1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực phẩm chiến trường - Niềm tự hào của quân đội HK

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 08/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Quân đội Mỹ mỗi năm tiêu khoản từ 1.1 đến1.5 tỷ đô la cho việc mua đồ ăn cho lính. Vậy cũng đáng tự hào lắm chứ.
    Sao không thấy bác chủ up lương khô lên vậy cà?
  2. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Đây đây, hàng đây. Các bác cứ nóng! Em chụp rồi cơ mà cái mạng FPT lởm nó dek cho post lên, đành mượn tạm 1 cái. Tối về sẽ cố up nốt cái ảnh lương khô BB794 và lương khô "bát nhất" nữa.
    [​IMG]
    Đây là loại lương khô BB203 (chắc là model sx tháng 2/2003), loại này gần giống như lương khô TQ ngày xưa nhưng nhiều trứng hơn nên ăn hơi ngấy. Còn lương khô TQ ngày nay thì ăn mềm hơn, thơm hơn, nhưng cái vị không hay lắm (có kiểu ngọt hơi đăng đắng của đường hoá học).
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Khẩu phần ăn của lính Mỹ trong cuốc chiến tranh dành độc lập bắt đầu từ năm 1776, không được tổ chức bài bản, tự phát theo từng đơn vị.
    Khẩu phần ăn tùy thuộc từng lúc từng nơi không phân biệt lúc trong trại lính hay ở mặt trận, Thức ăn lúc này chủ yếu là bánh mì, thịt, một ít rau cải

    Khẩu phần cho-mọi-nhiệm-vụ lúc này bao gồm chủ yếu thịt lợn, thịt bò, cá muối, bánh mì, đậu, sữa, cơm, bia...
    [​IMG]
  4. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Khẩu phần ăn tiêu chuẩn mỗi ngày của lính Mỹ trong cuộc chiến tranh dành độc lập theo một tài liệu là
    445 gr bánh mì
    445g thịt
    118ml đậu hạt hay đậu cô ve
    118 ml rượu Rum
    Tuy nhiên trên thực tế thì người línhnhận được một nữa lượng trên đã là rất may mắn rồi.
    Bánh mì rất cứng người lính phải ngâm nước ấm cho đến khi đủ mềm để nhai vì bánh chỉ làm toàn bằng bột mì và nước để giữ được lâu
    Thịt thường là thịt lợn hay thịt bò muối để giữ được lâu.
    Thường người lính sẽ hầm đậu chung với thịt để thịt bớt mặn
    Họ cũng pha loãng rượu rum để uống trừ khi phải lao động nặng hay có dịp ăn mừng.
    Dụng cụ đong rượu và đậu
    1 gill=118ml
    [​IMG]

    Được abtomat47 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 09/07/2008
  5. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Khẩu phần ăn tiêu chuẩn nói trên rất thất thường trong cuộc chiến và sự thiếu rau cải và chất tươi giết chết lính Mỹ nhiều hơn gươm giáo theo nhận định của Bs quân y Benjamin Rush vào năm 1777
    Cà phê và đường được thay cho rượu rum/ whiskey vào tháng 10-1832, theo một quyết định của TT Andrew Jackson
    Vận chuyển lương thực cho quân đội luôn gặp nhiều khó khăn
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Dĩa lính Mỹ dùng trong cuộc chiến tranh dành độc lập
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Ly và bình đựng nước lính Mỹ dùng trong cuộc chiến tranh dành độc lập
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Thùng và bình đựng rượu lính Mỹ dùng trong cuộc chiến tranh dành độc lập
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Nĩa lính Mỹ dùng trong cuộc chiến tranh dành độc lập
    [​IMG]
    Khẩu phần của lính được tăng cường trong cuộc Nội chiến.
    Theo sắc lệnh ngày 3-6-1861 của quốc hội Mỹ thì tạm thời
    tăng như sau
    22 ounces bánh mì hay bột mì hay 1 pound bánh mì cứng
    Thịt tươi thay thế thịt muối khi có thể
    Thêm 1 pound khoai tây ít nhất tuần 3 lần
    Trà có thể thay thế cho cà phê theo yêu cầu
  10. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    LỊCH SỬ KHẨU PHẦN ĂN QUÂN ĐỘI MỸ
    Khẩu phần của lính trong cuộc chiến chống người da đỏ tiếp theo sau đó (1865-1890) đã được cải thiện với nhiều rau tươi như cải bắp, cà rốt.
    Trong thời gian này lính Mỹ cũng ăn nhiều thức ăn của người da đỏ mà trong đó nổi tiếng là món "Pemmican".
    Ngày nay trong khẩu phần của lính Mỹ cũng có món này
    Đc nào giỏi tiếng Anh có thể đọc thêm dưới đây:
    During the Indian campaigns of the period 1865-1890, the rations, still based on the pattern inherited from the Civil War, were described as monotonous, unpalatable, and clumsy. The generally good health of the frontier soldier was attributed less to the ration than to vigorous life in the open, hard work and physical exercise, and ability to adapt the bounty of the countryside to his needs. When fresh foods were not available, the nutritional inadequacy of the ration could and did result in scurvy and other ailments. In some instances, permanent garrisons made attempts at gardening and farming in order *****pplement the ration with fresh vegetables. Desiccated and dehydrated vegetables also were supplied to troops on the frontier and the items-dried onions, cabbage, beets, turnips, carrots, and green peppers-generally were well received. Dehydrated items were adapted as "trail rations" to be eaten by the troops as they rode or trudged along. "Pemmican" was another trail-type ration in use during this period. An historical account described the process of making pemmican as follows:
    This food [pemmican], called wasna by the Dakota Sioux, was made by pounding buffalo meat into shreds, mixing dried berries or wild choke cherries into the meat, stuffing it into a hide bag, and sealing the bag with melted tallow. The choke cherries were usually pounded, stones and all, into the dried buffalo meat. Wild plums, gooseberries, and currants were also used in the pemmican and it has been asserted that grasshoppers were included in some recipes-probably to increase the range of amino acids available or otherwise fortify the product.10
    Jerked beef and pinole were other Indian items adopted for Army use on the frontier during this era. Their manufacture was described in the following fashion:
    Jerked beef is simply strips of lean beef hung out in the air of dry climate until nearly all of the moisture disappears, while the nutritive parts remain. . . . "Pinole" is parched and ground wheat or corn; the packing renders the grain tender, easily masticated and digestible. Like the jerked beef, it is deprived of most of its moisture.11

Chia sẻ trang này