1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước khu vực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Lão ba tàu ba bựa thân mến. Xin cám ơn ND Trung Quốc mà QDNDVN có những cái T-59 góp phần giải phóng miền nam.
    Nhưng lão về bảo bác Đào làm quả xe tôn tốt một tẹo, chứ đi chưa qua Trường Sơn đã đứt xích hỏng máy, tháp pháo thì lấy búa gõ là vỡ cả tảng. Chán lắm lão ạ!
    Nhớ bảo bác Đào hộ em nhá!!!
  2. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "Việt Nam hóa chiến tranh" là trò "bẩn thỉu, nham hiểm" của "đế quốc thực dân" muốn dùng người Việt, chia rẽ người Việt, người Việt căm thù người Việt và từ đó người Việt sẽ giết hại lẫn nhau...
    "Việt Nam hóa kinh tế" là trò "bẩn thỉu, hiểm độc của các thế lực "siêu cường, bành trướng" muốn dùng "nền kinh tế Việt Nam" giết người Việt Nam, muốn dùng lợi nhuận kinh tế để gây chia rẽ giữa những ý thức hệ của Việt Nam với nhau...
    Hai cuộc chiến giữa hai thời điểm, hai chiến lược giữa hai thời kỳ, hai siêu cường giữa hai bờ đại dương và hai "trò bẩn thỉu" giữa hai bộ não...có nào khác nhau.
    Cuối cùng thì, chỉ có người Việt Nam, dân tộc Việt Nam mới có quyền định đoạt, quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Không có một thế lực ngoại bang nào có cái quyền ấy. Và nếu họ vẫn tiếp tục những thủ đoạn bẩn thỉu như trong quá khứ họ đã từng làm với dân tộc Việt Nam thì chính những gì trong quá khứ mà họ đã từng nếm trải sẽ nhắc lại cho họ nhớ, và sẽ là câu trả lời cho tương lai.
  3. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Đây là hậu quả của việc cúp điện luân phiên trong khi trời thì nóng trên 40 độ C !
  4. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Hì, chả thấy ai đó chịu để cho người khác "đổ máu để dành lấy đất của bọn con hoang vô thừa nhận taiwan" nhể. Hơi một tí là họ lại ngoạc mồm ra...
  5. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xe tăng hiện đại của quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc không bao giờ đối đấu với những nguời anh em thân thiện cả.
    Bạn có biết là ngày 30 tháng 4 cách đây 35 năm, chiếc xe tăng đầu tiên lao vào đầu não của đám bù nhìn thuộc loại xe tăng nào không?
  6. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Cũng những chiếc ấy đòi đến ăn phở ở Hà Nội ấy đúng không? Xe tăng thì của nước này nước kia, quan trọng ai là người cầm lái, người việt thì cầm lái giải phóng miền Nam. Người Hoa cầm lái đòi "ăn phở" ở Hà Nội, hay không chừng có ngày đổi khẩu hiệu thành giải phóng Hà Nội đấy.
  7. antivichoco

    antivichoco Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mặt dầy mày trợn vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là bản chất ngàn đời không đổi, Vi đúng là Tàu bựa thật roài.
  8. antivichoco

    antivichoco Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Để đáp lại câu nói này của Vi, miềng copy lại nguyên bài viết miềng vừa chửi Vi tối hôm qua xong, Vi đọc và suy ngẫm nha và để cho nó thẩm thấu vào đầu nha:
    Quân đội nhân dân Việt Nam không thể được đem ra so sánh với Quân đội của Trung Quốc được. Nếu muốn so sánh thì hãy so sánh quân đội của Trung quốc với Nazi của Hitlle ấy. Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập cho đến tận ngày nay chưa một lần nào vấy máu của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân của các nước mà Quân đội nhân dân Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đấy là lý do vì sao Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được nhân dân tin yêu và đùm bọc. Quân đội nhân dân Việt Nam cũng chưa một lần vấy máu đồng chí, đồng đội của mình.
    Nhìn lại quân đội Trung quốc của Vi nha, năm 89 thì tán sát nhân dân của mình không một tấc sắt trong tay bằng cái huyền thoại rởm T59 nhá, năm 79 thì đã chủ động tấn công người đồng chí của mình khi ấy đang đối mặt với Pol Pot ở phía Tây (đau một cái là không làm gì được lại còn bị vả cho nát mồm, ôm đầu máu chạy về), năm 1988 không tuyên bố dùng đại liên 12,7 ly tàn sát những người lính công binh dũng cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam (chỉ với những khẩu súng AK47 trong tay và không hề bắn trả) để âm mưu chiếm quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của nước Việt Nam. Trước đó, lợi dùng điều kiện chiến tranh của Việt Nam mà đã dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của nước Việt Nam lúc ấy đang bị Quân đội Việt Nam công hòa quản lý. Còn trước đấy nữa là gây chiến với Liên Xô đất nước đã từng giúp đỡ nhân dân Trung quốc rất chí tình (đau hơn nữa là bị đánh cho tơi tả chỉ biết lết về chửi và vãi cả ra quần khi nghe đến uy danh của Hồng quân Liên Xô).
    Đấy, kể ra để biết bạn tốt của nhau thế đấy. Do đó, Vi đừng có bao giờ so sánh Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội Trung Quốc của Vi nha. Kẻo có người lại vả cho Vi nát mồm nếu họ nghe được đấy.
  9. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Thôi các bác ném nhẹ tay cho chú ấy! Theo suy nghĩ của chú ấy thì chắc dạng hậu sanh hoặc chỉ nghĩ điều đươn giản thôi! Chú ấy đã là thành viên trên diễn đàn thì sau một thời gian tìm tòi, chú ấy sẽ hiểu!
  10. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị ông antivichoco suy nghĩ kỹ mỗi khi phát ngôn!
    Không được xúc phạm lính Nazi

Chia sẻ trang này