1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực ra Hobira_hobire là ai?

Chủ đề trong 'Album' bởi rachmep, 17/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vì topic bên kia bị khoá nên TAD đành post vào topic này . Chuyện của các bác trong đây TAD xin không có ý kiến .
    Bạn !
    Bạn có thể chỉ ra cho tôi biết tôi phủi tay ở điểm nào hay không ? Tôi chỉ nói những gì tôi biết và đúng sự thật ! cô bé ấy không phải là người đại diện của tôi , đúng ! chức danh " phó ban " cũng chưa được sự đồng ý của tôi , đúng ! Và tôi cũng đã rất nhiều lần tỏ ý cảm ơn cô ấy , tôi cũng chưa từng có 1 lời nói gì gọi là bài xích cô ấy . Tôi cũng đã đính chính câu nói của bạn kia rằng " chính nhờ công cô ấy vận động mà đoạn cuối vote của tôi tăng cao " , cũng vì câu ấy mà tôi được nhận 1* . Tôi nghĩ tôi không có điểm nào gọi là phủi tay với cô ấy cả . Tôi vẫn luôn công nhận những gì cô ấy đã đem lại cho tôi . Cô ấy luôn đối xử với tôi rất dịu dàng và dễ thương . Chỉ tiếc 1 điều cô ấy đừng quá háo thắng như thế thì có lẽ tôi sẽ không cảm thấy có khoảng cách với cô ấy như thế này . Bạn không ở vào trường hợp của tôi bạn không thể hiểu được những cảm xúc lẫn lộn như tôi đang có bây giờ đâu ! Dù sao vẫn cảm ơn bạn đã góp ý với tôi chân thành . Xin cảm ơn bạn !
  2. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Ôi zào,Hob hay Haru thì cũng chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới,coi như chuyện bên lề cuộc thi Miss TTVNol đi,nếu không có mấy vị chọc ngoáy,cuộc thi cũng buồn chết đi được.Coi như gánh xiếc cho bà con xem trong lúc đợi kết quả,thư giãn đê.
  3. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1

    MK, anh cũng cay thằng hazu lắm, anh thêm cho các cô các chú bằng chứng này. Lá thư hazu gửi Hốt bị rác ..
    harukazepei viết lúc 21:23 ngày 16/05/2005:
    Harukaze tôi tự thấy đã " hoàn thành nhiệm vụ lịch sử " nên mong các bạn đừng lôi kéo tôi vào những cuộc chiến ở Album này nữa. Kế tục tôi đã có thế hệ trẻ mới nổi không kém phần kiên cường là Hobira, tôi muốn về hưu Hơn nữa, cuộc kháng chiến suốt 1 tháng ròng trường kỳ của tôi đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Những thành phần cặn bã trong " bản danh sách của harukaze " đã bị quét sạch khỏi cuộc thi khiến thành phần tham gia cuộc thi trở nên tương đối trong sạch và thuần tuý
    " Ném chuột thì không tránh khỏi vỡ đồ ", điều harukaze tôi day dứt là cuộc kháng chiến đã vô tình thức tỉnh lương tâm một số thí sinh và giám khảo có tư tưởng tiến bộ, họ đã giác ngộ và tẩy chay cuộc thi khiến bao khó khăn xảy ra cho BTC. Khiến họ ba bảy phen lao đao, dỗi hờn và thay đổi Để lòng mình thanh thản, tôi đã hát bài giã từ vũ khí để không chống lại BTC nữa. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm về việc hậu thế của tôi khăng khăng muốn làm việc đó
    @ Hobira_Hobire : Cháu là đứa bé có tư chất. Truyền nhân của chú ít có đứa nào vừa xuống núi đã làm nên chuyện lớn như cháu. Nhìn vào đội hình rối loạn và hành xử lúng túng của BTC cuộc thi là chú biết cháu đã lĩnh hội được khá nhiều. Về tư chất cũng như sức mạnh thi triển công lực thì cháu không kém gì chú , chú chỉ dặn cháu một điều rất nhỏ :
    Dù thế nào mình cũng là con người, phải biết trên biết dưới, biết trước biết sau. Khi đối đáp với người hơn tuổi phải biết xưng hô đúng mực chứ không nên bố láo bố lếu như một số thành phần mất dạy ở Album này đã từng xưng hô với chú. Trong hành xử phải biết kính trên nhường dưới và phải hành xử một cách đàng hoàng bằng những lời lẽ đúng mực chứ không nên học theo thói vô văn hoá của một số thành phần cặn bã ở Album đã từng nhục mạ, chửi bới chú mà không từ bất kỳ hành vi cũng như lời nói lưu manh và bẩn thỉu nào.
    Tuy cháu chưa đến mức đốn mạt như chúng nó song nhìn vào thái độ và lời nói của cháu ở một số bài gần đây dành cho người yêu chú cũng như một số giám khảo là chú cũng thấy rất đau xót và cảm thông cho họ. Lòng đau xót và cảm thông của một con người với những con người cùng cảnh ngộ. Chú mong cháu giữ gìn khuôn phép để sớm trở thành NGƯỜI.
    Chú hôn cháu thật lâu
    Chú harukaze.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ko biết hobira là đứa cha căng chú kiết nào cả?Có ai nói cho anh biết dc ko nhỉ?
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chỉ là những dòng pm gửi cho trưởng BTC thôi mà bạn wraithhades đã nói đó là " tội ác " rồi sao , eo ôi , thế thì sợ nhỉ
    Sau khi đọc những pm mà Hazukaze gửi trưởng BTC, tớ mới "sáng" ra một tí
    Tớ chưa biết rõ đầu đuôi lắm nhưng cứ vote tặng Hazukaze 5 * nhé
    Lâu lắm rồi mới có người để vote 5 *
    Xem ra người nhàn cư vi bất thiện là cụ rach'' mép kia


  6. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có thêm chứng cứ về phong cách chửi của hazu để so sánh với giọng văn của Hobỉa , giống nhau một cách lạ lùng :
    harukazepei viết lúc 11:02 ngày 09/04/2005
    Chào bạn xinh_nhat_mang :
    Sau khi dành trọn buổi sáng để đọc các bài viết của bạn ở Album, tôi rất tâm đắc với câu nói này của bạn ...
    Tôi cũng không muốn nhìn vào bề ngoài để đánh giá con người bạn nên muốn trao đổi với bạn một số vấn đề. Có lẽ hơi đường đột mong bạn thứ lỗi.
    Được biết bạn từng là một thí sinh tích cực tham gia cuộc thi MISS TTVNOL 2005 sau đó bạn đã xin rút. Ngay lập tức bạn trở thành quản lý ( nôm na kêu là bầu xô ) cũng rất tích cực cho hai thí sinh là sinhto_suachua và conang_danhda.
    Khi còn là thí sinh thì bạn đã tỏ ra hết sức năng động và dường như trở thành một hiện tượng. Đột nhiên bạn từ bỏ vì lý do cá nhân mà cụ thể như người quản lý của bạn lúc đó phát biểu ....
    Tuy nhiên, qua đọc topic tôi nhận thấy bạn không hề vì bận học mà xao lãng vai trò làm quản lý của mình, thậm chí bạn còn lấn sân cả thí sinh dự thi trong việc dành quyền trả lời khá nhiều câu hỏi mà người hâm mộ hỏi. Hai thí sinh bỗng nhiên trở thành hai con rối tội nghiệp trong bàn tay bạn. Bạn phù phép họ với lý do họ mới 15,16 tuổi chưa đủ năng lực hành vi. Rõ ràng là sân chơi vẫn hoàn toàn thuộc về bạn trong vai trò vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên.
    Vì thế dù bạn có phát biểu thế này
    thì tôi cũng chỉ thấy rằng từ đầu điến cuối bạn chỉ thực hiện một mục đích duy nhất là lăng xê cho chính mình.
    Bạn đã từng nói rằng bạn đang học về ngành liên quan đến tổ chức sự kiện văn hoá đại loại thế thì tôi rất ngạc nhiên về việc học của bạn. Bởi vì những gì bạn thể hiện ở đây chỉ là những thứ lăng xê, đánh bóng rẻ tiền của văn hoá thứ cấp, dù cá nhân tôi vô cùng thích thú một trong những câu nói sau của bạn ...
    Phải chăng, đúng như bạn nói ....
    Trong trường hợp này, tôi đánh giá cao màn kịch của bạn cũng như những vai diễn mà bạn đang thực hiện.
    Và một con người đã từng .....
    thì tôi không còn ngạc nhiên nữa vì thực sự tôi đã biết bạn là ai chứ không phải là nhìn bề ngoài đánh giá con người bạn.
    Xin nhường lại nhận xét cho một người bạn mới quen trên chat như thế này....
    trích từ YM :
    harukazepei: ma xinh nhat mang cung la thi sinh du thi miss ttvnol a ?
    A : ko anh a
    A : con be nay` deu lam
    harukazepei: anh doc topic tu dau thi thay co thi ma
    A : luc dau thi` tham gia
    A : post may cai anh len
    A : cac anh giai thay no xinh
    A : vote am i
    A : fan ham mo nhieu`
    A : sau do den giai doan cuoi no bao la` no rut
    A : (dung chan o dinnh cao)
    A : ko ma` ko doat miss cung xau mat
    A : de cac anh nuoi tiec
    A : va sau do thi` dua 2 em chip hoi
    harukazepei: hihihihih
    A : vao`
    A : lang xe
    A : cai tro` nay`
    A : ma` no chi duoc cai xinh thoi chu dau oc thi` chan chet
    Ngày cuối tuần rỗi rãi, rất vui được trao đổi với bạn đôi lời.
    harukaze.
    Chào bạn xinh_nhat_mang[/blue],
    Cám ơn bạn đã trả lời tôi. Tuy nhiên, đọc những gì bạn trả lời, harukaze tôi nhận thấy bạn đang cố gắng nguỵ biện mà thôi.
    Thứ nhất, tất nhiên là tôi quan tâm rất nhiều đến cuộc thi này của cộng đồng TTVOL bởi vì tôi thuộc về nó với tư cách là một thành viên. Ở khía cạnh đó tôi tự nhận thức rằng bản chất dù tốt hay xấu của cuộc thi cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến cá nhân tôi. Khi xem xét danh sách những thành viên được đưa ra ứng cử cho danh hiệu hoa hậu TTVNOL, tức là đại diện cho mọi thành viên của cộng đồng TTVNOL trong đó có tôi. Vì cuộc thi này không có một tiêu chí nào rõ ràng cho những phẩm chất phải có ở ngôi vị hoa hậu TTVNOL nên tôi xin mạn phép lấy hai tiêu chí chung nhất ở mọi cuộc thi người đẹp gọI nôm na là Vẻ đẹp bên trong và Vẻ đẹp bên ngoài. Còn nếu bạn cho rằng những tiêu chí của hoa hậu TTVNOL không nằm trong hai phạm trù ấy thì xin bạn cho biết. Tôi chưa muốn đề cập đến vẻ đẹp bên ngoài ở đây nên ta hẵng tạm nói về vẻ đẹp bên trong.
    Nhìn danh sách những thí sinh ứng thí, tôi phản đối một số thí sinh mà tôi cho rằng không đủ tư cách để ứng thí cho ngôi vị hoa hậu TTVNOL. Vì lý do đó nên thí sinh Vu_Tieu_Oa hay bạn ( cựu thí sinh xinh_nhat_mang kiêm bầu sô ) và một số thí sinh khác là những vấn đề mà tôi đã đang và sẽ đề cập. Và tất nhiên, vấn đề thí sinh chỉ là một trong nhiều vấn đề mà tôi phản đối như tiêu chí của cuộc thi, cách tổ chức?.vv và vv..
    Thứ hai, tôi khẳng định là tôi không nhầm khi phê phán bạn lợi dụng cuộc thi và lạm dụng danh nghĩa để tự đánh bóng bản thân. Thiết nghĩ những lập luận và dẫn chứng tôi đã đưa ra ở bài viết trước đã đủ để chứng minh điều tôi khẳng định. Ít nhất có hai điểm bạn không thể giải thích thoả đáng là ,
    điểm 1 : bạn rút lui vớI lý do bận song vẫn hăng hái và tích cực ở cương vị người quản lý,
    điểm 2 : Là quản lý song bạn đã lấn sân và tự cho mình quyền trả lời hầu hết những câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra cho hai hoa hậu tương lai.
    Đừng nói vớI tôi là bạn thấy những câu hỏi đó không hợp vớI lứa tuổI của các em. Bạn không phải là mẹ trẻ của họ và đã chấp nhận cuộc chơi thì họ phải chấp nhận mọi tình huống như các thí sinh khác.
    Từ đó, tôi đưa ra nhận xét :
    là hoàn toàn thoả đáng.
    Bạn đã trở thành nguỵ biện khi vi phạm một trong những nguyên tắc của thảo luận là nhập nhằng. Tôi nói việc bạn đang làm ( ứng thí ?" rút lui ?" thành bầu sô - lấn sân ) là kiểu tự đánh bóng bản thân của thứ văn hoá thứ cấp chứ không hề nói tất cả mọi người làm như bạn. Bạn đã nhập nhằng về ?o việc làm ? để nguỵ biện cho lí lẽ của mình. Bạn quên mất rằng việc làm của mọi người như bạn dẫn chứng là hoàn toàn khác vớI bạn về cả hình thức lẫn bản chất.
    Từ đó, bạn tiếp tục vi phạm một nguyên tắc khác là là quy nạp sai, cụ thể là khái quát hoá vội vã. Đây là một loại nguỵ biện khá phổ biến. Ví dụ : Nixon là một kẻ hiếu chiến. Tất cả người Mỹ là hiếu chiến. Tôi nói cá nhân bạn và bạn lập luận luôn là có nghĩa tôi cũng nói mọi người như vậy.
    Vì thế, tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ trước khi nói hai từ " giúp đỡ " trong chuỗi những việc làm của bạn. Và hãy biết hổ thẹn khi đặt mình cùng bình diện với những con người vô tư khác mà bạn quy nạp.
    Cuối cùng, tôi hay bạn tôi không cần thiết phảI biết bạn ở ngoài đời là ai nên không phải nguỵ biện rằng đã tiếp xúc với bạn chưa mà nói thế. Tôi tiếp xúc với nick xinh_nhat_mang trên diễn đàn này và những gì nick đó đã và đang thể hiện ở topic này cho thấy điều tôi đã nhận xét.
    Trong lúc chờ đợi cuộc thi đi vào vòng 2, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
    Harukaze.

  7. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Hobira là thằng cha căng chú kiết nào nữa. Thằng hazu đấy chú TVinh à. Chú đọc thêm xem giọng văn hai đứa có giống nhau không nhé. Anh đọc là anh nhận ra ngay vì nó từng chửi anh làm anh chạy xịt khói từ bên 7xHN về Album, nên anh sì trét với thằng này lắm
    Hobira_Hobire viết lúc 13:29 ngày 14/05/2005
    Dạ thưa anh,
    Em đã chỉ muốn góp ý cách làm việc của BTC để tránh cho việc những thành phần cơ hội lợi dụng chỉ trích cuộc thi. Em cũng đã đọc một số bài viết rất hay và chín chắn của anh. Song đọc bài viết trên thì em lại phải có một số ý kiến trao đổi với anh, một giám khảo của cuộc thi.
    Giữa em và chị vyhuynh không có chuyện riêng gì cả. Mà chỉ có chuyện giữa một thành viên, một cổ động viên cho hoa hậu và một trưởng ban tổ chức cuộc thi. Anh có thấy mình nông nổi không khi nói rằng anh , một giám khảo không liên quan gì đến " chuyện riêng " của em với chị vyhuynh ? Anh rào trước đón sau như thế để làm gì ? Hay anh sợ trách nhiệm khi phải có đôi lời ý kiến với em ?
    Em không muốn nhắc lại chuyện đã góp ý nhưng các anh các chị không thực sự nhìn nhận cái sai của mình. Anh vẫn bênh vực chuyện BTC đối xử với trường hợp Bephuong. Anh taminh giải thích khi chuyện sai đã xảy ra, em xem như một lời xin lỗi chứ không phải là một biện minh cho hành động đúng. Còn việc BTC bị động khi các thí sinh bỏ cuộc một cách đột ngột thì em hoàn toàn thông cảm nhưng sự việc không phải là cá biệt. Từ đầu đến giờ đã bao nhiêu thí sinh bỏ cuộc rồi chứ không phải bây giờ mới có thí sinh bỏ cuộc. Cách làm việc của BTC có vấn đề mới dẫn đến sự bức xúc của các thí sinh và người hâm mộ. Em đã không có ý kiến gì về trường hợp chị thanhmaiq nhưng đến việc BTC đối xử với thí sinh Bephuong thì em không thể im lặng.
    Tại sao BTC không đưa ra quyết định chọn 15 thí sinh vào vòng 2 và nếu sau khi đã có danh sách chính thức mà ai bỏ cuộc có nghĩa là thí sinh đó bị loại ở vòng 2 chứ không có nghĩa là thí sinh bỏ cuộc thì sẽ thay thế thí sinh đã bị loại ở vòng 1 vào. Vì sự làm việc không khoa học và luôn luôn bị động của BTC đã dẫn đến khiếu kiện triền miên và gây bất bình trong dư luận. Chưa nói đến việc một vài thành phần lon ton của BTC luôn tiếm quyền và cầm đèn chạy trước ô tô phát ngôn những điều thất thiệt. Thậm chí, xúc phạm danh dự của thí sinh cũng như ngưòi hâm mộ.
    Là một thành viên ban giám khảo, được nhận xét là chín chắn mà anh cũng không dũng cảm thừa nhận sai trái của BTC mà còn ĐỀ NGHỊ em, một người chỉ ra cái sai của BTC phải nhịn việc đó đến khi cuộc thi kết thúc. Đọc bài anh viết, em đã thấy anh bênh vực cho cái sai đã quá rõ ràng của BTC.
    Nói tóm lại, em đã hoàn toàn toàn nghiêm túc góp ý nhưng các anh các chị vẫn bảo thủ với cái sai của mình. Rất tiếc khi đã đặt niềm tin vào các bậc đàn anh, đàn chị nhưng lại nhận được một sự bảo thủ và dấu dốt cố hữu. Như thế có đủ tư cách khuyên bảo em, một người kém xa về tuổi đời cũng như từng trải.

    Còn chỗ này nó đòi làm trưởng ban tổ chức làm anh lo quá. Sợ các bạn nhà mình chịu áp lực nhiều quá lại bỏ chạy như vòng 1 rồi trao trứng cho ác. May mà điều đó không xảy ra...
    Hobira_Hobire viết lúc 22:24 ngày 14/05/2005-]

    Còn bây giờ tiếp tục là ý kiến của em :
    Sau bài trả lời của em có đề xuất về việc xin gánh vác trách nhiệm của chị vyhuynh bởi vì chị vyhuynh đưa ra lý do không có thời gian nhiều cho một cuộc thi mang tính chất NON PROFIT nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi gì của chị vyhuynh về vấn đề này. Em cho rằng chị vyhuynh đã cố tình lờ đi cũng như đã cố tình né tránh trách nhiệm của một trưởng ban tổ chức trước sai sót về việc công bố thí sinh bephuong tham gia vòng 2. Việc BTC không thông báo trên topic của mình mà chỉ thông báo trên topic của box Làm đẹp là sai và không tôn trọng thí sinh cũng như những người theo dõi cuộc thi.
    Nếu em làm sai thì em sẽ xin lỗi và sửa sai nghiêm túc. Em không muốn lên tiếng chỉ trích một bậc đàn chị như chị vyhuynh về chuyện làm sai mà cố tình lảng tránh vì dù sao một đứa con gái nhỏ tuổi như em cũng sẽ mang tiếng là HỖN. Em hy vọng chị vyhuynh nghiêm túc với những ý kiến của em.
    Một lần nữa em xin nhấn mạnh, EM XIN PHÉP ĐƯỢC GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM LÀ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI MISS TTVNOL 2005 bởi những lý do sau :
    1. Với em, dù đây là công việc NON PROFIT song em cam đoan sẽ dành trọn vẹn thời gian mà cuộc thi yêu cầu cho công việc để hoàn thành mọi trách nhiệm của một trưởng ban tổ chức trước thí sinh và các thành viên.
    2. Em vốn là phó ban vận động cho thí sinh tieuadi của box Lamdep ( trưởng ban là anh Gnreloaded ), đã có thành tích ngoại giao vận động đưa thí sinh tieuadi trở thành á hậu 1, đứng thứ 2 trong poll 1 ( chỉ sau thí sinh xếp thứ 1, hoa hậu box Lamdep Ozoooop 1 vote ). Chính lý do vì đã nhận trách nhiệm với ban vận động cho thí sinh tieuadi nên em đã toàn tâm toàn ý để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế không có thời gian để tham gia chia sẻ với BTC cũ trong những cuộc khủng hoảng đã qua. Em có thói quen đã nhận việc gì thì phải biết chắc mình sẽ có điều kiện hoàn thành thì mới nhận chứ không có kiểu vui đầu chầu đấy, vô trách nhiệm rồi biện lý do bận bịu hay thiếu thời gian để trốn tránh.
    3. Chị vyhuynh có thể dành nhiều thời gian hạn hẹp của mình cho trách nhiệm của một giám khảo. Và chị vyhuynh sẽ không phải ôm đồm quá nhiều trách nhiệm để rồi không hoàn thành nhiệm vụ gây bất lợi cho cuộc thi.
    Em cũng có ý kiến với anh bigdaddy : Thưa anh, em rất thất vọng vì đã kỳ vọng rằng anh chín chắn trong suy nghĩ. Việc một giám khảo như anh mà lại đưa ra lý do đây chỉ là mạng ảo để toẹt một câu là không quan tâm lắm về tránh nhiệm hay vô trách nhiệm với cuộc thi bởi đời nó thế ( c''''''''est lavie ), theo thiển nghĩ ngây thơ của em thì đó chính là một sự coi thường và không tôn trọng công chúng trong đó có các thí sinh và người hâm mộ. Em đã không muốn chỉ trích, em đã muốn góp ý cho cuộc thi, song chính những ứng xử và phát ngôn của các anh các chị khiến em không thể không nói dẫu biết rằng một kẻ ít tuổi mà chỉ trích người hơn tuổi là không được. Song, người hơn tuổi không có hành xử đáng người hơn tuổi thì liệu người ít tuổi có tôn trọng ? Em tha thiết mong các anh các chị suy nghĩ về những hành xử của mình và về hiện tượng phản đối cuộc thi xảy ra tràn lan ở mọi thành phần từ thành viên, thí sinh đến những người ủng hộ thí sinh.
    Nhân đây em có một dòng dành cho anh kieuphong : Thưa anh, anh không có tư cách trả lời trong topic này. Một mod và là một cựu thành viên BTC như anh mà không ý thức được bổn phận đơn giản ấy thì làm sao thành viên có thể tôn trọng ? Em ít tuổi hơn anh nhưng làm việc gì cũng biết suy nghĩ chứ không nông nổi và vô ý thức như những người ít tuổi khác. Nếu anh thực sự muốn có ý kiến với em, xin anh hãy chọn một topic thích hợp. Em sẽ chiều lòng anh đến tận cùng .
    Trên đây là những ý kiến tâm huyết của em để mong cuộc thi MISS TTVNOL 2005 của chúng ta đi đến kết quả tốt đẹp nhất. Chúc cuộc thi thành công. Chúc sức khoẻ tất cả mọi người.
  8. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Thêm dẫn chứng nữa để chú TVinh tin lời anh nói là đúng .
    Hobira_Hobire viết lúc 07:59 ngày 15/05/2005
    Thưa anh ạ,
    Hôm nay em vào thì không thấy topic này đính ở trên nữa mà có một topic mới toanh cấm tiệt dây mơ rễ má vào ý kiến ý cò, đang nghĩ chắc là BTC sợ dư luận nên bày ra trò khỉ dấu topic cũ đi đâu rồi thì lại thấy nó bị ném toẹt xuống dưới. Đang tội nghiệp cho nó thì đọc thấy bài của anh. Em thấy thương cho ý kiến của anh như thương cho cái topic này.
    Em đã đọc rất kỹ những điều anh viết và rút ra một kết luận rằng : Cuối cùng thì anh cũng vẫn cố tình bao che cho cái sai của BTC. Thôi anh đã mất công vì em thì em nhịn anh một lần cho phải phép. Chứ em mà lại quay ra đôi co với anh từng chữ từng lời nữa thì mang tiếng em ít tuổi mà cứ choang choác choang choác với người già.
    Dường như BTC rất chăm chỉ việc " đẽo cày giữa đường " vừa làm vừa hóng dư luận để chạy theo. Cuối cùng, BTC chịu búa rìu dư luận không thấu, vòng vo một hồi rồi cũng đưa ra một giải pháp cù nhầy là lập một topic mới chỉ giới hạn bầu sô và thí sinh có ý kiến. Còn topic này đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của những con người đạo đức giả trong công cuộc kiến tạo nền dân chủ giả tạo. Em ngây thơ mà nghĩ rằng, BTC đã công khai nói với công chúng rằng : CUỘC CHƠI NÀY LÀ CỦA THÍ SINH, BẦU SÔ VÀ BTC bằng việc bỏ topic này mà lập topic mới. Cuối cùng thì BTC cũng cho thấy mục đích cao đẹp về đoàn kết mọi người trong TTVNOL thực sự nó như thế nào. Một cú tát mạnh vào những thành viên ảo tưởng về những mục đích nọ kia ì xèo vì cộng đồng của cuộc thi MISS TTVNOL 2005.
    Em nghĩ BTC cứ cất luôn đi thì dư luận cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ không mấy tốt đẹp về cách làm việc của một số người tuổi to nhưng trí não chưa phát triển tương xứng. Em nhỏ tuổi nên không dám ham hố mấy vụ đòi hỏi tôn trọng của người lớn với em, nhưng cái kiểu đùn topic này đi như đùn rác thì thật thương cho bao nhiêu ý kiến tâm huyết của bao thành viên từ đầu đến giờ.
    À, chợt nghĩ đến chị vyhuynh......nghĩ mà thương công chị bao ngày khư khư giữ .....blah blah... để rồi một ngày đẹp trời như hôm qua bị ném ra đường như một cái rẻ rách. Ngưỡng mộ người chị có sự nhẫn nhục tuyệt vời, em xin tặng chị một bông hoa .
    Thế mà bé teenagedirt lại tỏ ra ủng hộ và đồng tình với những lập luận của nó mới buồn chứ. Anh thấy bất bình lắm
    Bây giờ anh càng thấy sì trét và cay thằng hazu hơn vì nó đã gây sì trét cho bao nhiêu người và biến cả cái Album này thành một trại tâm thần. Anh đang phát điên đây





  9. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Có bác bị sì trét ấy chứ cả album này hơi đâu để ý mà sì trét với sì trít , khi ko đi quote bài dài lằng nhằng chẳng có lời bình đọc đi dọc lại chán chết
    Ko có hai đứa ấy cũng buồn album ko có trò gì vui nên vắng lặng . Có 2 đứa ấy ồn ào đông vui và có nhiều chuyện để xem giải toả đc sì trét
    Haru ôi , haru à ra đây chơi nín thế bác này lại sì trít
  10. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ !
    Hobira là hazu, những người còn lại là ai thế ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này