1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực ra thì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì để được như mong muốn thì phải cân nhiều sự cố gắng...
    Câu thực ra thì là để nói về những điều thưc chất trong con người chúng ta..chứ ko phải kiểu ước gì...???
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì nó lại sốt rồi...........
    Thực ra thì lúc này nó chỉ muốn một mình thôi............
    Thực ra thì nó mún nt cho người ta biết nhưng để làm gì nó không cần sự thương hại kiểu đó
    Thực ra thì hôm nay sẽ là ngày nó không nhắc tới người ta nữa...............
    Thực ra thì có khó khăn tới mấy thì nó cũng phải bỏ được làm tổn thương bạn bè vậy là quá nhiều rồi... nó không thể đáp lại sự quan tâm của bạn bè bằng cách tiếp tục đi con đường không dành cho mình đó nữa ...........
    Cuối cùng là Cố lên Chíp ơi!
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì con đường quen dấu chân anh... nếu anh đi vắng thì quen dấu chân người khác.. em nhỉ?
    thực ra thì con đường quen dấu chân em.... nếu em đi
    vắng thì quen dấu chân em khác...
    Cuộc đời vẫn thế!
    Đời nhiều khi bạc lắm.. anh buồn lắm.. chẳng được sống hết mình... ghét tất cả... anh cũng muốn giao lưu và hiểu nhiều nhưng...cuối cùng thì.. anh chờ em...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... trong nhớ có thương, trong thương có nhớ ; còn trong em hiện chẳng có cả thương lẫn nhớ ...
    Thực ra thì ... quá khứ cứ lặng lặng "bò" về như những tên gián điệp phát giác trái tim em còn hình bóng anh ... mờ nhạt ...
    Thực ra thì ... trong em chỉ còn chữ ... hận ...
    hận hận hận hận
  5. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cảm giác của mình vẫn là mít chưa bình yên
    Thực ra thì khi đọc những tin nhắn tưởng như gần gũi và thân thương mà mình thấy sáo rỗng lắm
    Thực ra thì cái khoảng cách giữa 2 đứa là cái gì đây
    Thực ra thì mình gọi điện nghe giọng nói uể oải để làm gì khi nghe nó mình thấy buồn hơn, lo lắng hơn
    Thực ra thì mình chán lắm rồi
    Thực ra thì........ cố lên sắp sang tuần mới đó
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì........mình buồn ngủ quá rồi mà nửa tiếng nữa mới đá bóng.
    Thực ra thì.......mình muốn bùng học tiếng Anh chiều mai quá! Ặc ặc!
    Thực ra thì.......mình muốn được đi ăn kem với một ai đó, đi lang thang bờ hồ Tây, hóng mát, ngồi một chỗ, nhìn dòng đời trôi.
    Thực ra thì.......mình thèm ăn xoài xanh bây giờ quá, nhưng ba quả trên phòng còn mỗi hột, ngại mò xuống bếp quá!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... hôm nay trời rất đẹp mà chẳng có ai đi chơi với mình cả ...
    Thực ra thì ... ai cũng đều có đôi có cặp, làm sao mà rủ đi chơi cho được ...
    Thực ra thì ... muốn gọi điện cho chú lắm, mà cứ ngài ngại thế quái nào ý ...
    Thực ra thì ... thèm thịt chó và rượu nếp quá đi ...
    Thực ra thì ... nếu giờ này ở vn, có lẽ mình đã xách xe lượn lờ với thằng bạn hoặc con bạn gòy ...
    Thực ra thì ... tại sao mình lại chấp nhận du học cơ chứ, mk ... (*.*)
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì............. muốn bà mau khỏi bệnh, muốn bà lại gượng dậy được như những lần trước....
    Thực ra thì............ bà béo ơi về nhanh đi bà mà làm sao không có chị ở đây chắc em chết......
    Thực ra thì ................ vui lắm khi nhận được tin nhắn mít đã về nhà an toàn
    Thực ra thì................ muốn trả lời tin nhắn chít đi được
    Thực ra thì................ muốn hỏi han xem mít hôm nay có ngoan không? có ăn cơm không? có mệt không?.......... có......... hàng chục câu hỏi quá....
    Thực ra thì.............. tắt điện thoại được nửa ngày rùi đó - điều mà chưa bao giờ làm được vì bản chất 8 của nó
    Thực ra thì......... lúc này nó muốn được khóc trước mít như những lần trước lắm....
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ...mình đang chẳng có cảm xúc gì cả
    Thực ra thì .... cái mình mong muốn nó khác thế này cơ
    Thực ra thì .... cũng chẳng mong muốn cái gì cả
    Thực ra thì .... Mình quả thực là rất điên
  10. tinysorcerer

    tinysorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì....mình biết nhiều hơn những gì mình thể hiện ra.
    Thực ra thì... mình biết sth chẳng đáng để làm như thế.
    Thực ra thì... những gì đã làm cứ nghĩ là sai lại hoá ra đúng.
    Thực ra thì... mình có buồn đấy, nhưng... thực ra thì... mình cũng quên mau thôi.
    VÀ thực ra thì.. tất cả chỉ là trò chơi....

Chia sẻ trang này