địa rồi , cũng may TQ và Mĩ không bết đến từ " bắt tay "
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Có rồi, năm 1974 ý.
  7. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Thực lực của Quân đội Vn đây nè:
    http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6119/index.aspx
    Có cái này thì ( khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng).
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy chỉ là thằng này làm ngơ cho thằng kia thôi chứ chưa phải bắt tay
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Không đi đêm, không bắt tay thì có mà ngơ khối ra đấy.
  10. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    vây bác có đọc hiểu cái topic đang đi đến đâu không?????
    Bác kia đưa ra giả thuyết trên không phải đế phác hoạ một khả năng xảy ra trong tương lai mà chỉ muốn phác hoạ thử khả năng chiên đấu và cơ hôi thắng của ta,có gì mác bác chọc ngoáy! Nick sao người dzây!
    Rât đáng tiếc các nước đê quốc không phải là chó, và nước VN không phải là xương, xin hỏi trong lịch sử đã có một Thái Lan, đã có một Mãn Thanh, rồi sau đó là Đức và Triều Tiên thì sao lại không có chuyên Trung -Mỹ cùng chia đôi 1 nước nào đó!!!! bản thân VN đã xém 3 lần bị chia chác bởi bọn cầm quyền Trung Quốc (Thanh,Tưởng,Cộng) với các nước đế quốc(Pháp,Mỹ) đó sao??? co cần kê luôn lần Pháp thoả hiêp với Nhât không???
    Người ta chia chác món lời với nhau không phải chỉ vì mến nhau mà thường là người ta "sợ và ghét nhau nhưng lại cần nhau"!

Chia sẻ trang này