1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực ra thì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì... mọi thứ đều bắt đầu từ zero và kết thúc cũng là zero...
    Thực ra thì... mọi điều tôi làm vì anh cũng chỉ là vô nghĩa, bình thường, thậm chí còn vô cùng tầm thường...
    Thực ra thì... đúng như bạn bè đã nói với tôi, anh là người không xứng đáng được nhận tình yêu, sự quan tâm và hy sinh của tôi nhiều đến vậy...
    Thực ra thì... anh là người quá ích kỷ, quá vô tình....
    Thực ra thì... cuối cùng tôi đã yêu anh vì điều gì? Vì tất cả những điều trên ư?
    Thật phi lý hết sức! Phi lý hết sức!
    Thực ra thì... tôi đã chẳng khác gì một kẻ khùng điên khi luôn nghĩ về anh như thế...
    Thực ra thì... thì... thì...
    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 18/06/2006
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đúng là tôi đang ghen đó...
    Thực ra thì tôi đang phải rơi nước mắt khi làm cầu nối cho hai người đó....
    Thực ra thì có lẽ tôi chưa quên được tình cảm đó...
    và thực ra tôi đang và vẫn luôn hy vọng tình cảm đó tiến lên được cái gì đó...
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thưc ra thì có nhiều thứ đã làm chao đảo tâm hồn mình khi bắt đàu biét "iu".Nhưng từ khi mình ko dính vao cái chuẹn ấy nưa thì "quá ổn".Tốt nhất là ........lãng quên
  4. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì......ta đang đau khổ người a......
    Thực ra thỉ ta đã có làm mọi cách để quên người......
    Thực ra thì ta không biết mình đã ngu ngốc thế nào khi cố tìm mọi cách để hi vọng vào điều đó......
    Thực ra thì........ta có còn là ta của ngày xưa.....?
  5. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ... chẳng có cái gì là thật trong cái thế giới nhố nhăng nay`
    Thực ra thì vì cái gì mà ta khổ thế này???????
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... mình ăn cơm cũng chỉ để cho qua bữa , miệng đắng ngắt thôi ...
    Thực ra thì ... trời rất nóng, và mình cũng đang rất ... nóng ...
    Thực ra thì ... mấy hôm nay rất mệt, và chỉ cảm thấy rất khát ...
    Và thực ra thì ... mình lại đang sốt rồi ... mệt quá đi !
  7. lethienphuvan

    lethienphuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sống ngày nay chỉ biết ngày nay,
    còn xuân thu trước ai hay làm gì
  8. lethienphuvan

    lethienphuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    quá khứ đã qua-không truy tìm,
    tương lai chưa tới-không ước vọng,
    HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI HIỆN TẠI
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì anh cũng ko hiểu hết bản thân mình và anh cứ đi... cứ đi.. anh mệt mỏi nhưng mỗi khi mỏi mệt thì đừng dừng lại mà hãy đi tiếp.. anh cũng ko biết anh đi đâu nữa..
    Anh có phải quá tham lam ko?
    Ko, anh ko tham lam nhưng anh vẫn muốn có em.. co em bên cạnh chia sẻ và làm anh thấy dễ chịu...
    2 từ dễ chịu nghe rất bình thường.. nhưng với anh đã lâu rồi anh luôn sống trong vòng xoáy.. làm việc.. học tập....

    Ko biết em gái mình sau những ngày hiểu lầm bây giờ có còn nhớ đến mình ko? Khổ thân nó.. một người con gái Hà Nội chính gốc phố cổ. Sống chân tình... và nhẹ nhàng.
    Thời buổi này như em thì "12 Giờ trưa đốt đuốc đi tìm"
    Thôi vậy.. anh cũng ko nghĩ nhiều nữa...
    Chúc tất cả ngủ ngon!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì cá hộp nấu với cà chua ăn tạo thành sốt ăn với spaghetti cũng đâu đến nỗi tồi... :D
    Thực ra thì mình đã cố gắng cải thiện để cổ họng khỏi đắng ngắt nữa...
    Thực ra thì cũng cố ăn vào cho có sức khoẻ, dưng mà mãi người vẫn nóng ...
    Thực ra thì mình cũng ko bít mình sốt bao nhiêu độ nữa, ko có cái kẹp nhiệt độ ở đây, chỉ bít là trán cứ hầm hập...
    Thực ra thì mình rất mệt lúc chiều nói chuyện với bạn bè...
    Thực ra thì hum nay đạp xe tới gần 45'' mới tới chỗ làm,còn bình thường thì chỉ 30''...
    Hic hic, mệt quá đi!

Chia sẻ trang này