1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực phẩm chiến trường - Niềm tự hào của quân đội HK

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    KHẨU PHẦN CÁ NHÂN CHIẾN TRƯỜNG HÂM NÓNG ĐƯỢC- RCIR (CH PHÁP)
    Bữa tối
    [​IMG]
    Món chính với thịt heo nấu rau cải
    [​IMG]
    Súp
    [​IMG]
  2. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    KHẨU PHẦN CÁ NHÂN CHIẾN TRƯỜNG HÂM NÓNG ĐƯỢC- RCIR (CH PHÁP)
    Bữa tối
    Bánh quy ăn với phó mát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cốm và kẹo các loại
    [​IMG]
    Uống cà phê
    [​IMG]
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    CÁC KHẨU PHẦN CÁ NHÂN KHÁC CỦA CH PHÁP
    Bổ xung mấy cái hình cho
    RILC (Ration Individuelle Lyophilisée Commando) dùng cho lính biệt kích
    [​IMG]
    1. Main meal (freeze-dried) "Fish and potatoes"
    2. Main meal (freeze-dried) "Carbonara" pasta
    3.Salted and Sweet Biscuits (sweet taste salty biscuits each 8 each, a total of 16 CDs)
    4.Beverages for Breakfast (drinks. Cocoa set of coffee milk sugar)
    5.Soup (fish soup bag - 2)
    6.Energy Bar
    7.Energy Bar
    8.Plain Chocolate Bar (chocolate)
    9.Caramels (4 pieces, incidentally rare taste of chocolate)
    10.Sweer (candy. I''m supposed to be four, two cubes of sugar is reduced from six to make. Packs and seven errors)
    11.Coffee (ad***ional coffee. Nestle''s.)
    12.Sugar Lump
    13.Chewing-Gums
    14.Pepper (pepper)
    15.Salt (salt)
    16.Reheating Kit (a set of simple stove. Along with water purification agents, too.)
    17.Multipurpose Paper Towels
    18. Description
    19. Bag outside
    RIE (Repas Individuelle D''''Exercice) là khẩu phần huấn luyện của Pháp
    [​IMG]
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ???? Hay Net đồn ???? - Có thì nói - không thì là chẳng có - quân pháp chương 2 có nhắc đến việc cấm rượu - chẳng lẻ khai vị trong 18 cái menu chính mà Pháp đứng ra thầu cho lính của UN trước đó cũng có rượu hay sao ?
    Vang nhỏ ??? - Làm quá giống khẩu phần thức ăn trên máy bay hay xe lửa - loại plateau repas khi khách ăn món tự chọn !!!
    Kiểu chiến đấu thì nói mother nó ra là như hạch đi - thì thằng lính nước nào chẳng có thắng thua - không lẽ mẽo có khẩu phần ăn tiểu chuẩn cũng cao thì ra trận quýnh đâu thắng đó hay mình đồng da sắt ???
    Thấy Tim333 post bài về con M4 cũng khá nhưng lại mù tịch về cái khoản zip thì lại thấy hơi kỳ - không lẽ chưa bao giờ thấy cái cục cồn lạnh nó cháy ra sao à ?
    Gặp lúc cấp kỳ hành quân mưa to gió lớn - không có cục zip đó thì lửa đâu ra - cho nên cái kít de rechaufage nó mới có cái màn chắn gió / nuớc
    1 Phần hay đúng ra 1 hộp là ăn cả nguyên ngày - thằng nào bụng to hoạ may ních hết 1 lúc nhưng đa số hiếm vì là ngán chứ chẳng phải ngon - đi hành quân 3 bửa nhận 3 hộp đủ nguyên 1/2 ba lô - hoạ thằng đó rảnh lắm nên mới mang theo hết !!!!
    4 năm trước cũng đã có chủ đề na ná giống như vầy mà chẳng biét giờ lưu lạc đâu - mấy kụ mod móc lên ghép lại dùm kẻo lại không nhiều tin giựt gân quá !!!!
  5. tim333

    tim333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chào bác AK_M: lâu quá ko thấy bác ghé vô KTQS
    Về việc ration cũa lính Pháp có chai rượu là sự thật chứ ko phãi người ta đồn bậy bạ, cái này tui vài nguồn chứng, xin xem vài cái link ỡ dưới, còn tin hay ko tin thì tuỳ bác. Nhưng cũng theo tin đồn trên "net" sau năm 2000 thì chai rượu ko còn nữa.
    Linky
    http://www.mreinfo.com/international/france/french-rcir.html
    http://www.strategypage.com/htmw/htun/articles/20061109.aspx
    Hình cũa khẩu phần Type T ration cũa Pháp đc sx 197?
    [​IMG]
    Đây hình cũa chai Eau De Vie và gói thuốc lá
    [​IMG]
  6. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi sau khi ăn xong thì binh lính sẽ có nhu cầu .... ị không biết bọn Mỹ, Hàn, Anh, Pháp, ... có phương pháp nào hay hơn phương pháp "thiên nhiên" để giải quyết nhu cầu khi hành quân và trong chiến dịch quân sự của các bố nhà ta không nhỉ
  7. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Chào đc AK_M, lâu quá mới thấy đc giáng lâm
    Tui có dịp coi qua bài của đc trên ttvnol5 nhưng không hiểu sao chỉ có mấy trang mà không có hình
    Để tui mang mấy bài cũa đc lên đây cho nhưng khoản hình thì tui chịu
  8. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi của đc cũng có lý nhưng tui chưa nghe nói gì về vụ này.
    Tui đề xuất hai ý này đc xem được:
    1-Uống thuốc cho táo bón
    2-Nút bần
  9. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Cách giải quyết cơ bản nhất là chế ra những món ăn sao cho ít ị và tè nhất. Không bít trong đám giới thiệu trên kia có thứ nào tính tới việc này kô ?
  10. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    Đây là các bài của đc AK_M trên
    http://5nam.ttvnol.com/quansu/275695/trang-3.ttvn
    Tui rất ngạc nhiên khi thấy dòng dưới đây trên 5nam.ttvnol.com:
    "Có 1189606 người đang duyệt site , trong đó có 1150 thành viên"

    Ration C - Ẩm thực quân đội
    Bà con cứ bàn về vũ khí xe tăng tàu bò súng đạn hỏa tiển lính tráng um sùm mà chẳng ai để ý đến mấy cái ni, chẳng lẽ quýnh nhau không cần ngủ nghê ăn uống à , cũng may cho lính bây giờ (trừ bộ đội nhá - tại đây không nói về lương khô) di hành quân thì lúc nào cũng có Ration C , để khi đói lòng dùng tạm khi không có hỏa đầu quân anh chị nuôi mần cơm canh cho xực.
    Xuất hiện từ cuối thập niên 30 , chấm dứt cảnh cơm khê gạo khét sống sình hay khoai tây luộc, Ration C ra đời năm 1938 nhưng cho đến cuối thập niên 1950 mới bắt đầu có đầy đủ các thứ cần thiết cho lính .
    Trong CTTG 2 , mẽo là quân đội đuợc cấp phát Ration C đầu tiên , ban đầu là các loại đồ hộp , đã được thí nghiệm ứng dụng cho lính khi đi hành quân từ năm 1927.
    Các loại Ration C ( Combat Ration - phú lang sa : Ration de Combat - vn -củ- khẩu phần ăn dã chiến) chủ yếu giàu về chất ngọt hehhe thàng ku spỉou chắc thích loại này hé hé - lão già dức sì líp nếu gặp cái này chắc đem dzià cho con ăn quá, trên net bây giờ cái hộp trong hình thuộc về đồ cổ đó nha, tiền không đó mấy ku à.
    Tạm gát qua về lịch sử Ration C, trên đây là RC của tây , nhưng đây chỉ là dùng cho loại tập luyện , tức là không phải đi hành quân, mà là khi nhập ngũ luyện tập ngoài rừng hay đi xa thì nó cho mình xơi cái này.
    R.I.E = Repas Indiviuel d''''Exercice = Bữa ăn cá nhân luyện tập gồm có :
    - Canh 1/4 lít
    - 1 món khai vị như pâté, thịt hộp loại nhỏ
    - 1 món ăn chính : gà , heo, vịt , xúc xich ...
    - bánh biscuit 8 cái 4 mặn, 4 lạt thay cho bánh mì
    - 1 bịt cafe 2 gói (cafe bột Nestle à nha)
    - 2 bịt đường
    - 1 cây bánh
    - 1 gói kẹo đuờng (nhai ngán bỏ meeee)
    - 1 cái lò dã chiến
    .. thêm các thứ linh tinh như diêm qụet ; cục đốt không khói, kẹo cao su,
    Tới bữa nó phát cho 1 hộp " ăn ngon miệng nhá hehhe tớ thì chơi mỳ ly yumyum ăn cho nó đã!

Chia sẻ trang này