1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực phẩm khô dùng trong quân đội.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tphat2009, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Sấy.
    Chuyện thời bố của bác thì xưa quá rồi. Thế kỷ 21 này mà sách 10kg gạo rồi còn thêm thịt hộp và súng ống thì chắc phải vác chừng 30-40kg trên lưng. Thế thì sao mà băng rừng và có sức đánh giặc được.
    Tớ ngạc nhiên một cái là tại sao QĐ VN không dùng loại thực phẩm sấy này (tí nữa thì lại viết xấy). Nó rất nhẹ, gọn và đủ chất dinh dưỡng chính cho khi đi rừng (chất hidrat cacbon, đạm, muối, sinh tố, v.v.). Những thứ này có 40-50 năm nay rồi. Bác có thể vác chừng 5-7 ngày đồ ăn như chơi (3 bữa một ngày).
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    linh tàu giờ có cơm và thức ăn sấy khô rồi bác ạ
    đổ tý nuớc sôi vào là thành bữa
    đôi khi phải ăn sống
    Lính ta chắc cũng có loại này
    có điều linh ta , lính tàu hay lính liên hợp quốc ...giờ trong BaLô bắt buộc phải có BCS ...dính phải giặc si đa thì chết

  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm rồi, "xách" trong xách đồ, túi xách chứ không phải sách vở .
    Cái BCS chống giặc Aids thì đàn ông thằng nào cũng phải có chứ không riêng gì lính .
    Bao giờ mà bộ đội ta được dùng tảo làm thức ăn như mấy bác bên Nasa nhỉ. Mang đồ ăn cả tháng cũng được.
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    xách đồ.
    Đến nước ngoài mà còn làm Mỳ gà Sài Gòn khô mà nước ta lại không làm.
    Coi link dưới nhé:
    http://www.rei.com/product/722151
  5. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    BĐ ta trước khi huấn luyện đi rừng , mua nhiều nhất là băng vsinh( để lót cho khỏi phồng chân).
  6. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác lại đọc cái bài "chuyện vui bộ đội" rồi
  7. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thật đấy bác ạ.
    Đi hành quân, chân rộp hết lên, đau lắm.
    Lúc đấy mà có miếng Kotex thì cứ gọi là thiên đường
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Hồi truớc mẹ mình làm ở kho Quân lương quân trang nên mình còn đưọc thuởng thức món lương khô đóng trong cái tuýp như tuýp kem đánh răng í, măm giống hệt socola, ngon cực... ực
  9. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ bộ đội đây, quân xanh vùng biên nhá, cũng phải đi tuần, mà nào có thấy bao jờ ông ý nhắc tới mì tôm với lương khô đâu nhỉ. Giờ hiện đại rồi, đường biên họ đổ bê tông rồi, đi lại không vất vả như xưa nữa, trước mất hàng tuần, jờ đi lẹ có 2 -3 ngày thôi, mà dân bản đầy ra đâu cần phải lương khô với mì tôm, hơn nữa họ phân bổ quân cũng ác, cách bao xa là có các tổ, trạm cắm chốt, thế nên đi là đến tổ, trạm đổ bộ quân là nấu ăn hoặc báo trước, đến bữa đến là cơm nước đoàng hoàng. Với đặc thù vùng núi cao, họ sợ nhất là thiếu nước đấy. Cao nguyên đá mùa này từng can nước phải mua vất vả lắm.
  10. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chồng bác ở Hà Giang à ? Đồn nào thế ? Em cũng xanh đây, bác nói thế là chưa biết hết rồi, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ... có những đồn cách xa BCH đến vài trăm cây đấy, tháng 2 lần đi tuần biên, mỗi lần cả tuần, gian khổ lắm

    Được vitxau sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 24/04/2010

Chia sẻ trang này