1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực ra thì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... đến bao giờ em mới chấm dứt được tình cảm dành cho anh ?
    Thực ra thì ... em đang sống vì ai? vì điều gì? Em chỉ biết mình đã mất hết nghị lực cố gắng từ sau lần thất bại này. Anh có hiểu điều đó ko?
    Thực ra thì ... em có đáng bị như vậy?
    Thực ra thì ... em đang tự hành hạ bản thân mình bằng môt cách làm êm ái .
    Thực ra thì ... em không kiềm chế nổi nỗi nhớ bạn bè, gia đình và tất cả mọi thứ nơi quê nhà.
    Thực ra thì ... em cũng không biết nên làm thế nào cho qua khỏang thời gian trống trải này đây?
    Thực ra thì ... em cũng rất thương chú, em đã cố gắng làm cho chú vui hơn, nhưng chỉ là một người cháu, có muốn làm nhiều hơn lại chỉ lo khiến chú hiểu lầm.
    Thực ra thì ... em chẳng làm được cái tích sự gì ngòai việc nghĩ.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì... thế nào nhỉ?
    Ờ mà nếu đã biết thực ra thì thế nào, thực ra thì phải thế nào thì lại đã không ngồi đây mà tự nhảm rằng là thực ra thì, với cả giả sử thì... v v... nữa, có phải không, đồng chí tôi?
    Thực ra thì bây giờ đã là 23 giờ 15 phút và có lẽ nên chuẩn bị đi ngủ ( và nhớ mơ những giấc mơ đẹp, cả hạnh phúc nữa...)
    Thực ra thì...
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình dang khóc vì lo lắng cho mít
    Thực ra thì mình muốn vào ngay trong đó
    Thực ra thì.... trời ơi sao đau lòng thế này
    Thực ra thì.... điên mất thôi....
    Thực ra thì... muốn làm một cái gì đó nhưng không biết bắt đầu từ ai, từ cái gì và như thế nào...
    Thực ra thì chúng tôi đang làm sao thế...
    Thực ra thì .... cái tam giác 3 cạnh này lúc nào mới bình yên
    Thực ra thì... giờ tôi rất muốn người đó yêu mít, ở bên cạnh mít với tôi giờ chỉ thế là Đủ - Đủ cho tôi thấy bớt lo lắng, Đủ cho tôi an lòng... và Đủ cho mít nữa... Thế đó giản đơn vậy thôi tôi sẽ ra đi và đứng ở đó nhìn 2 người hạnh phúc...
  4. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Thực ra thì ... đến bao giờ em mới chấm dứt được tình cảm dành cho anh ?
    Thực ra thì ... em đang sống vì ai? vì điều gì? Em chỉ biết mình đã mất hết nghị lực cố gắng từ sau lần thất bại này. Anh có hiểu điều đó ko?
    Thực ra thì ... em có đáng bị như vậy?
    Thật ra thì... có đáng không?
    Giá mà, tôi không có tim...
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì ....anh nghĩ thế nào về tôi
    Thực ra thì ....giữa người ấy và anh tôi fải làm thế nào cho đúng đây
    Thực ra thì .....tôi yêu ai đây
    Thực ra thì .....tôi đang rất muốn được bay vào trong đó , đến bên người ấy
    Thực ra thì .....hôm qua và hôm nay tôi rất vui vì tôi đã được biết người ấy yêu tôi đến thế nào
    và Thực ra thì ................tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi !!!!!!!!!!!!!!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... muốn đi ra ngoài với một tâm hồn thoải mái nhưng lại lười thay đồ ...
    Thực ra thì ... muốn xỏ ngón , quần lửng , áo dây lượn lờ, nhưng lại sợ bắt nắng quá thành nhem nhẻm ...
    Thực ra thì ... thích ăn spaghetti, nhưng lại chót nấu cơm mất rồi ...
    Thực ra thì ... đang đợi đến giờ mở cửa để vào Hesburger ăn một cái bánh ... chài, mình đang rất thèm đồ Tây :D
  7. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì muốn cáu kỉnh lắm
    Thực ra thì khó chịu lắm
    Thực ra thì đang khó khăn lắm nhưng phải vượt qua thôi hihi không thể chịu đựng cảm giác tủi thân này mãi được...
    Thực ra thì mình nín nhịn chịu đựng vậy đủ rồi hihi
  8. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Được kamill sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 23/06/2006
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình ko phải người tốt thế nói để 2 ng nói chuyện nhưng trong lòng mình buồn và hụt hẫng lắm
    Thực ra thì mình rất muốn bít 2 ng nói rì Thật ra thì mình dở hơi rồi
    Và cuối cùng thật ra thì mình nhớ mít lắm
  10. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì..... nói chuyện nhưng thấy trống rỗng
    Thực ra thì.... hy vọng mình nghĩ nhiều
    Thực ra thì.... cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này